cafepho
Legend of Zelda
- 28/5/05
- 1,044
- 61
- Banned
- #1
Đây là lần thứ 2 mình tạo 1 2pic trong box TS, cái 2pic cũ dc tạo cách đây 1 năm hỏi về 1 vấn đề hết sức trẻ con ( do hồi xưa vẫn còn ngu dại mà :p :p :p) nhưng bây giờ thì khác rồi, cảm giác đã trầm tĩnh và trưởng thành hơn...dù chỉ 1 tí
Thôi đi vào vấn đề chính,
Tớ là 1 du học sinh từ hồi high school cho tới giờ (Junior in College), có lẽ vì thế mà bản chất đú đởn, hội hè và lăng nhăng của cái văn hóa xứ này đã ăn vào tớ hơi sâu.......Cách đây 1 năm tớ vẫn là 1 thằng party suốt ngay, gái giếc lẫn lộn, tiêu tiền ngu xi....nói chung là 1 thằng trẻ con tưởng mình đã đủ lớn............Nhưng đến nay, tớ đã thay đổi, có lẽ là ko hoàn toàn, nhưng cũng đủ để tự bản thân nhận thấy là mình đã tốt hơn rất nhiều so với hồi xưa. Cái gì đã thay đổi bản chất của một thẳng trẻ con nhanh như thế ? .....chắc nói dến đây một số người cũng đã hiểu......đó chính là từ 1 người con gái.
Đã hơn 1 lần tớ tin là tớ đang yêu..........nhưng tất cả những lần đấy đều sai, sai 100 %, thực sự là tớ chưa bao giờ biết yêu là gì. Đến cả lần này, tớ cũng ko chắc là tớ đang yêu hay ko, tớ sợ là tớ lại sai......thế đó đển cả bản thân tớ còn ko tin tưởng dc.........hài! Nhưng vấn đề chính ko chỉ đơn giản là thế. Mà người con gái tớ đang "có vẻ yêu" thì đã có bạn trai, bạn trai của người đó ko ở Mỹ như chúng tớ, nhưng tình yêu của họ thì đã dc 3,4 năm hơn rồi, tớ biết rõ cả 2 người.....rất rõ....rõ đến nỗi đã nhiều lần khuyên người tớ "yêu" nên xét lại cơ hộ thứ 2 cho bạn trai của she khi she muốn chấm dứt với hắn.......rõ đến nỗi, đã hơn 1 lần làm video về 2 người để she tặng cho hắn nhân ngày valentine........Hài ! Tớ hài quá !
Bạn trai của người đó hơn tớ về nhiều mặt.....đẹp trai hơn tớ.....tính tình tốt hơn tớ.......và cũng có lẽ là yêu người đó hơn tớ.........Vậy tại sao tớ vẫn yêu người đó, yêu lắm..........có phải là tình yêu thực sự hay là nhất thời.........tớ ko dám chắc. Dạo này tớ luôn tìm cớ để dc gần người đó, và có nhièu lúc bọn tớ thức đến tận 3h sáng....cô ấy học bài, còn tớ kiếm cớ cũng học bài hay giúp đỡ cô ấy.........nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó tớ cảm thây là hạnh phúc nhất của tớ 3,4 năm nay kể từ khi tớ xa nhà
Còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện của 1 con tim ko dám chắc chắn, chuyện của 1 thằng thứ 3.....chuyện của 1 người dư thừa..........
Tại sao tớ tâm sự ở đây, tớ cũng ko biết
Làm người thú 3 có vui ko ?
Thôi đi vào vấn đề chính,
Tớ là 1 du học sinh từ hồi high school cho tới giờ (Junior in College), có lẽ vì thế mà bản chất đú đởn, hội hè và lăng nhăng của cái văn hóa xứ này đã ăn vào tớ hơi sâu.......Cách đây 1 năm tớ vẫn là 1 thằng party suốt ngay, gái giếc lẫn lộn, tiêu tiền ngu xi....nói chung là 1 thằng trẻ con tưởng mình đã đủ lớn............Nhưng đến nay, tớ đã thay đổi, có lẽ là ko hoàn toàn, nhưng cũng đủ để tự bản thân nhận thấy là mình đã tốt hơn rất nhiều so với hồi xưa. Cái gì đã thay đổi bản chất của một thẳng trẻ con nhanh như thế ? .....chắc nói dến đây một số người cũng đã hiểu......đó chính là từ 1 người con gái.
Đã hơn 1 lần tớ tin là tớ đang yêu..........nhưng tất cả những lần đấy đều sai, sai 100 %, thực sự là tớ chưa bao giờ biết yêu là gì. Đến cả lần này, tớ cũng ko chắc là tớ đang yêu hay ko, tớ sợ là tớ lại sai......thế đó đển cả bản thân tớ còn ko tin tưởng dc.........hài! Nhưng vấn đề chính ko chỉ đơn giản là thế. Mà người con gái tớ đang "có vẻ yêu" thì đã có bạn trai, bạn trai của người đó ko ở Mỹ như chúng tớ, nhưng tình yêu của họ thì đã dc 3,4 năm hơn rồi, tớ biết rõ cả 2 người.....rất rõ....rõ đến nỗi đã nhiều lần khuyên người tớ "yêu" nên xét lại cơ hộ thứ 2 cho bạn trai của she khi she muốn chấm dứt với hắn.......rõ đến nỗi, đã hơn 1 lần làm video về 2 người để she tặng cho hắn nhân ngày valentine........Hài ! Tớ hài quá !
Bạn trai của người đó hơn tớ về nhiều mặt.....đẹp trai hơn tớ.....tính tình tốt hơn tớ.......và cũng có lẽ là yêu người đó hơn tớ.........Vậy tại sao tớ vẫn yêu người đó, yêu lắm..........có phải là tình yêu thực sự hay là nhất thời.........tớ ko dám chắc. Dạo này tớ luôn tìm cớ để dc gần người đó, và có nhièu lúc bọn tớ thức đến tận 3h sáng....cô ấy học bài, còn tớ kiếm cớ cũng học bài hay giúp đỡ cô ấy.........nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó tớ cảm thây là hạnh phúc nhất của tớ 3,4 năm nay kể từ khi tớ xa nhà
Còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là chuyện của 1 con tim ko dám chắc chắn, chuyện của 1 thằng thứ 3.....chuyện của 1 người dư thừa..........
Tại sao tớ tâm sự ở đây, tớ cũng ko biết
Làm người thú 3 có vui ko ?





