Làm quen 1 người xa lạ ...

Mấy trò cua gái vì thấy nó xinh thì cứ xác định là giống như mua trang sức đeo chơi thôi, không như cơm ăn áo mặc hằng ngày đâu, nên cứ tự nhiên thoải mái đi, chả việc gì phải xoắn.
 
Mình xin lập 2pic về gái gú các bác đừng quăng tạ nhém gạch nhé ... :(:(

Tình hình là sau vụ 2pic "Tình huống này nên đỡ làm sao" thì mình cũng đã thay đổi khá nhiều như đã kể ở 2pic kia ...

Rồi cũng học đòi người ta đi tập GYM được vài thằng thì mẹ mình thấy mình toàn ở nhà ăn không ngồi rồi nên cuối cùng nắm cổ mình bắt đi học lại ... :-s:-s

Ừ thì ở nhà hoài cũng chán. Đi học lại gặp gỡ thêm bạn bè cũng tốt, biết đâu kiếm được 1 người hợp với mình ...

Học được 1 tháng nay thì cũng để ý 1 bé mình hay gặp ở bãi giữ xe + về chung 1 đoạn. Tóc nâu hơi ốm mình dây (cực phẩm à nha...:x). Nãy nhìn kỹ thì thấy mặt bé đó cũng khá dễ thương (trước giờ toàn bịt khẩu trang nên không thấy mặt) ...

Nhiều lần định lại làm quen nhưng không biết bắt đầu sao??? Cứ sợ bé đó đã có bạn trai (mặc dù toàn đi học 1 mình), cứ sợ mình xấu trai ngố quá người ta chê => Nói chung vẫn là nhát gái bm ... :(:(

Nên lên đây nhờ các bác bày kế nào hay hay + tiếp thêm can đảm cho mình ... :(:(

Thank kiu very nhiều ...
Nhát thì ở nhà cho lành, mà chủ thớt là người đa nhân cách chăng.

box này thì cần tư vấn, nhát gái ;))

box 50 thì khoe có nhiều gái trong hội độc thân ;))

khuyên chủ thớt làm theo clip dưới ;))

[video]pmziy8RrPZ8&feature=relmfu[/video]
 
^: Mấy nhỏ đó toàn bạn bè đi chơi chung cả nhóm nên dễ thể hiện ...

Còn solo như bé này thì tạch như đã kể ở post trước vì chả có quen biết gì cả ... :-s:-s
 
Back
Top