antoniojunio
Mr & Ms Pac-Man
- 4/5/04
- 143
- 0
Tình hình là hôm nọ đi sinh hoạt ở CLB có móc dc số của 1 bé đang học c3. Bé này xinh xắn, dễ thương nhưng phải cái hay nhát, ở CLB chỉ toàn dám quay qua nc với bạn bè đi cùng chứ không dám nc với người lạ. Tính tình thì hòa nhã, nhẹ nhàng, hay cười mà lại cười rất dễ thương( thích nhất điểm này :X). Nói chung là có vẻ ko có dây mơ rễ má gì với đám gái đú or các bạn xùy tin 9x bại não bây h ( mặc dù mềnh cũng 9x nhé
). Hiện h đang cảm nắng trầm trọng. Muốn tiến tới xa hơn nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu + nên làm ntn. Tính bé thì lại nhát người lạ, nên mặc dù có số nhưng thử nt bắt chuyện lân la làm quen các kiểu đều chẳng mấy hiệu quả
Bây h đành vác lên TS nhờ các cao nhân chỉ giáo vài bí kíp hữu hiệu để cua gái vậy 
À quên, lược sơ qua vài chi tiết để các tiền bối tư vấn nhé.
+ Em sn 90, hiện h đang là Sv năm 2. Bé sn 94, hình như đang lớp 11 thì phải, chắc năm nay lên lớp 12
.
+ CLB bọn em sinh hoạt là CLB ngoại ngữ kiêm trung tâm dạy Eng. Em thì biết qua người quen còn bé thì hiện đang học Eng tại trung tâm này.
+ Theo thông tin tìm hiểu qua đám bạn hay đi chung với bé thì bé thuộc dạng ngoan, hiền lại rất chăm học ( gần như đi học thêm cả ngày ) nên rủ đi chơi riêng gần như là ko khả thi. Mà có rủ thì với tình hình bi đát như hiện nay thì tạch là cái chắc
.
+ Em thì cũng ko phải loại nhát gái gì ( nếu không đã không xin được số em nó). Trước h cũng có quen vài người, nhưng mà tính khí không hợp mấy nên rồi cũng đường ai nấy đi. Cũng định alone đến khi ra trường rồi mới tìm 1 nửa phù hợp với mình, nhưng mà trời xui đất khiến dun dủi thế nào lại gặp bé. Cứ như thể bé là hình mẫu mình tìm kiếm bấy lâu nay vậy
p/s là các bác bàn vào chứ đừng bàn ra hay tư vấn xếp hình này nọ giống như mấy lão bên voz nhé, tội em lắm :( Lần đầu tiên em cảm thấy mình rung động thật sự đấy :(
). Hiện h đang cảm nắng trầm trọng. Muốn tiến tới xa hơn nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu + nên làm ntn. Tính bé thì lại nhát người lạ, nên mặc dù có số nhưng thử nt bắt chuyện lân la làm quen các kiểu đều chẳng mấy hiệu quả
Bây h đành vác lên TS nhờ các cao nhân chỉ giáo vài bí kíp hữu hiệu để cua gái vậy 
À quên, lược sơ qua vài chi tiết để các tiền bối tư vấn nhé.
+ Em sn 90, hiện h đang là Sv năm 2. Bé sn 94, hình như đang lớp 11 thì phải, chắc năm nay lên lớp 12
.+ CLB bọn em sinh hoạt là CLB ngoại ngữ kiêm trung tâm dạy Eng. Em thì biết qua người quen còn bé thì hiện đang học Eng tại trung tâm này.
+ Theo thông tin tìm hiểu qua đám bạn hay đi chung với bé thì bé thuộc dạng ngoan, hiền lại rất chăm học ( gần như đi học thêm cả ngày ) nên rủ đi chơi riêng gần như là ko khả thi. Mà có rủ thì với tình hình bi đát như hiện nay thì tạch là cái chắc
.+ Em thì cũng ko phải loại nhát gái gì ( nếu không đã không xin được số em nó). Trước h cũng có quen vài người, nhưng mà tính khí không hợp mấy nên rồi cũng đường ai nấy đi. Cũng định alone đến khi ra trường rồi mới tìm 1 nửa phù hợp với mình, nhưng mà trời xui đất khiến dun dủi thế nào lại gặp bé. Cứ như thể bé là hình mẫu mình tìm kiếm bấy lâu nay vậy

p/s là các bác bàn vào chứ đừng bàn ra hay tư vấn xếp hình này nọ giống như mấy lão bên voz nhé, tội em lắm :( Lần đầu tiên em cảm thấy mình rung động thật sự đấy :(







