_Hydralisk_
Mario & Luigi
- 27/3/07
- 825
- 36
Đùa, em hỏi khí không phải, con này có bị dở hơi không? Người yêu nắm tay là chửi...
Tốt nhất bác đừng dây vào nó, chưa chắc mình đã ngon hơn vài thằng người yêu của nó.
Chỉ sợ cưa đổ rồi, vừa nắm tay nó bị nó chửi vào mặt thì bách nhục.
Tuy nhiên nếu bác vẫn quyết tâm thì cứ gọi cho nó, nói ba lăng nhăng gì cũng được. Nếu Cáo nó có cảm tình với bác thì bác nói vớ vẩn gì nó cũng ok hết ý mà. Còn nếu không thì bác nó văn hay chữ tốt cũng chẳng ăn thua gì đâu. Cứ xem thái độ nó thế nào là biết ngay nó có cảm tình với bác hay không. Nhưng đừng lầm tưởng cảm tình là thích/yêu đâu nhé, chỉ là vòng gửi xe thôi.
Đừng ăn dưa bở.

Tốt nhất bác đừng dây vào nó, chưa chắc mình đã ngon hơn vài thằng người yêu của nó.
Chỉ sợ cưa đổ rồi, vừa nắm tay nó bị nó chửi vào mặt thì bách nhục.Tuy nhiên nếu bác vẫn quyết tâm thì cứ gọi cho nó, nói ba lăng nhăng gì cũng được. Nếu Cáo nó có cảm tình với bác thì bác nói vớ vẩn gì nó cũng ok hết ý mà. Còn nếu không thì bác nó văn hay chữ tốt cũng chẳng ăn thua gì đâu. Cứ xem thái độ nó thế nào là biết ngay nó có cảm tình với bác hay không. Nhưng đừng lầm tưởng cảm tình là thích/yêu đâu nhé, chỉ là vòng gửi xe thôi.
Đừng ăn dưa bở.