zZzDarkNesszZz
Alone in the darkness...
- 26/6/06
- 8,788
- 73
Mới 2 tuần trước ngày nào cũng đi với 1 em nè. :P
Cách đây 1 năm thì mình y chang chủ topic hiện giờ, hiền lành, nhút nhát, kém ăn nói, không biết tâm lý người khác. Từ lúc mình đi làm, thay đổi rất nhiều rồi, tốt nhất là cứ tìm mấy tay ăn chơi nhiều đến mức chán rồi mà tiếp xúc. Quậy thì có quậy nhưng biết suy nghĩ, biết dạy cách giao tiếp và nhiều kinh nghiệm sống khác.
Cho tới giờ thì cái tính cái hiền vẫn còn (20 năm qua vẫn thế mà) nhưng mạnh dạn hơn trong ăn nói và giao tiếp.
Theo mình thì bạn cứ tới ăn chung, khẽ nhìn người ta vài lần để người ta biết có người chú ý tới, lần sau chờ bạn gái kia tới ăn, nếu có ghế trống kế bên thì hỏi người ta xem ghế có ai ngồi không thì ngồi cạnh. Lân la giả vờ tám chuyện ăn cháo thôi (cháo ở đây ngon mà rẻ hơn mấy chỗ kia tớ ăn, blah blah blah...), àh mà quên, bạn tên gì, mình cũng hay thấy bạn tới đây ăn lắm, v.v... ăn xong trước người ta tính tiền 2 phần luôn, nói là thôi để mình trả cho, coi như lần đầu gặp nhau (thật ra cũng gặp mấy lần rồi), xong bạn cứ nói là có chuyện phải về trước, hẹn khi nào gặp sau. Mấy lần sau cứ chờ người ta tới ăn thì ra theo, vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất (mà tám ít ít thôi, có quen biết lâu đâu). Nếu thấy thích hợp thì xin số điện thoại với lý do khi nào bạn ra đây ăn rủ mình đi luôn ha, v.v... Mà cái trên còn tùy người, theo bạn nói là người ta ôn hòa, dễ gần thì chắc là được, còn lại hên xui thôi.
Giờ thì bạn phải tập mạnh dạn lên trước mọi dư luận từ bên ngoài (không phải người thân hay quen biết). Cứ nghĩ là "có chết đâu mà sợ" thì mới hết nhát gan được.
Cách đây 1 năm thì mình y chang chủ topic hiện giờ, hiền lành, nhút nhát, kém ăn nói, không biết tâm lý người khác. Từ lúc mình đi làm, thay đổi rất nhiều rồi, tốt nhất là cứ tìm mấy tay ăn chơi nhiều đến mức chán rồi mà tiếp xúc. Quậy thì có quậy nhưng biết suy nghĩ, biết dạy cách giao tiếp và nhiều kinh nghiệm sống khác.
Cho tới giờ thì cái tính cái hiền vẫn còn (20 năm qua vẫn thế mà) nhưng mạnh dạn hơn trong ăn nói và giao tiếp.
Theo mình thì bạn cứ tới ăn chung, khẽ nhìn người ta vài lần để người ta biết có người chú ý tới, lần sau chờ bạn gái kia tới ăn, nếu có ghế trống kế bên thì hỏi người ta xem ghế có ai ngồi không thì ngồi cạnh. Lân la giả vờ tám chuyện ăn cháo thôi (cháo ở đây ngon mà rẻ hơn mấy chỗ kia tớ ăn, blah blah blah...), àh mà quên, bạn tên gì, mình cũng hay thấy bạn tới đây ăn lắm, v.v... ăn xong trước người ta tính tiền 2 phần luôn, nói là thôi để mình trả cho, coi như lần đầu gặp nhau (thật ra cũng gặp mấy lần rồi), xong bạn cứ nói là có chuyện phải về trước, hẹn khi nào gặp sau. Mấy lần sau cứ chờ người ta tới ăn thì ra theo, vừa ăn vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất (mà tám ít ít thôi, có quen biết lâu đâu). Nếu thấy thích hợp thì xin số điện thoại với lý do khi nào bạn ra đây ăn rủ mình đi luôn ha, v.v... Mà cái trên còn tùy người, theo bạn nói là người ta ôn hòa, dễ gần thì chắc là được, còn lại hên xui thôi.
Giờ thì bạn phải tập mạnh dạn lên trước mọi dư luận từ bên ngoài (không phải người thân hay quen biết). Cứ nghĩ là "có chết đâu mà sợ" thì mới hết nhát gan được.
Muốn sang thì bắc cầu Kiều muốn yêu cô chị phải khều cô em . Xem xem cô nàng có đi với bạn bè gì ko ?
Bám theo bạn của cô nàng hỏi han v.v... về cô nàng .
Thế là nắm được 1 ít thông tin.
Nếu là em thì em cũng làm vậy. Nhưng mà lúc pé hỏi thì trả lời thẳng thắn và ngây ngô vào : Tại mình thích cậu, muốn làm một chút gì đó mà
( cười nhẹ 1 cái ).
... đảm bảo em í sẽ đỏ mặt cầm luôn và cất vào túi 
