sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
tình hình thế này các bác ạ...... em thx côấyy lây roầi ,cô ấy là lớp phó học tập(em w ấy học lớp 11) ,tình tình hòa đồng ,dễ thương nhất lớp em
, hồi trước em thx cô ấy lém mà chưa chat gì cả ,dạo đây cách cỡ 1 tháng trở lại ,em có add nick và bắt đầu n/c w cô ấy,cô ấy là một người rất tốt theo em....
Em có thằng bạn có chơi chung với nhỏ ,một lần vô tình ,nhỏ với nhỏ bạn của nhỏ n/c ,thằng bạn em nghe lén được 1 đoạn :" eh mày mày thấy N như thế nào =.= " (N là em) nhưng em không biết kết quả ra sao
*****Rồi tối hôm thứ 6 em có rủ ấy đi chơi valentine (mặc dù em vs ấy mới chat cỡ 6 lần ) ,cô ấy nói sẽ cố gắng sắp xếp t/g.......... lúc em hỏi
_ Em:thứ 2 đi chơi w N dc không? ,
_ấy :" ủa ngày gì mà đi chơi :)"
_Em:” ngày valen gi đó :) ,đi nhá :) “
_ấy :" troy ,hjhj"
***nhưng kết quả ấy không đi dc vì 1 lý do khộng bik thật không là
_ ấy:”mình bận đi chơi với gia đình roài .... N đừng bùn nhaz!”
_Em:” oh, không sao gia đình quan trọng hơn mà :)”
Roài tối hôm qua thằng bạn em dò hỏi ấy thấy ai trong lớp dc nhất ,con trai nhé ,thì ấy nói là em
_ n ấy vừa học giỏi ,thật thà ,là ngừơi tốt :)
***** Bạn em còn hỏi ấy “
_Bạn em” ủa Ng có định quen ai trong lớp không”(Ng là ấy)
_Ấy:”Ng bik là có người thix Ng trong lớp”
_Ấy:”Nhưng mà Ng ko định quen ai đâu ,Ng còn lo chuyện học “(em học hơn cô ấy )
Và đôi lần em nhìn trộm ấy em thấy ấy nhìn em ,cái em lờ liền ,và đôi lấn ấy nhìn em ,gặp em nhìnấy cáiấy cũng quay mặt lền
Haiz bây giờ thì em hơi buồn tý thoai vì em nghĩ không mời đựoc ấy cũng đúng chỉ mới quen biết thoai mà mới ngừơi ta đi chơi vào ngay cái ngày valentine ,đến em chắc cũng chưa giám ,vì nếu có đi thì ấy chấp nhận là bồ mình roài , còn ấy nói đi vs gia đình chắc là cái cơ thoai :)
Còn theo các bác các bác nghĩ sao ở những mục em đánh ***** ,ấy có thích em không ,ấy nói không định quen ai ,vậy em có cơ hội không ,, và em rủ ấy như thế có đúng không ngay ngày valentien
Và cuối cùng ,ngay lúc này em nên làm gì ,tiến tơi nữa nhưng chậm lại tý ,hay không quen nữa ,hay sao các cao thủ chỉ em với
,em còn gà chưa đoán đựơc gì cả 
, hồi trước em thx cô ấy lém mà chưa chat gì cả ,dạo đây cách cỡ 1 tháng trở lại ,em có add nick và bắt đầu n/c w cô ấy,cô ấy là một người rất tốt theo em.... Em có thằng bạn có chơi chung với nhỏ ,một lần vô tình ,nhỏ với nhỏ bạn của nhỏ n/c ,thằng bạn em nghe lén được 1 đoạn :" eh mày mày thấy N như thế nào =.= " (N là em) nhưng em không biết kết quả ra sao
*****Rồi tối hôm thứ 6 em có rủ ấy đi chơi valentine (mặc dù em vs ấy mới chat cỡ 6 lần ) ,cô ấy nói sẽ cố gắng sắp xếp t/g.......... lúc em hỏi
_ Em:thứ 2 đi chơi w N dc không? ,
_ấy :" ủa ngày gì mà đi chơi :)"
_Em:” ngày valen gi đó :) ,đi nhá :) “
_ấy :" troy ,hjhj"
***nhưng kết quả ấy không đi dc vì 1 lý do khộng bik thật không là
_ ấy:”mình bận đi chơi với gia đình roài .... N đừng bùn nhaz!”
_Em:” oh, không sao gia đình quan trọng hơn mà :)”
Roài tối hôm qua thằng bạn em dò hỏi ấy thấy ai trong lớp dc nhất ,con trai nhé ,thì ấy nói là em
_ n ấy vừa học giỏi ,thật thà ,là ngừơi tốt :)
***** Bạn em còn hỏi ấy “
_Bạn em” ủa Ng có định quen ai trong lớp không”(Ng là ấy)
_Ấy:”Ng bik là có người thix Ng trong lớp”
_Ấy:”Nhưng mà Ng ko định quen ai đâu ,Ng còn lo chuyện học “(em học hơn cô ấy )
Và đôi lần em nhìn trộm ấy em thấy ấy nhìn em ,cái em lờ liền ,và đôi lấn ấy nhìn em ,gặp em nhìnấy cáiấy cũng quay mặt lền
Haiz bây giờ thì em hơi buồn tý thoai vì em nghĩ không mời đựoc ấy cũng đúng chỉ mới quen biết thoai mà mới ngừơi ta đi chơi vào ngay cái ngày valentine ,đến em chắc cũng chưa giám ,vì nếu có đi thì ấy chấp nhận là bồ mình roài , còn ấy nói đi vs gia đình chắc là cái cơ thoai :)
Còn theo các bác các bác nghĩ sao ở những mục em đánh ***** ,ấy có thích em không ,ấy nói không định quen ai ,vậy em có cơ hội không ,, và em rủ ấy như thế có đúng không ngay ngày valentien
Và cuối cùng ,ngay lúc này em nên làm gì ,tiến tơi nữa nhưng chậm lại tý ,hay không quen nữa ,hay sao các cao thủ chỉ em với
,em còn gà chưa đoán đựơc gì cả 
Chỉnh sửa cuối:

. Những đứa mà lo học thì có mà học giỏi hơn nó hoặc sau khi ra trường lúc ấy còn có thể. Bây giờ nó tuyên bố thế rồi thì làm bạn bt đi, nc bt và nt + chém gió nhiệt tình vào.
.

. Mình hết teen lâu rồi không biết
.