badboy5891
Dragon Quest
- 8/4/06
- 1,497
- 2,667
Em có 1 người bạn học từ hồi cấp 2 , nó học ngày 1 đi xuống , rồi đến mấy hôm trước nó thi lại môn tiếng Anh , kết cục là thi trượt , nó chuyển từ trường Marie Q sang Đinh Tiên Hoàng ( Hà Nội , người nào sống ở Hà Nội biết trường này thế nào rồi đấy ) . Em là 1 người bạn nhưng ko thể giúp gì , em ko biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ nó . Bố nó mở hàng photo sáng đi tối về , còn mẹ nó thì bán hàng cả ngày cũng chẳng mấy khi ở nhà , nó tuy bị cất máy nhưng vẫn mượn PS2 thằng bạn cày ngày cày đêm . Trước đây em có cho nó mượn mấy quyển " dạy con làm giàu " , nó có vẻ hứng thú đọc , cứ tưởng giúp được nó ai dè lại làm hại nó , nó nghĩ rằng kiếm tiền là rễ ràng chơi bời suốt ngày , em chẳng biết phải làm sao , các anh giúp em với .
rùi nhẹ nhàng khuyên bảo , hướng cho nó 1 định nghĩa mới về đời
thử làm vậy coi
, xấu thì cũng ko phải là xấu lắm , chỉ tại nó ham chơi wa' thôi , nó ko chửi bậy , ko hút thuốc rượu chè , chỉ suốt ngày chơi điện tử với xem XXX , chẳng biết cách nào lôi nó ra
), tốt nhất nếu tìm con gái thì nên tìm ngoài đời , thực hơn nhiều 
nếu có thì dẹp ngay đi.
.Giờ cho nó nhịn đói thì may ra..tiếc là chưa chắc chủ topic đã đủ can đảm nói chuyện với bố mẹ nó...Và cũng chưa chắc bố mẹ nó đã nghe...