Tối nay Sài Gòn mua tầm tã, kèo đi chơi của lớp em mém nữa bể các bác ạh

. Vừa về chưa kịp tắm nhảy vào PC review lại cho các bác ngay.
7h30: tập trung trước cổng, khoảng 16 mạng, lốn nhốn láo nháo
7h45: lăn bánh đến chỗ nhậu, (cáo củng tham gia cùng, đương nhiên rồi

)
7h47: đang chạy thì mua xối xả, mưa như trút nước, mưa tầm tả, mưa thối đất thối cát, mưa đêm ngày


. Cả đám lạc nhau tè le, kẻ đến trước người đến sau, và ai củng ướt như chuột)
Gọi đồ ăn đồ uống, cụng ly vì 1 ngày đi chơi đặc biệt....Nói chung ai củng vui.
Nhưng lúc đó củng là lúc em đoán ra đc 1 sự thật khá phũ, dù đã biết từ trước.
Đó là cáo/đồn đã có địch các bạc ạh

Ngồi ăn nhậu, zô zô liên tục mà em ấy bị thằng người yêu phone, sms hối hỏi quá trời, trong bàn ai củng chọc.
Em củng ko ngạc nhiên lắm, vì nó dễ đoán quá rồi.
Nó phần nào củng lý giải việc cáo ko rep phone hay bơ mình, nên ko ~ bớt quê, mà em còn định thử độ chai mặt của mình qua việc lần đầu đánh đồn có địch, thử cảm giác mình và thái độ của 1 cáo khi có nơi có chốn nó thế nào.
Các bác đã tâm huyết, góp ý có gạch đá củng có, em nhận hết, thì cùng em chinh phục cáo này nhé