Mình học TOIEC buổi tối, có quen dc 1 em nhỏ hơn 3t. Em ấy năm nay lớp 11, mình chuẩn bị lên năm 2. Học trên lớp nói chuyện cũng vui. Đang tính xin số thì chiều nay dc em nhắn tin đến, rồi cứ thế mà chém. Em thì sms với mình bảo là học như thế này, học như thế kia, rồi bảo chưa ăn cơm, học buồn ngủ quá, ...
Mình xin dc yahoo và nick Ola của em rồi, để tiện chém gió hơn
. Nói thẳng ra thì mình ko có tự tin lắm, vốn chẳng đẹp trai. Em thì đôi khi nhí nhảnh, nhưng ko quá mức. Chả biết nên bắt đầu từ đâu, biết dc nhà em cũng ko xa nhà mình lắm, cái này tiện để rủ đi chơi
.
Các bác có kế sách gì giúp cá cắn câu ko
Mình xin dc yahoo và nick Ola của em rồi, để tiện chém gió hơn
. Nói thẳng ra thì mình ko có tự tin lắm, vốn chẳng đẹp trai. Em thì đôi khi nhí nhảnh, nhưng ko quá mức. Chả biết nên bắt đầu từ đâu, biết dc nhà em cũng ko xa nhà mình lắm, cái này tiện để rủ đi chơi Các bác có kế sách gì giúp cá cắn câu ko

.........
em là em ko tin cái kiểu vừa tán đã ks với nhà nghỉ hay tại em trong sáng quá 
