http://forum.gamevn.com/showthread.php?834789-Lam-sao-de-cau-day
Đây là topic cũ của mình, do mấy bác cứ share hàng, chăn rau làm topic mình bị lock, mình xin các bác đừng nói vậy nữa nhé, cảm ơn.
Vào vấn đề chính nhé.
Lúc nãy, em đang đi học thằng bồ cũ nó chặn đường và giật cái đt của ẻm, rồi vào coi tin nhắn này nọ. Nó biết dc mình và T (tên của em) nhắn tin wa lại với nhau, nó điên lên chạy đến trường, rồi gọi đòi gặp mình, mà lúc đó mình đang tắm, bật dt ngeh thử, nghe cái giọng thằng con trai, nghe là biết nó đang tức, biết thế nào cũng có chuyện, mình tà tà đi. Đến trường thì nghe mấy chị thư ký bảo có ng` tìm mình, rồi thấy em khóc nhìu lắm, hỏi ra biết là thằng đó lấy dt em, rồi gọi mình bảo muốn nói chuyện, em bảo chia tay nó lâu rồi.
Mình cũng dỗ dành này nọ, rồi cuối cùng em cũng về nhà rồi, mà thắng đó chưa muốn dừng, nó lấy dc cái dt cua em T, cứ nhá mình nãy h. Mình thì ko muốn gây gổ hay giải quyết = vũ lực. Ko biết bữa sau đi học nó còn bám lên thì mình nên làm gì đây.
Đây là topic cũ của mình, do mấy bác cứ share hàng, chăn rau làm topic mình bị lock, mình xin các bác đừng nói vậy nữa nhé, cảm ơn.
Vào vấn đề chính nhé.
Lúc nãy, em đang đi học thằng bồ cũ nó chặn đường và giật cái đt của ẻm, rồi vào coi tin nhắn này nọ. Nó biết dc mình và T (tên của em) nhắn tin wa lại với nhau, nó điên lên chạy đến trường, rồi gọi đòi gặp mình, mà lúc đó mình đang tắm, bật dt ngeh thử, nghe cái giọng thằng con trai, nghe là biết nó đang tức, biết thế nào cũng có chuyện, mình tà tà đi. Đến trường thì nghe mấy chị thư ký bảo có ng` tìm mình, rồi thấy em khóc nhìu lắm, hỏi ra biết là thằng đó lấy dt em, rồi gọi mình bảo muốn nói chuyện, em bảo chia tay nó lâu rồi.
Mình cũng dỗ dành này nọ, rồi cuối cùng em cũng về nhà rồi, mà thắng đó chưa muốn dừng, nó lấy dc cái dt cua em T, cứ nhá mình nãy h. Mình thì ko muốn gây gổ hay giải quyết = vũ lực. Ko biết bữa sau đi học nó còn bám lên thì mình nên làm gì đây.


