Làm sao để câu ver 2


Đầu tiên dụ nó đi uống nc, đợi nó uốg hết chai nc r` bắt đầu nói chuyện, cho nó tức lên nó đánh trước thì mình cứ nhằm bụng mà đạp + đấm, kiểu gì cũng nằm \:d/

- Kết quả nè X_X .....

Hung thủ giết chết thiếu úy cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước Phùng Minh Thắng (34 tuổi) ở quán cà phê Thủy Trúc (TP HCM) được xác định là bạn thân cùng học chung phổ thông.

Chiều 1/7, công an TP HCM cho biết đã bắt giữ tòng phạm với hung thủ giết chết thiếu úy Thắng. Người này khai nhận đã chở hung thủ đi gây án và bỏ trốn. Nguyên nhân được xác định là do anh Thắng và hung thủ có mâu thuẫn tình ái.

Theo điều tra ban đầu, hung thủ đâm chết thiếu úy Thắng tại quán cà phê Thủy Trúc, trên đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh đêm 28/6 là bạn học phổ thông, chơi thân với nạn nhân từ nhỏ. Nhưng mới đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn với nhau vì chuyện tình cảm nam nữ.

Theo đó, lúc xảy ra án mạng quán Thủy Trúc rất đông khách, Thắng vào quán ngồi cùng với người bạn là hung thủ tại một góc khuất, sau đó hai bên xảy ra cãi nhau dẫn đến ẩu đả. Bạn của Thắng đi vào nhà vệ sinh rồi quay lại bàn, móc dao thủ sẵn đâm Thắng 2 nhát ở ngực và tim gây tử vong tại chỗ.

Trước khi xảy ra án mạng một tháng, Thắng được đơn vị cử lên TP HCM ôn thi để dự thi vào hệ liên thông khóa D17 của trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại quận Thủ Đức. Trong quá trình ôn thi, Thắng thường xuyên đi về tỉnh Bình Phước và TP HCM.

Công an TP HCM đang truy lùng bắt hung thủ.

( sưu tầm )
X_X
 
Nói thật 1 khi đã điên máu lên rồi thì chẳng nghĩ đc gì đâu, lúc đấy kẻ thù trở thành một cái bao cát, trúng đâu thì trúng, kệ :D
 
Chết vì gái là cái chết rất tê tái nhé . H các bạn trẻ hay chém nhau chết để dành 1 trái tim lắm =)).

Nói chứ nếu thật sự thích em ấy thì cứ ra gặp,mà nên bình tĩnh,từ tốn thôi,cái chính là phải làm nó tự thua chứ ko phải mình đánh nó thua.

Tóm lại nếu can đảm thì cứ ra gặp nó 1 mình (Còn ko can đảm thì rủ băng đảng theo nấp gần đấy bảo kê cho chắc),rồi ra nói chuyện với nó.Tóm lại nội dung chính cần xoáy vào là làm nó biết mình ko hề giật con bồ (cũ) của nó,và con kia chia tay nó đơn thuần vì con kia ko thích nó thế thôi.Đại loại như "tao ko giật bạn gái của mày,và cũng ko có quyền nhường hay lại cho mày.Nếu mày thích con đó thì mày cứ lại nói với nó,nếu nó ok thích mày thì tao ko bao h bén mảng lại nó,còn nếu nó đã ko chọn mày thì mày cũng nên biết điều 1 chút".
 
Mình thì ko muốn gây gổ hay giải quyết = vũ lực. Ko biết bữa sau đi học nó còn bám lên thì mình nên làm gì đây.

Sợ

1 lý do mà tụi nhát gan hay dùng :x
 
Hôm nay 4h ra về, dc em nhờ mình chở đi mua pin dt, đi 2 cửa hàng cũng ko có, rồi dẫn em vào trà sữa. Nói chuyện dc 1 hồi có số dt bàn gọi đến, cứ tưởng là thầy cô trên trg` ĐH gọi cho mình (mình là lớp phó).
- Alo?
- Ông đang đi với T phải ko?
- Tạch...

Mình tắt máy và nói với em. Em bảo kệ nó, hỏi em 1 hồi thì biết dc nó là thằng học chung lớp năm 10, 11 rồi nó ở lại lớp. Ko phải nói xấu nó hay gì, mà hồi đó học chung với nó, nó phung tiền như đổ rác, ông già nó làm trong New World, mà nó học hành thì ko lo, suốt ngày game online. Sao mà trái đất tròn vậy, nghe cứ như 1 kịch bản của điện ảnh. -__-".

Rồi mình chở em về, đưa em đến coopmart, vì em để xe ở đó, em ko cho gia đình biết dc, vì gia đình rất khó. Bất ngờ thằng đó ngồi trước siêu thị, thì ra nó đi theo con bạn của em để đến đó, rồi nó vào nói chuyện với em, em ở xa bảo mình về. Mình thì dĩ nhiên ko thể về dc rồi, cũng đậu gần đó. Lát nó đến bắt chuyện.
- Tui ko ngờ ông là bạn học cũ của tụi mà h lại cướp bồ tui. (Giọng lúc này nghe là biết nó đang rất nóng, nhưng cũng lịch sự ko nói tục)
- Tui với em chỉ là bạn thôi, học cùng lớp mà (Tình nói ra là 2 ng` chia tay rồi, h chuyện của tui với em ko liên quan gì đến cậu, vì đây là khu của nó mắc công)
- H tui với ông tìm quán cafe nói chuyện nhé
- ...
- Tui với ông học chung 2 năm rồi, ông sợ tui làm gì à, nếu vậy thì chở tui về nhé
- Ừ, lên xe đi, tui chở ông về.
Em lại xe chạy đến bảo mình : - Anh đừng chở ảnh về, ảnh tự lên đây thì phải tự đi về chứ. (Em cứ nhấn mạnh câu này, mình biết em muốn nói với mình là có gì đó đằng sau)
- Nè, ngày mai tui phải nộp bài, tối về phải chuẩn bị bài, bữa sau nhé.
- Ưh, ông có số tui rồi, có gì gọi tui. (Ko ngờ nó lại dễ dàng bỏ đi vậy) - Gọi cái khỉ khô gì, mình cho 2 cái số nó vào Blacklist tối wa rồi. Rồi với em đi về.

Em cứ bảo mình ko dc gặp nó, ko dc nói chuyện với nó nữa, mình cũng bảo ừ, vì em cũng quan tâm mình lắm. Chỉ sợ nó đến quậy em.
 
Vậy giờ cậu sợ nó ăn thịt cậu chắc :| Nếu không nói chuyện thẳng thắn được thì cậu cũng có né nó mãi được đâu . Còn em kia với nó chia tay rồi thì còn cái boài gì đâu mà nó kiếm chuyện gây sự với cậu ? Hay là em kia vẫn còn dùng dằng với nó ? Chứ giờ cậu cho số nó vào BL , nó cay cú tìm cậu hành hung thì tính sao ? Còn nếu có máu mặt thì tìm đập cho nó 1 trận cho nó biết mà tránh xa cậu ra chứ cứ thế này nó càng được nước , mệt lắm :(
 
Nói chuyện thẳng thắn đi ông nội ơi. Cứ cù nhây mãi, phát mệt !!! Có gan yêu thì có gan chịu đòn chứ ???
 
Đừng sợ nó quậy ẻm, lo cho thân mình trước đi =)). Bạn bè cũ ko có thằng nào số má chút ah =). Cơ mà xử lí kém quá, cứ kiểu thậm thụt với cúp máy mà giờ còn lòi ra câu "tui với ẻm là bạn" thì bị nó nắm thóp r, chờ vài hôm nữa nó dọa cho toác xù =)).
 
Chủ thớt nên đọc truyện :" lỡ tay chạm ngực con gái" đi ! tớ đảm bảo giải quyết dc vấn đề đấy :D
Chủ thớt đang gặp vấn đề giống nhân vật trong đấy ;))

www.lamdongblue.com
 
Thằng đó gà lắm, nên chẳng sợ, nếu mà mình có gặp nữa nói thẳng luôn.
 
=)) Thôi cái tính cậu nhác thế này mốt có bạn gái thằng nào tán của cậu thì sao? Im lặng cho nó tán rồi để bạn gái cậu xem cậu là thằng cáy à. Mạnh dạng là rồi Ừhm đúng rồi có gì ko xem nó có giết ông ko? Vớ vẩn với cái loại đĩa rách này.
 
Thằng đó gà lắm, nên chẳng sợ, nếu mà mình có gặp nữa nói thẳng luôn.
nếu thế thì sao mà kô gặp nó mà nói ý chú là sao chú có thích bị thông ass ko mà cứ làm phiền anh. chú mà còn muốn xoắn thì đừng có hỏi làm sao mà bị thốn
 
Ừ, mình công nhận mình nhát thật, thôi thì coi như đây là bài học kn lần cho lần sau vậy.
 
Back
Top