làm sao để chiếm cảm tình nhỏ này?

Phiền mà còn rủ đi chơi? Cái này là nhỏ đó thử thôi:) Không nắm lấy cơ hội chết thì chịu :)) Tội nghiệp bạn thật =))
 
đọc đc tâm sự của xếp thì em thấy nhỏ đó chỉ muốn làm bạn thôi
nhưng trong tình cảm thì bắt ép làm gì
xếp cũng là người tốt
Ga lăng rất chi là cao
nể xếp đó
thôi
cứ cho mình thêm 1 người bạn
còn người mình yêu thì cái gì cần đến thì nó sẽ đến thôi
như em nè
đang đợi 1 tình yêu đây
(đợi 7 tháng rồi có máu đâu:)):)):)))
 
nó đã bơ mình rồi thì còn cố níu kéo làm gì
có 1 số cái thấy ông vô lý bỏ xừ

nó có bồ rồi ông ạ :))
nếu ông mà phá sau này đc làm bồ nó,có gì chắc chắn ông sẽ k như thằng bồ nó bây h(bị đá) :))
 
có bồ rùi thì thời gian nó giành cho bồ nó nhiều hơn chứ đi chơi chi mệt bỏ xừ
theo tui biết thì thời gian ngày thường nó toàn đi học từ sáng tới tối ko:|
 
Hãy nói chuyện với nó như 1 ng` bạn .
Hãy quan tâm đến nó như 1 ng` bạn , đừng vồn vã quá . Khi nt cho nó thì đừng có suy nghĩ là nó phải nt lại cho mình ^^
Bạn nt , gọi điện nhiều quá thì chỉ mang đến cho nó cảm giác bạn là những gì phiền phức của nó thui .
Chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện để nói chuyện với nó 1 lúc lâu thì tốt hơn việc gọi điện liên tục ^^
Có rủ nó đi chơi thì hãy rủ thêm ng` đi cùng , rủ đ.c mấy thằng bạn đi cùng thì càng tốt . thằng hát thằng múa phụ họa thì tốt hơn là độc diễn =))
 
xong rùi:((
nó vừa nói ko gặp tui nữa
chỉ vì tui lì quá
lần nào cũng vậy

hôm bưa nó noi từ đây đến bữa đi chơi nếu thấy tui cố tình tìm nó thì buổi đi chơi hủy bỏ:(
và tui đã tìm nó=.=
hix
nó nói ko nghe nó
lúc nào cũng vậy nên nó nói: mình ko là gì khiến tui phải vậy
từ nay đừng gọi và nhắn tin cho mình nữa
cũng đừng cố tìm mình trên trường nữa......................
=((
 
Giống tui quá =(( . Sao tụi con gái này cứ mãi ung dung cứ mãi vô tư thế chả bít
Để tui ngày nhớ đêm mong hoài mà ko thèm dứt khoát 1 câu cho rùi dây dưa hoài mệt ghê :(
đã thế thoi để ta tập trung kím tiền sau này có khối gì em nó thèm chứ cần gì phải chờ phải đợi 1 thứ ko có kết quả =((
 
hix
tim tui đau quá
nghe nó nói vậy
tui ko ngủ được
cứ thao thức hoài:((
 
Thôi bỏ đi bác...

Tui đã nói bác đã gắng mà không được thì nên dừng rồi càng cố đi sâu vào thì càng đau hơn thôi...
 
nếu yêu mà bỏ dễ thế thì:((
tự nhiên nó khùng ấy chứ
 
nếu yêu mà bỏ dễ thế thì:((
tự nhiên nó khùng ấy chứ

Nhưng bác phải xác định rõ..."Khùng" là khùng theo kiểu nào...

Nếu theo kiểu có tình cảm với bác thì khác, theo kiểu không có tình cảm thì lại khác nữa...

Nhưng thằng bạn mình quen nhỏ kia cũng vài năm rồi. Hồi hè mấy năm trước nó có kể với tui là nghỉ hè mấy tháng mà nó chỉ rủ được nhỏ đó đi chơi có vài lần thôi (hình như 3-4 lần gì ấy). Còn lại rủ mãi vẫn không đi.

Hôm qua đi chơi Net với nó thấ nó chat rủ nhỏ đi ăn sáng nhỏ cũng từ chối thẳng. Không đi là không đi...

Vậy mà hôm bữa thằng đó để quên đt ở nhà nhỏ đó, rồi người nhà thằng đó điện lại kiếm, nhỏ cũng loay hoay đi kiếm thằng đó, gọi điện hỏi tui xem có đang ở nhà tui không rùi chạy tới mấy tiệm Net mà thằng đó hay chơi để kiếm...

That's True Love...

Tui cũng thầm ghen tị với 2 người đó. CHả bù với mình...
 
khùng ở đây là thái độ ko rõ ràng
cứ úp úp mở mở
 
Hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta đau khổ. Tôi nghĩ cũng ko đến nỗi nhỏ đó ko muốn gặp mặt bác nữa đâu, chả qua là nhỏ nhất thời tức giận thôi. Có gì cứ bơ bơ vài hôm, tầm 1 tuần đừng liên lạc gì với nhỏ để nhỏ nguôi giận đã, xong sau đó thì hãy liên lạc lại rồi xin lỗi nhỏ ra vẻ chân thành vào. Đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì, khổ lắm.
 
Ngay từ đầu thái độ của nó đã rõ ràng rùi mà ông cứ cắm đầu vào thì kêu cái gì >"<
Cách ông tiếp cận với nó thì ... :|
Chẳng qua là ông tự lừa dối mình thôi :|
Thui chịu khó để 1 thời gian đi rùi hãy tiếp cận lại ( khoảng nửa năm hợac 1 năm gì đấy =)) )
 
thôi cứ quan tâm và rủ đi chơi + tiếp cận nhiều vào đi rồi sẽ đổ dần dần thôi. Nó bơ thì cứ quan tâm coi như ko có gì đi. Rồi 1 thời gian nó quen được quan tâm rồi thì.... >:)
 
đỉnh cao của tôi là nhắn gần 100-130 tn 1 ngày . có lẽ do nhỏ đó thích nt hơn giờ đỡ rồi con tầm 50- 70 tn zzzz
 
hix
nhò này đi chơi với nó cũng được
ko 1 mình đè đâu ra trả tiền
lâu lâu còn được nó trả tiền cho nữa:(
nhưng cái tui muốn là tình cảm của nô kia
 
hix
nhò này đi chơi với nó cũng được
ko 1 mình đè đâu ra trả tiền
lâu lâu còn được nó trả tiền cho nữa:(
nhưng cái tui muốn là tình cảm của nô kia

ai cũng biết là điều đó .... khó hay dễ không phải do mình mà là do nhỏ :) .... cứ để mọi chuyện bt đi .... cái gì đến nó sẽ đến chẳng làm được gì đâu
 
hix
nhò này đi chơi với nó cũng được
ko 1 mình đè đâu ra trả tiền
lâu lâu còn được nó trả tiền cho nữa:(
nhưng cái tui muốn là tình cảm của nô kia

thôi, dẹp cái bọn đàn bà vô tích sự này đi. Quay lại với tình yêu chân chính từ đàn ông đấy :-*

p/s: trích dẫn câu nói của cha nào đó
 
Back
Top