hunterxx
The Warrior of Light
- 27/5/04
- 2,281
- 61
Thank cho lời khuyên nhé, có lẽ mình nên nói thẳng với cô ấy khi có dịp vì khả năng gặp nhau thấp quá, không thể dây dưa hay cù cưa được, nếu có bất cứ dịp nào thì nên tranh thủ luôn bắt chuyện làm quen luôn, nếu đã biết nhau hơn thì có lẽ cô ấy sẽ dành một ít thời gian cho mình chăng?
Nếu được thì tiến tới càng tốt, nếu cô ấy từ chối thẳng thừng hay bảo rằng đã có bạn trai thì khỏi cần phải đầu tư love nữa cho đỡ mất công, để dành năng lượng cho việc khác
bạn ạ, con gái rất thích con trai tự tin, nhưng mà con trai quá vội vã khiến cho bản năng phòng vệ của cô gái phải từ chối anh ta.
Bạn mà tấn công dồn dập, mình chắc chắn bạn sẽ không thành công được đâu.

... Mà cũng chẳng cần hỏi làm gì, cái "lung tung" mà bạn nói thì nên dò hỏi tình cảm cô ta, dc thì hug luôn, khỏi hỏi gì ráo :'>
.
.
. Nhất là khoản ngày xưa, nhìn vào mắt ai đó mình thường quay mặt đi, nhưng bây giờ thì phải nhìn thẳng để mọi người biết mình rất tự tin. Đàn ông thường thích ngồi cạnh nhau để tránh ánh nhìn còn con gái thì thích đối diện nói chuyện và thường nhìn thẳng vào mắt con trai 