Tôi 1m72 - 90kg đây

, đòi giảm béo mà bạn gái ko cho với lý do "thích xoa bụng bự" =.='.
Hồi trước đã có thời tiến hành giảm cân theo kiểu low card rồi, tốn kém ra phết, được cái hiệu quả thấy rõ. Thực ra, để vượt qua được nó mấu chốt là chiến thắng cảm giác đói :).
Chế độ ăn:
1 ngày chủ yếu ăn thịt bò, còn các loại thịt khác ăn cũng được nhưng hạn chế, cứ ăn ít nhất nửa cân thịt 1 ngày là được, sáng trưa ăn no, tối ăn cầm chừng. Cơm thì nhất thiết phải ăn ít đi, 1 bữa thì chỉ ăn 1 bát thôi (bát nhỏ nhé, bát tô thì vỡ nợ

), bù lại là rau nhét cho đầy dạ dày. Lúc nào đói quá mà chưa tới giờ ăn thì uống sữa tươi (không đường), thậm chí uống nước cho đầy dạ dày, giống kiểu uống nước cầm hơi.
Ăn vặt thì ăn hoa quả, chú trọng vào bưởi, ổi (bỏ hột), táo - táo có 1 loại táo chua vỏ xanh giá khoảng 60 -80k / kg.
Thể thao:
Sáng 3 buổi 1 tuần đi chơi tennis - trong màn khởi động nhớ có phần gập bụng - rèn luyện phản xạ, sức bật và tác phong nhanh nhẹn + sức khỏe.
Chiều 3 buổi 1 tuần đi bơi - mỗi buổi bơi 1 tiếng, doanh số ít nhất 1500m - tích lũy thể lực, duy trì và phát triển các cơ bắp đều trên các cơ thể, tạo hình thể đẹp theo đúng tạng người.
theo cách này thì càng duy trì lâu càng hiệu quả, tôi duy trì sau 6 tháng phải bỏ vì ko có đủ tiền @@. Kết quả là lên 90kg lại T_T