legendarysaiyan
Legend of Zelda
- 23/9/05
- 953
- 2
Chả là gần nhà mình có một cô bé hiện giờ là cô bé đang rất buồn và một lần mình nói chuyện với bé ấy, thì bé ấy nói là rất ghét con trai vì người mà cô bé ấy thương cũng phản bội cô ấy và giờ đang có gf mới. Nên giờ cô bé không muốn quen ai cả và đang có ác cảm với con trai.
Bản thân mình thì rất thương bé đó nhưng mà tình cảnh này mình cũng không biết phải làm gì hơn để giúp bé đó mình đã nói chuyện rồi chia sẽ với bé đó nhưng mà cô bé ấy cứ khăng khăng không chịu và giữ nguyên lập trường là chỉ muốn sống một mình. Sáng nay chat với mình khóc quá trời mình gọi thì không muốn nhấc máy nên mình cũng chả biết lam sao cả nên mình vô đây hỏi ý kiến mọi người.
Bản thân mình thì rất thương bé đó nhưng mà tình cảnh này mình cũng không biết phải làm gì hơn để giúp bé đó mình đã nói chuyện rồi chia sẽ với bé đó nhưng mà cô bé ấy cứ khăng khăng không chịu và giữ nguyên lập trường là chỉ muốn sống một mình. Sáng nay chat với mình khóc quá trời mình gọi thì không muốn nhấc máy nên mình cũng chả biết lam sao cả nên mình vô đây hỏi ý kiến mọi người.
..............



Từ từ em ấy thấy mình cũng tốt, dễ thương, dễ sai bảo... và... tới luôn :'>
:-* thì phải bảo "Ko anh thích làm thật cơ " .Riết h người ta kưa nhau qua internet hết 