Làm sao để khỏi đánh mất giá trị bản thân... vì quá yêu.

  • Thread starter Thread starter Chai-en
  • Ngày gửi Ngày gửi
tớ cũng đã trải qua wa' trình giống như chaien

Ko bơ nổi đâu ,...

1 Điều là đừng quá chăm chút cho nó , nó sẽ ỷ lại ...Và con bồ lúc trước của tớ là trùm nói láo ... và mỗi khi nhớ lại ánh mắt , khuôn mặt nói dối của nó là máu sôi lên ... thề chẳng bao giờ quay lại với nó ... xin thề ... nó nói dối gì , gạt mình để đi với thằng kia kìa ... khốn nạn , mình lo cho nó từng li từng tí mà nó nv ...

giờ nhìn nó bằng ánh mắt căm thù
 
Nếu cậu cảm thấy gắng gượng và tiếp tục được thì cứ tiếp tục, nếu chịu không được sự lạnh nhạt này thì có thể nói thẳng (cách tốt nhất). Bởi cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ là người có trách nhiệm, sẽ xin lỗi thì cứ nói thẳng đi! Yêu phải có cho có nhận, một khi 2 bên không cảm thấy đủ khả năng này (chưa nói đến trách nhiệm) thì có thể rút lui.
 
Chuyện này... khó đấy, nhưng đúng là mình quan tâm nhiều thì nó sẽ coi thường thật, thực tế quá phũ phàng... sao chả bao giờ có một người con gái quan tâm tới anh em mình theo kiểu lụy tình như trên nhỉ, nếu có thì hạnh phúc quá , mà chắc là chỉ có mấy em thị nở mới lụy anh em mình theo kiểu đó thôi

Tôi thấy chia tay thật là dễ thở, chỉ tiếc nuối ko chịu được khi mình đã đầu tư vào em đó một núi tiền
 
Chaien bác bị lụy vì tình mà con gái thì không thích con trai kiểu đấy. Bác đừng coi NY của bác như tất cả vì lâu rồi bị quan tâm quá mức NY bác sẽ cảm thấy chán và có lẽ nói thật là khinh vì mất bản lĩnh đàn ông quá. Cuộc sống của bác đâu chỉ có mình cô ấy, còn anh em bạn bè nữa chứ. Bác nên đả thông suy nghĩ và đối xử lại với NY của bác có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
 
sao chả bao giờ có một người con gái quan tâm tới anh em mình theo kiểu lụy tình như trên nhỉ, nếu có thì hạnh phúc quá , mà chắc là chỉ có mấy em thị nở mới lụy anh em mình theo kiểu đó thôi
không gặp không phải là không có đâu, chỉ là không phải ai cũng có may mắn đó, và chẳng phải ai cũng biết nắm giữ cơ hội :D
cách tại hạ quan tâm đến người yêu cũng chẳng khác gì của chủ topic, nhưng tại hạ si chứ không lụy, khi mới quen đã đưa ra... điều khoản trước rồi nên cũng chẳng bị như huynh ấy :D
 
Hồi trước mình cũng từng như bạn :) Nhưng bạn may mắn hơn mình là đã đc yêu, còn mình thì 6 tháng yêu ngta mà k đc y lại =((, cũng đã từng k còn là chính mình :-< cái này thì k chỉ mấy đứa bạn thân nói mà ngay cả chính mình cũng cảm thấy bạc nhược lắm :( Giờ mình đã chủ động rút lui nên cũng đã dần trở lại đc là chính mình :x:'> nói chung cũng rút ra được kha khá kinh nghiệm cho sau này :D
Giải pháp theo mình bây giờ là bạn hãy tập không quan tâm dần đến cô ta đi. Mình biết là rất khó nhưng phải cố. Con gái nó k ưa những người con trai quá quan tâm đến tiểu tiết nhưng lại thích những đứa có kiểu quan tâm tế nhị, đểu thế đấy ;;) Hãy tập quan tâm đến cô ấy một cách kín đáo và đừng tỏ ra quá hồ hởi cả về lượng và chất như thế. Hãy thể hiện cho cô ấy thấy nếu mình thiếu cô ấy mình vẫn sống được, mình là một thằng con trai mạnh mẽ, bản lĩnh chứ k phải là 1 thằng suốt ngày lẽo đẽo theo cô ấy chăm lo từng tí một. MÌNH CÓ NHIỀU CHUYỆN LỚN QUAN TRỌNG HƠN PHẢI LÀM. Hãy là người đi trước che chở, dìu dắt cô ấy đi chứ đừng luôn ở đằng sau chờ cô ấy ngã để đỡ :D
Con gái thời nào cũng thế, luôn cần một người đàn ông có khí phách, có chí hướng, mạnh mẽ để có thể che chở họ, nâng đỡ họ
Ít ra đấy là mẫu người mà mình nghĩ đa số con gái đều thích (cả cô gái trước đây mình thích cũng thuộc type này :) )
Trên đây là những gì mà mình cảm nhận được và đã được tư vấn rất nhiều từ những đứa bạn thân của mình cũng như của cô ấy, con trai có, con gái có. Đủ cả, hy vọng có thể giúp ích được chút gì đó cho bạn :D
Chúc thành công nhé.
Dành bớt thời gian bên cô ấy để lo nhưng việc lớn lao hơn ;)

Chính xác, còn sự nghiệp, bạn bè, gia đình, ..... và nhiều thứ nữa mà mình phải lo tới.
 
Lụy tình quá rồi. Khuyên nên đi tìm con khác đi, trong khi vẫn lụy tình với con đó.
 
Lụy tình quá rồi. Khuyên nên đi tìm con khác đi, trong khi vẫn lụy tình với con đó.
bro này hi nhỉ có bí quýêt gì ko chỉ cho chủ topic kài
 
Vẫn chơi với nhiều bạn gái khác, đôi lúc lại cảm thấy được yêu thương hơn hẳn mụ cũ. Điều đó nhiều lúc làm cho bác cảm thấy vẫn vui vẻ khi không có nó bên cạnh, và nó sẽ lấy làm lạ là tại sao anh ấy vẫn vui vẻ khi không có mình như thế. Rồi lúc bác gặp nó thì nên kể nó nghe bác có nhiều bạn gái thế nào, họ vui vẻ thế nào :'>.

Bỏ nó thì không được, bởi thật sự chả an tâm chút nào nếu...
 
cho hỏi bạn chủ topic có phải tên Khôi ko ?
 
Chuyện này... khó đấy, nhưng đúng là mình quan tâm nhiều thì nó sẽ coi thường thật, thực tế quá phũ phàng... sao chả bao giờ có một người con gái quan tâm tới anh em mình theo kiểu lụy tình như trên nhỉ, nếu có thì hạnh phúc quá , mà chắc là chỉ có mấy em thị nở mới lụy anh em mình theo kiểu đó thôi

Tôi thấy chia tay thật là dễ thở, chỉ tiếc nuối ko chịu được khi mình đã đầu tư vào em đó một núi tiền
Con gái mà lụy tình mới đáng sợ bạn à, bạn mà bỏ nó 1 cái thì coi như trước khi ra đường phải chuẩn bi thật kỹ vì ko ăn dao thì cũng dc nếm axit :)).
Khuyên chủ topic 1 câu là ko nên lụy quá như vậy, nếu bỏ dc thì càng tốt, biết đâu nó lại thấy hối hận và quay lại quan tâm mình hơn, chứ tình yêu từ 1 phía thì sẽ dẫn đến 1 bên cảm thấy mệt mỏi, 1 bên lại cảm thấy nhàm chán, đời là vậy đó, phải có qua có lại thì mới bền lâu dc.
 
Tôi đã thử không quan tâm cô ấy (khoản 1 tuần), thì cô ấy bắt đầu giận hỏi ra thì giận "vì bảo tôi không còn quan tâm cô ấy nữa". Rồi mọi chuyện đâu vào đấy.
Tôi đã từng yêu và yêu rất nhiều, nhưng chỉ vì "việc làm" mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình (lý do không có thời gian cho cô ấy). Có thể giờ đây tôi cảm thấy hối hận với chính bản thân mình, tôi muốn bù đấp cho người sao = và hơn những gì cho người trước.
----------
À tôi không phải tên Khôi bạn ImStuwolf ạ.
To haman: mình dạy môn toán và lý bạn ạ. Đâu phải đặt nick chai-en phải giống chơi em đâu bạn (không lẽ đặt Hitle thì phải độc tài giống lão à)
Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn cho mình nhiều lời khuyên bổ ít lắm.
 
sao lúc cô nàng giận và nói huynh không quan tâm thì huynh không biết đớp lại 'thế em có bao giờ quan tâm đến anh chưa', còn nếu mà đã hỏi đã công tác tư tưởng rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ thì... rõ là lời nói của huynh chẳng có gram nào cả :|
 
Bác Hắc với Ma nói chính cbn xác. Hỏi xong câu đó thì gái chỉ có nước lặng im, thốt ra lời nào cũng chỉ là cái cớ cho ta tiến tới cơn thịnh nộ thôi, mà im lặng thì cũng chỉ có lợi cho ta mà thôi. Phải nói là đường nào cũng tốt.

Nói thật, không phải chúng ta đưa người yêu vào tròng hay sửa tính của nó để nó nghe lời chúng ta, mà thật ra chúng ta giúp cho tình yêu nó công bằng và đẹp lên thôi. Phòng sau này có cưới về thì việc hạnh phúc cũng đảm bảo hơn
 
Tôi đã thử không quan tâm cô ấy (khoản 1 tuần), thì cô ấy bắt đầu giận hỏi ra thì giận "vì bảo tôi không còn quan tâm cô ấy nữa". Rồi mọi chuyện đâu vào đấy.
Tôi đã từng yêu và yêu rất nhiều, nhưng chỉ vì "việc làm" mà tôi đã đánh mất tình yêu của mình (lý do không có thời gian cho cô ấy). Có thể giờ đây tôi cảm thấy hối hận với chính bản thân mình, tôi muốn bù đấp cho người sao = và hơn những gì cho người trước.
----------
À tôi không phải tên Khôi bạn ImStuwolf ạ.
To haman: mình dạy môn toán và lý bạn ạ. Đâu phải đặt nick chai-en phải giống chơi em đâu bạn (không lẽ đặt Hitle thì phải độc tài giống lão à)
Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn cho mình nhiều lời khuyên bổ ít lắm.


I bảo là ko qt j` hết?cũng quan tâm nhưng bớt đi,và nhất là đừng có quị lụy cô ta,đi xin lỗi rối rít cô này nếu cậu ko làm j` sai.Con 2 nếu cô ta cứ giận thì cậu cứ quay đầu ra đi và lánh 1 tgian,nếu cô ta y cậu,cô ta sẽ tìm cách llạc với cậu,ko thì đường ai nấy đi.
 
sao lúc cô nàng giận và nói huynh không quan tâm thì huynh không biết đớp lại 'thế em có bao giờ quan tâm đến anh chưa', còn nếu mà đã hỏi đã công tác tư tưởng rồi mà vẫn ngựa quen đường cũ thì... rõ là lời nói của huynh chẳng có gram nào cả
Ôi! tớ đã từng hỏi câu đó ! em ý nói là:"chẳng lẽ quan tâm là phải thể hiện ra à" 8-}
 
nếu không thể hiện ra thì quan tâm với không quan tâm có khác gì với nhau :o vả lại nếu đã có tư tưởng 'quan tâm không cần thể hiện' thì tại sao khi không nhận được sự quan tâm của người khác lại quang quác nhặng xị xì dầu lên chứ @-) cũng chỉ là ngụy biện cho sự vô trách nhiệm của bản thân, mà sự ngụy biện này còn kém quá [-(
 
Nói tóm lại là vấn đề ở đây khi lâm vào cảnh 1 người lụy rồi người kia " lờn " ( lỏng đinh ốc ) thì có phải là sắp sụp đổ tình yêu rồi không nè ?
 
nếu chàng trai muốn chia tay - cô gái vẫn làm giá , chia tay.......

1 thời gian sau , cô gái sẽ hối hận và muốn quay lại nếu cô ta thực lòng yêu =).
 
Liều ăn nhiều ::(
 
Back
Top