làm sao để quan tâm tới em gái

hoàn cảnh của cậu khá giống tớ ,nhưng khi e ý có tâm sự cũng giữ trong lòng or bày tỏ cùng tớ , tớ thì co tình củm với e ý nhưng e ý thì cứ xem mình như a trai =((, khuya chủ topic là nên lo đi 1 thời gian và lâu lâu nên nt hỏi thăm thui , đừng quan tâm thái wa em nó sợ ;))
 
nên quan tâm tới em ấy như thế nào , vì con gái nội tâm nó phân tích ghê lắm, chỉ cần có 1 chút sơ ý là nó biết mình đang có ý định tán nó liền, nên phải làm sao để quan tâm mà làm như ko quan tâm, để cho em ấy có suy nghĩ là ko biết thằng đó có thích mình hay ko nữa
Các pác ơi, giúp em làm sao để cho em ấy có suy nghĩ như vậy với, mà em ấy cứ ko chịu tâm sự gì hết à, cứ nói là mình ko sao đâu, nhưng nhìn vào em ấy là biết là có chuyện buồn rùi, đêm nào củng khóc thì mắt sưng bụp lên, sợ khóc nhiều quá còn bị mù nữa thì khốn,

mua cho chai v-rohto đi :-*
bảo đi đường bụi mắt sưng bụp cả lên kìa , mắt sưng xấu tết ko chụp hình được.
nó biết ý mình nếu muốn tâm sự thì nói , còn ko thì cũng xem như 1 hành động vui :D
 
Đã bạo đến mức cởi áo cho con người ta mà còn sợ bị từ chối à? :-?
Cứ cởi áo bắt khoác thì thôi, ko khoác thì đừng nói chuyện với thằng này nữa
Phải thế mới dc. Còn kiểu của cậu bị từ chối xong cầm về thì nửa mùa quá \m/
 
Back
Top