sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
tớ có thể xem là ngừoi đa tình tuy thế nhưng vẫn đang trong tình trạnt alone ,tớ mới lớp 11 biết là còn quá sớm để yêu ,và tớ cũng chưa có mối tình đầu ,tớ nhát gái không có nghĩa là không giám nói,tớ cũng có tự tin nhưng cái sợ ,lo lắng nó lấn át hết,không có kinh nghiệm ,ai giúp tớ với, chỉ tớ cách bắt chuyện ,cách lám quen, cách nói chuyện ,và nội dung nói chuện qua chat
Điềm yếu của tớ là tớ sợ ,sợ cô ấy không thích mình, dù chưa quen biết ,chiều cao thì tớ vớ cô ấy gần bằng nhau,cô ấy là lớp phó ,còn tớ là tổ viên,tuy nhiên ,tớ học hơn cô ấy,tớ muốn b ắtđầu mối quan hệ bạn bè thôi,rồi mới tiến tới.
Tớ cũng đã thử làm quen với một số cô gái tuy nhiên đều thất bại ,cách nói chuyện của tớ rất bình thừong,vậy mà người chat ấy kêu tớ nói sock,sau này tìm hểu thì do con này kiếm chuyện không thk nói,nên lờ luôn
Điềm yếu của tớ là tớ sợ ,sợ cô ấy không thích mình, dù chưa quen biết ,chiều cao thì tớ vớ cô ấy gần bằng nhau,cô ấy là lớp phó ,còn tớ là tổ viên,tuy nhiên ,tớ học hơn cô ấy,tớ muốn b ắtđầu mối quan hệ bạn bè thôi,rồi mới tiến tới.
Tớ cũng đã thử làm quen với một số cô gái tuy nhiên đều thất bại ,cách nói chuyện của tớ rất bình thừong,vậy mà người chat ấy kêu tớ nói sock,sau này tìm hểu thì do con này kiếm chuyện không thk nói,nên lờ luôn

Chỉnh sửa cuối:
, tự tin lên 1 tí cũng là 1 cách hay đó 



, ngày 20 mình vào học rồi, ko biết lấy le dc với em nào ko 
Con gái mà đã thích mình thì mình cần chủ động đùa nghịch với họ, sẽ nhanh thôi.
, share em cái đi