Làm sao để quên?

vipvip200

Youtube Master Race
Tham gia ngày
28/5/09
Bài viết
0
Reaction score
0
Em gặp nàng vào ngày khai giảng năm ngoái.Lúc đầu em cũng chỉ coi nàng là bạn bình thường.Rồi đến giữa HK thì em thấy nàng nhìn em cười.Ngay lúc đó em thấy xao xuyến và em iu nàng da diết.Nhưng nàng ko iu em.Đã 2 năm rồi mà vẫn vậy.Giờ em mún quên nhưng ko dc xin anh em giúp đỡ
 
Cái gì ko có đc thì càng muốn có đc . Sau này có đc cái khác thì bạn quên cái này dễ lắm :|
 
săck máu !
công nhận GVN nhìu chú đơn phương nhỉ ! ;;)
cứ qua box TG kế bên sinh hoạt lành mạnh với ae vài tháng thể nào chú cũng đầy ắp những tình yêu mới mà thôi \:D/
 
Trời! Yêu chỉ qua cái cười với cái nhìn thôi sao, không có cái gì hơn à?? Thế này thì chả có cơ sở gì mà tấn công nó cả, tuổi mới lớn, nhiều cảm súc chỉ là rung động nhất thời thôi :) Suy nghĩ kĩ đi. Cá nhận mình cảm thấy vấn đề yêu bạn bè, bạn cùng lớp là điều không nên cho lắm :)
 
cách để quên một người phụ nữ là mở lòng iu 1 người phụ nữ khác...đọc được câu này của ai ko nhớ...tặng bác đại vậy :D
 
cảm ơn các bác em cũng sắp quên dc rồi
:D
 
Back
Top