Làm sao mời đc người ấy đi chơi đêm noel :x

Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình =))
Dắt em nó lên sân thượng nhà cao tầng nào đó, dí em nó sát lan can rồi hỏi: Em muốn làm người yêu anh hay muốn làm siêu nhân nào :-w
 
^ lúc đó chỉ sợ mình mới là siêu nhân 8-}
 
Đêm noel hay lạnh ... đi chơi khuya thì bảo ấy có lạnh không ngồi gần mình cho nó ấm này hoặc là để mình ôm ấy cho nó ấm nhé .
Bảo đảm hiệuu quả , đừng ngại mở mồm ....
Mà đã ấm rồi thì phải làm cho nó nóng lên thôi ....
Nhà nghỉ đi bạn .
 
cái cách siêu nhân đấy xem ra hiệu quả =))
xài 1 lần rồi thôi =))
 
giờ rủ mà em nó còn chưa quyết định nữa thì cứ để đó, 1 tuần trước noel rủ tiếp, ko đi nữa thì thôi cho topic này chìm :)) còn nếu đi thì lên đây nói tiếp :))
 
thơ giống bài của Trần Tiến "trái tim nhiều ngăn" :)
 
giờ người ấy có đăng trên wall bài này: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tram-Nam-Khong-Quen-Duc-Thinh.IW6A0O8F.html
và bảo là: "Thik bài này ghê..Nghe hok chán..Ai tặng tui bài này chắc iu lun wa :(("

mình tặng qua yahoo thì kêu: "ec, tặng cái gì thế?"

giờ định tặng qua tổng đài dịch vụ. Có dịch vụ gửi tặng bài hát qua điện thoại, rồi ghi âm lời chúc gửi đi theo ngày giờ mình chọn :)

Lời bài hát cứ như là mình trong đó vậy :(
4 năm ko gặp, ngày ấy còn tỏ tình thất bại X_X
 
e NÓ CHỜI tới gần noel xem có ku nào khá hơn rủ đi chơi k ấy mà, chủ thớt là 1 trong số đó ;))
 
em nó đang check hàng từg con gà 1 rồi mới quyết định sẽ thịt con gà nào, cáo mà ;))
 
4 năm ko gặp, ngày ấy còn tỏ tình thất bại
giống tớ vậy, tớ thì mới 3 năm thôi X_X gặp lại có cảm giác khó tả thiệt :))
 
tớ ké topic này 1 câu với
số là trong lớp có 1 bạn nữ mà mình chưa nc với bạn ấy lần nào,tại mới học chung năm nay,nếu mình viết 1 tờ giấy rủ đi chơi hay đại loại làm quen thì có sao kg nhỉ nên viết như thế nào,biết đc. 1 thông tin là 2 đứa cùng quê,tại vào 2 đứa toàn nhìn nhau thôi chưa nc với nhau câu nào :( mà mình cũng thích bạn ấy :(
 
tớ ké topic này 1 câu với
số là trong lớp có 1 bạn nữ mà mình chưa nc với bạn ấy lần nào,tại mới học chung năm nay,nếu mình viết 1 tờ giấy rủ đi chơi hay đại loại làm quen thì có sao kg nhỉ nên viết như thế nào,biết đc. 1 thông tin là 2 đứa cùng quê,tại vào 2 đứa toàn nhìn nhau thôi chưa nc với nhau câu nào :( mà mình cũng thích bạn ấy :(

Lại gần, làm quen, vài bữa rùi rủ đi chơi noel nếu ấy chưa có cái task nào đặt chỗ trước. Đơn giản thế thôi. K đi cũng chẳng sao mà đi thì tốt, liều mình đeeee.
 
Sao nóng vội vậy kìa :-w
Thế này gái nó chăn cho vỡ mồm ấy
 
thế theo chú thì giờ ta làm gì tiếp
có cảm giác là em ấy bớt cảm nắng rồi :(

lát định nói chuyện nghiêm túc:

Quãng thời gian 4 năm là đủ dài để S có thể nói là S thích A. S sẽ ko thể đợi thêm 1 phút nào nữa để nói rằng S thích A. A làm bạn gái S nhé :x
Giờ A chỉ có 3 lựa chọn là:
1. Đồng ý và làm bạn gái S
2. Ko đồng ý và làm bạn gái S
3. Thêm thời gian suy nghĩ nhưng cũng sẽ làm bạn gái S :>
 
Chỉnh sửa cuối:
kế hoạch này coi bộ có tiến triển nổi ko, các bọ lão đâu vào tư vấn nào, lát sử dụng rồi ...............
 
Bạn có thể hát cho cô ấy nghe bằng bài hát mà cô ấy gửi cho bạn ;)
 
4 năm , thời gian ko dài cũng ko ngắn , người bạn gái của bạn ko còn là người bạn gái lớp 12 nữa
bạn cũng ko nên nghĩ quá nhiều về cái noen , đừng để nó thành 1 cái deadline của 1 bài tập
theo ý kiến mình thì bạn nên đi chơi lại với bạn ấy từ từ , đừng ngỏ lời yêu vội , đôi khi bạn cũng phải xem lại chính bạn là có thực sự yêu cô ấy ko

dĩ nhiên ý kiến của mình chỉ là của mình :)) , bạn có cách làm của bạn , vì cuộc đời , tình huống của mọi người trên đời này đều khác nhau, đôi lời góp ý sai bỏ qua
 
kế hoạch này coi bộ có tiến triển nổi ko, các bọ lão đâu vào tư vấn nào, lát sử dụng rồi ...............

sự kiên nhẫn sẽ đc trả giá xứng đáng, cố gắng chờ đến đêm Noel rồi hẵn tỏ tình với tỉnh tò ;))
 
đã calm dơn lại rồi, từ từ hay hơn :)
mỗi lần nghĩ tới vi6c5 gì làm cô ấy vui là mình lại thấy cực kỳ hăng hái
 
Back
Top