Làm thế nào bây giờ - Help me

Jackson_Rex

Youtube Master Race
Tham gia ngày
8/9/08
Bài viết
4
Reaction score
0
Chả là mình năm nay 18t rồi ,mình hút thuốc đã 2 năm rồi mà bây giờ mình đang quen 1 người bạn gái , cô ấy không thích mình hút nhưng mình lại không bỏ được :(( , cô ấy nói là " Nếu mình còn tiếp tục hút nữa mà không bỏ được thì cô ấy sẽ chia tay với tôi " :-s, bây giờ tôi phải làm sao đây các bạn , mình đã cố gắng bỏ lắm rồi nhưng lai rất là khó :(( , xin các bác cho em lời khuyên:-s
 
ko bỏ đc thuốc thì phải bỏ bạn gái, đơn giản thế rồi còn hỏi phải làm sao à ?
 
Nhưng mình rất yêu cô ấy , mình rất cố gắng bỏ nhưng lai không được ...ôi cuộc đời :((
 
Bỏ thuốc trong 2 tuần đây!

Bạn đừng bỏ từ từ, nếu 1 ngày bạn hút từ 1 gói hơn (như mình) thì bỏ bằng cách 1 ngày kô hút 1 điếu! thời gian đầu bạn sẽ thấy rất bức rứt và khó chịu, nhưng khoản sau 1 tuần là bạn sẽ quen dần, khi đó bạn có thể 1 ngày hút 1 điếu, rồi dần sẽ kô còn cảm giác thèm nữa. Mình giờ đi chơi có bạn bè thân thiết mới hút 1 2 điếu, còn thường thì kô hút. Nếu thấy khó thì ăn sing-gum để quên cảm giác ghiền, chúc bạn thành công.
 
Nếu bạn đã rất yêu cô ấy thì bạn càng cố gắng hơn chứ,không bỏ được cũng phải bỏ.Không ai kêu bỏ liền mà bạn dần dần hút bớt và có cách này nhai gum chẳng hạn,hạn chế hút đi.
P/s:Tôi 29t nè đâu biết thuốc lá là gì đâu.Cố gắng lên bạn nhé,giữ được cô ấy hay không thì do bạn đó.
 
- Muốn vợ hay muốn hút thuốc :-" ......
 
Cố gắng bỏ thuốc đi bác , người yêu quan trọng hơn thuốc lá :'>
 
Còn hỏi phải làm sao nữa à, làm giống ngộ nè: Ngồi với nó là không hút thuốc, không có mặt nó là hút ... bù.
 
Mới hút được có 2 năm thì bỏ dễ.Mình có thằng bạn hút thuốc từ lớp 8, đến giờ cũng 12 năm rồi mà mới bỏ được đấy ,cũng vì người yêu mới ko thích :D
 
Cảm ơn mọi người đã cho mình lời khuyên , mình sẽ cố gắng để bỏ thuốc ::)
 
hok có gì là hok bỏ được cả (chỉ có xxx là hok thôi :'> ) , quyết tâm sắt đá thì ok liền , chúc bác mau chóng bỏ được thuốc, và hút thuốc cũng hok tốt cho sức khỏe đâu , gf bác lo là lo bác hok đủ khỏe để .... ấy :'>
 
tui sinh năm 88 ,tui hút thuốc từ năm lớp 9 đến bây h là ko nhớ đc bao nhiu năm.mấy con bồ cũng bảo bỏ thuốc đi nhưng ko bỏ đc .nó ko muốn mình hút thì đừng hút trc mặt nó là đc rồi.cái chính là phải bớt dần đi thôi.
 
tớ có 4 con bạn mới quen trong đó có GF :D nhóm này ko ai chịu nổi khói thuốc :D nhưng đi với tớ hút riết tụi nó ghiền luôn mà ;)) cái gì cũng phải khổ luyện dần rồi cũng quen :))
 
Mình cam kết bỏ thuốc.
sau đó bế em nó lên giường.

Sau khi đã XYZ xong xuôi thì bạn có hít ma túy em nó cũng phải chịu.:D
 
Hờ hờ hờ! Được cái mình toàn quen các em hút thuốc hoặc không ngại con trai hút thuốc :))!
 
hút thuốc ko có lợi ích gì cả, lại tốn tiền và hao mòn sức khỏe. bỏ thuốc đi bạn chủ topic

Mình cam kết bỏ thuốc.
sau đó bế em nó lên giường.

Sau khi đã XYZ xong xuôi thì bạn có hít ma túy em nó cũng phải chịu.
bệnh !!!
tớ có 4 con bạn mới quen trong đó có GF nhóm này ko ai chịu nổi khói thuốc nhưng đi với tớ hút riết tụi nó ghiền luôn mà cái gì cũng phải khổ luyện dần rồi cũng quen
bệnh nặng hơn chú trên 1 bậc
 
Hút thuốc làm tăng khả năng phải đi xin con nuôi.
 
có cách
rủ bạn gái hút theo mình :">
 
7 Bò ăn nói thô lỗ ghê (chắc chỉ có con c. của hắn là bé như điếu thuốc).
 
Nhai kẹo cao su thay cho thuốc lại thơm miệng GF sẽ ngày càng yêu bác hơn.:D
 
Back
Top