Tùy vào loại con gái như thế nào nữa. Những người nghiêm túc thì thường chọn người đàn ông chu đáo, biết lo xa, chăm sóc, ổn định, không lăng nhăng.
Như chuyện của mình thì:
Bạn gái mình không xinh, được cái hiền + chăm chỉ nên được khá nhiều người theo đuổi. Mình thì không ổn định nhưng được cái thuốc cả gia đình nhà bạn gái rồi

Theo đuổi âm thầm + làm bạn thân 3 năm, cũng có lúc tỏ tình nhưng bị từ chối, tiếp tục làm bạn... Sau 3 năm thì tiến tới in a relationship. Vừa chuyển sang cặp bồ thì ngày hôm sau mình cả gan tới nói chuyện với ba mẹ của bạn gái, lấy can đảm nói cho con làm bạn trai của M (tên bạn gái)

Nghĩ lại cả nhà vẫn còn mắc cười vì mới cặp bồ mà nó đã dám qua nói chuyện như vậy.
Cũng may vì là bạn bè lâu năm nên cả nhà bên đó đều biết & không phản đối. Sau cái hôm wa trình diện đó thì 2 đứa đi chơi cũng thoải mái, gia đình tin tưởng, mỗi lần có dịp gì hoặc nấu ăn ngon là gọi đt kêu wa ăn chung cả nhà. Rồi đi gặp ông bà, bà con của nhà bạn gái. Tối wa chơi thì cứ 1,2 lần đi tay không thì lần tiếp sẽ mua đồ ăn chè hoặc bánh gì đó qua cho cả nhà. Nói chung là không khách sáo nhưng cũng không tự nhiên quá đáng với gia đình bạn gái, không chém gió, không lăng nhăng, không thuốc lá, không cờ bạc, không rượu bia... là được. Không đi chơi xa qua đêm chỉ 2 đứa, không đi về nhà sau 11h (thường thì 9h, hôm nào gặp bạn bè nó kéo dài thì mới tới gần 11h). Đi đâu cũng báo nhà biết trước, về trễ thì nhắn tin báo. Cặp bồ hơn 5 năm nhưng hành động xa nhất cũng chỉ là hôn nhau & sờ soạng chút xíu

. Còn có nổi máu thì về nhà way tay sau

Nhờ vậy mà gia đình nhà bạn gái sẵn sàng đi ra ngoài, giao nhà cho giữ nhà luôn, coi như con cái trong nhà.
Kể lể dài dòng vậy là vì ngoại bạn gái mình thì nhiều nhỏ bạn mình quen nó cũng nói là nó muốn có bạn trai kiểu như vậy. Mà mấy nhỏ bạn mình thì ngoại hình không tệ, đi làm thu nhập khá, nhiều người theo đuổi nhưng vẫn chưa ưng ai. Đặc biệt là mấy nhỏ bạn mình cực kỳ không thích con trai dính tới rượu bia, thuốc lá. Bọn nó cứ kêu mình khủng long thời tiền sử vì giờ mà không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, gái gú... nhưng mỗi lần có chuyện gì thì toàn réo đt ra để tụi nó ngồi tâm sự.
Còn mấy nhỏ bạn ăn chơi thì tụi nó không bao giờ nói chuyện lâu với mình hoặc đt rủ đi đâu. Đúng là kiểu ngưu tầm ngưu mã tầm mã luôn
