Làm thế nào giờ

Như vậy rồi mà chưa đồng ý liền à :| . Chắc là không phải tuýt người thích hoặc hơi khó tính trong việc lựa chọn tình yêu ....

em nó vui lắm, mà ko trả lời liền, mình nghĩ chắc em nó chưa thật sự wen đc người yêu cũ. Lúc đi xem phim mình có nói: "rồi mình sẽ cố gắg đẩy hình bóng của người đó ra khỏi đầu người ta, mình hứa đó", em nó im lặng và cười. Lúc xem phim thì mình hỏi tiếp, nên em ghi chữ "ừ" lên tay mình. Hôm nay 2 đứa cúp làm đi uống nước cũng vui vẽ lắm, rồi lúc về công ty, 2 đứa chat thì em nói với mình câu đó, mình hơi chột dạ, cảm thấy rất là confused
 
ài oằn , nâu bo đê ! nâu bo đê , pặt chíu.........! ừ thì nà iu đoá , nhưng mà coá phải là iu hem...!!

cậu chủ thớt cứ thích phức tạp. người ta đã mở đèn xanh cho chạy thì cứ liệu tốc độ mà chạy đi, việc chi mà phải xoắn :)
 
cậu chủ thớt cứ thích phức tạp. người ta đã mở đèn xanh cho chạy thì cứ liệu tốc độ mà chạy đi, việc chi mà phải xoắn :)

chỉ là mình hay confused lắm :), chỉ mún lên đây đc các bác nói, mình mới có thể chắc được :)
 
Theo tình hình là vậy:
-Wen em nó từ hồi intern đến làm chính thức gần 6 7 tháng rồi
-Lúc nào cũng đi ăn chung, ko thì mình kiếm cớ lượn vòng vòng chỗ em rồi ngồi nc, 2 đứa thân đến mức bị mấy đứa khác chọc hoài
-Kỷ niệm vui thì cũng khá khá, có 1 chuyện mình thấy mắc cười mà ko hiểu vì sao, đó là ko biết vì sao mình và em nó lúc nào cũng đụg nhau cho dù là ko hề cố ý. Có 1 lần em nó từ toalet đi ra mình đi ngang nhìn wa hướng khác, 2 đứa đụng nhau 1 cai rầm, đánh trúng bụng mình đau ko chịu được mà 2 đứa lúc đó cứ ôm bụng cười
-Em nó khá ấn tượng với mình vì lúc trước em có chia tay với bạn trai hồi tháng 1/2010, mình là người em vô tình chat chung, và mình phải dồn hết sức chọc cười bằng yahoo, thế mà em nó cười thật.
-Mình đã ngồi làm 1 căn nhà bằng we diêm tặg em nó rồi ntin 1 câu " làm bạn gái tui nha"

bác thấy mình thế được ko :). Em là người đầu tiên khiến mình cười rất là vui vẻ, rất là nhẹ nhõm:). Tại lúc em hỏi mình câu mình có bao giờ nghĩ 2 đứa làm bạn ko tốt hơn sao. Mình hơi chột dạ:S

vấn đề ko phụ thuộc vào thời gian & các buổi gặp gỡ, mà là ở cảm nhận của em ấy (chứ ko phải của bạn nhé), cái này thì bạn phải tự kiểm tra lại :)) với cả quan trọng là trái chưa chín tới thì đừng vội hái xuống, tiếp tục vun bón, khi mà thời cơ thích hợp thì có khi "thị tự rơi vào bị ông" chứ chả cần hái nữa là :-j
 
vấn đề ko phụ thuộc vào thời gian & các buổi gặp gỡ, mà là ở cảm nhận của em ấy (chứ ko phải của bạn nhé), cái này thì bạn phải tự kiểm tra lại :)) với cả quan trọng là trái chưa chín tới thì đừng vội hái xuống, tiếp tục vun bón, khi mà thời cơ thích hợp thì có khi "thị tự rơi vào bị ông" chứ chả cần hái nữa là :-j

đúng đó, nãy giờ thì chỉ là cảm nhận phía mình, thế mình cứ tiếp tục tiến vậy, chậm chậm má chắc :D
 
Cứ như bình thường trước khi nói lời yêu là tốt nhất , quan tâm hơn 1 chút .
 
Cho mình hỏi chủ thớt ng con gái đó tên là Hà phải ko ạ ?
 
Nói chung cháu nó mới chia tay bạn trai, đã quên đc ngay đâu mà bác lao vào, ko thể nào delete ngay 1 cái hình ảnh mà ta giữ mãi trong đầu 1 thời gian dài, con gái ai cũng thế. Từ từ ta có lợi thế cự li, xóa hình ảnh thằng kia chèn hình ảnh mình vào đầy đầu cháu nó thì ko muốn làm bạn gái hơi khó. Giờ cứ dồn ép cái vụ nhận lời làm gì mà giờ bác phải thể hiện mình sao đó để em quên cái thằng kia đi là ok.

Nhưng mà con thầy vợ bạn gái cơ quan nên tc cơ quan nan giải lắm bác à. Giờ tốt lành thì ráng tiến chậm chậm cho nó đc bền lâu chứ mà bung bét ra thì khó làm ăn lắm. Đổi cty là tốt nhất nếu thực sự ko hi sinh tc.
 
Nói chung cháu nó mới chia tay bạn trai, đã quên đc ngay đâu mà bác lao vào, ko thể nào delete ngay 1 cái hình ảnh mà ta giữ mãi trong đầu 1 thời gian dài, con gái ai cũng thế. Từ từ ta có lợi thế cự li, xóa hình ảnh thằng kia chèn hình ảnh mình vào đầy đầu cháu nó thì ko muốn làm bạn gái hơi khó. Giờ cứ dồn ép cái vụ nhận lời làm gì mà giờ bác phải thể hiện mình sao đó để em quên cái thằng kia đi là ok.

Nhưng mà con thầy vợ bạn gái cơ quan nên tc cơ quan nan giải lắm bác à. Giờ tốt lành thì ráng tiến chậm chậm cho nó đc bền lâu chứ mà bung bét ra thì khó làm ăn lắm. Đổi cty là tốt nhất nếu thực sự ko hi sinh tc.

Chỉ tại cái nghề kiểm toán này ko wen bạn gái ngoài đc đâu bác ạ, có nói chắc bác cũng khó hình dung, với lại mình cũng ko sợ lắm
 
Ông này dở , cứ đi chơi làm bạn rồi từ từ cái gì đến nó đến có phải hay hơn ko ??? con gái nó thích thế đấy .... cứ đi chơi bình thường rồi tranh thủ từ từ tiến tới thế mới hấp dẫn chứ nói tệc ra thế thì ......
 
Ông này dở , cứ đi chơi làm bạn rồi từ từ cái gì đến nó đến có phải hay hơn ko ??? con gái nó thích thế đấy .... cứ đi chơi bình thường rồi tranh thủ từ từ tiến tới thế mới hấp dẫn chứ nói tệc ra thế thì ......

thì mình cũng cố gắng khéo lắm rồi, cũng chẳng biết sao làm cái nhà diêm xong mình đưa cho em, rồi nói tẹc ra :). Bản chất hiếu thắng tức thời trổi dậy, nhưng mà thấy vui lắm, ko hối hận đâu
 
Back
Top