Lần đầu chơi GTA SA có suy nghĩ thế nào ??

Lần đầu chơi GTA em cũng bỡ ngỡ lắm. Cứ điều khiển thằng Tommy đi vòng vòng chứ chả bit làm gì:-/ :-/ :-/ . Đến lúc để ý mấy cái chữ trên bản đồ mới bít là nv.:o :o :o
 
Ak...còn tui lần đầu chơi GTA là bản Vice City đã thấy khoái vãi òi:D ...đến tuần trước mới đi mua đĩa GTA SA về chơi thử thấy đã quá...........tui chơi 4 ngày mà đến nhiệm vụ gì đó mà mình đến xin làm việc cho thằng Jizzi ở San Fiero:D ..........vậy là nhanh hay chậm nhỉ???????????:>
 
Lần đầu chơi(VC và SA) đều thấy hơi nhàm,nhưng càng chơi càng thấy hay
 
lúc đầu chơi GTA chắc ai cũng chỉ đi quậy linh tinh thôi nhỉ. mãi sau tôi đọc mấy cái hướng dẫn mới biết là nvu
 
Lúc đầu khi chơi lần đầu đã thấy rất tự do rùi!!!!!
Sau này khi mình làm nhiệm vụ đều thấy liên quan đến xe và súng mình rất thich!!!!
Cảm giác khi chơi nólaf PHÊ THẤU TRỜI!!!!!
 
Cài đặt mãi mới xong, do ban đầu nghe mấy bác nói có phần bí ẩn trong game nên mới quyết định mua về chơi thử chứ thấy đến 6CD hơi ngại. Càng chơi càng ghiên, nhưng phải cài đi, xóa bỏ, cài đi....tới 5 lần mới biết cách qua cái nhiệm vụ nhạy đầm bằng xe :D
 
nói chung khi lần đầu chơi một game mới nào ai mà chả bỡ ngỡ.....nhưng mới đầu tui chơi thấy....có xe đạp...bắt đầu ghiền.....
rồi còn buổi tối...lúc đèn xanh đèn đỏ chiếu xuống đất....đẹp dã man....
ngắm mặt trời lặng.....quá đẹp........
 
Đến giờ tôi vẫn còn dc mơ sống trong ngôi nhà của CJ khu Grove Street, nó bình dị êm ả làm sao......::) Nhất là khoảng sân phía trước ngôi nhà.... ::)
 
Lần đầu chơi GTA là chơi bản GTA III, hồi đó hình đâu có được đẹp = mấy bản sau nì, tông màu tái tái, tưởng là 1 game chán ngắt, nhưng thấy được điều khiển nhân vật chạy lung tung, làm nhiệm vụ thì càng chơi càng nghiền cho đến tận hôm nay!
Lần đầu chơi SA chỉ hơi bỡ ngỡ bởi cái camera và thành phố rộng lớn thui chứ chả có gì!
 
nhìn mấy bọn trẻ con ngồi nghịch GTA Vice city nghĩ thầm (mẹ sao lại có game chán thế ko biết chỉ có mỗi việc bắn nhau và ..vô viện ) đến khi chơi trên PC mới thấy mình nhầm nặng
 
um lần đầu tui chơi GTA là chơi cái bản SonOfLiberty cũ mèm đã thế còn lỗi nữa chứ nên cứ nghĩ game như sh*t nhưng sau đó anh tui mua cho bản VC và SA thế là mê luôn :)) . Phong cách tự do và nhiệm vụ ko đến nỗi quá nhàm chán. Nói chung là tuyệt :D
 
Chà chà!
Phải hơn 1 năm rồi còn gì, hồi đó máy em chưa được ngon lắm.Cứ sợ không chơi đuợc,còn về chất lượng thì em đã chơi qua PS2 nên mê luôn rồi,bỏ tiền mua 6 đĩa kể cũng xót nhưng bù lại KUA đuợc 6 con người iu là lời lắm roài...
#>:)
#>:)
#>:)
 
Chơi VC thì hơn 1 tháng là hết nv,còn SA thì bị xóa 5 lần->mãi lần thứ 6 mới yên ổn,mất gần 1 năm
 
Chơi VC thì hơn 1 tháng là hết nv,còn SA thì bị xóa 5 lần->mãi lần thứ 6 mới yên ổn,mất gần 1 năm

VC chơi 2 tháng thì có thể là hết nhiệm vụ nhưng chưa khám phá hết cái hay của nó đâu, cần chơi lâu hơn đó!
 
tui thích phần lái máy bay trong GTA SA, cảm giác được lái chiếc phản lực từ dưới đất vút lên bầu trời thật là tuyệt (cũng 2 ngày mất ăn mất ngủ với NV learning to fly), hiệu ứng ánh sáng trong GTA SA cũng tạm ổn nhưng hình ảnh chưa sắc sảo, phần lớn vẫn còn là những nét vẽ trên 1 mặt phản và còn nhiều góc cạnh, camera lâu lâu bị khuất vì vật chắn, cơ chế vật lý khi lái xe hơi còn chưa tốt, có cảm giác chiếc xe wá nhẹ, như làm bằng giấy, wẹt sơ cái cũng trầy sơn tróc bửng (hay tại tui chơi NFS nhiều wá rồi:'> ) vài chi tiết đó làm cho GTA chưa thật sự hoàn hảo, giá mà cơ chế vật lý của xe hơi và hình ảnh được cải thiện thêm thì perfect cho GTA
 
lần đầu mình chơi GTA là VC, do thấy ra tiệm thấy tui con nít nó chơi thì chơi thử nên ghiền, chưa chơi qua GTA3 vì ngại chơi lại bản cũ nhưng nghe bàn tán cũng hiểu phần nào cốt truyện, khoái nấht là GTA SA, và hy vọng bản GTA tiếp theo sẽ hấp dẫn hơn nữa
 
NV đầu của SA mình chơi mất 2 tiếng.Nhưng chơi về sau lại thấy hay nên nghiền tới tận bây giờ.Thích nhất ở SA là việc xung đột giữa các băng đảng da đen(chắc do nghe nhạc rap nhiều quá :D)
 
Lần đầu tiên em chơi Vice City thì thấy tuyệt vời. (Xem trailer đã tít rồi)
Lần đầu tiên em chơi SA thì thấy thật ức chế (Máy giật)
 
GTASA lần đầu rớ vô (Dù đã thăng qua GTA2,3,VC) thấy là lạ. Cảm giác cuộc sống trong đóa thực tế hơn trước rất nhiều. Lúc làm xong 2 nhiệm vụ đầu, bắt đầu lấy xe vi vu. Cảm giác rất xì tin :D Vừa thơ mộng nhưng cũng có vẻ gì đó rất ....hoang dã :D Nói chung là khó tả, tại nó chân thực quá >.<
Nhưng choáng nhất là lượn xe đạp nhầm khu đường cao tốc, bị chúng nó tông cho nát bét xác mà ko kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra :D
 
Khoái nhất SA là lúc lao xe với tốc độ cao, màn hình sẽ nhòe đi xung quanh nhân vật. Cảm giác như được chơi NFS ấy.
Thích nhất là được lái xe đạp vòng vèo qua các phố!
@Rambô : cuôch chiến của bác với Phamdang thía nào rùi??
 
Back
Top