Mình ở Adelaide thì phải đi quá cảnh 1 đêm vì 15h30 mới bay, tới Malay cũng là 8h tối bên nó rồi.
Mình nghe mấy đứa bạn nói sân bay Malay chỉ dẫn hơi bị rắc rối và thái độ mấy người nhân viên trong đó không tốt bằng Sing hay HK, thực ra đợt này mình muốn bay thẳng cơ nhưng tiền vé VN Airlines or JetStar mắc quá, còn Sing hay HK cũng quá cảnh 1 đêm tuy nhiên cũng mắc hơn Malay nên mình mới mua Malay đi ~~.
Không trách được đâu bạn ạ, so sánh với Sing và HK làm gì, 2 vùng đất phát triển nhất nhì Đông Á và có lối sống phương tây nhất Châu Á rồi còn gì
Mình đã đi qua Malay, thấy cũng bình thường, thái độ của họ tốt hơn của Việt Nam và Thailand nhiều.. mỗi tội tiếng Anh của họ hơi khó nghe, bạn phải chú ý nhiều đấy... đêm ở Malay khá nhọn nhịp, nhưng có 3 điểm cần ghi nhớ.
1. Không nên ăn nhiều đồ ăn được gọi là đặc sản của Malay (Ví dụ cái mói gì gần giống cơm rang mà không phải cơm rang, nó dùng nấm rang ấy) dù được quảng cáo và mời chào đến mức nào.. rất dễ đau bụng (Đoàn mình 6 người ăn 6 người tranh nhau 3 cái nhà vệ sinh)
2. Tránh xa sàn nhảy, quán rượu và các tụ điểm ăn chơi. vì Bar ở malay khá là lộn nhộn, rất dễ xảy ra gây lộn hoặc xích mích với các chú dân chơi malay phê thuốc
3. Tránh xa các phố đèn đỏ, thông thường có những dãy phố ngắn (chừng 100m) mà có cổng chào màu đỏ + tím + hồng, bên trong là 1 dãy quán với biển hiệu màu đỏ + Hồng. Không nên hiếu kỳ đi vào đó, vì bạn sẽ bị các cô Malay lôi kéo vào bằng được.. thậm chí níu toạc áo cũng phải lôi vào (cho dù chỉ để uống 1 li cafe chay và xem múa cột).. họ ghê gớm hơn cả nhà thổ của Thailand.
Còn nếu bạn ở ks nghỉ qua đêm thì không vấn đề gì cả, ngủ một giấc dậy lòng vòng buổi sáng rồi ra sân bay thôi!