ItsmeAj
snake, snake, snaaaake
- 21/8/06
- 8,485
- 1,078
này nhé chủ topic, việc mô chưa làm thử thì mò mò làm thử xem có gì zui ko (tuyệt đối ko được làm những việc tề nạn xã hội ) và bạn bè rủ đi cứ đi nếu ra công viên có mấy trò cảm giác mạnh đó đúc đầu zô (yếu tim đừng chơi)
good luck and happy new yeah
Chủ topic làm đc vậy mới hay, cảm giác vừa chia tay thế này chẳng buồn làm gì đâu.
Mình đã từng vậy rồi, game chẳng buồn chơi, chỉ muốn ngồi 1 nơi nào đó mà ko có ai cả, ngồi thơ thẩn bên 1 bờ hồ hay cánh đồng mong cho thời gian lúc này kéo dài vô tận thôi.
Khi còn thì không giữ... gây quá nhiều sai lầm, đến khi mình mất rồi thì mới biết để mà thay đổi. Đời người không ai biết đc con tim thay đổi lúc nào cả. Thôi, chẳng biết khuyên thế nào hơn, chỉ để bạn biết rằng rất nhiều ng từng trái qua giống bạn rồi. Thời gian vài tháng sẽ giúp bạn cảm thấy khá hơn bây giờ, giống như là leo lên từ vực thẳm vậy.
Hãy giữ lấy tình yêu này. Chẳng ai cấm mình làm chuyện đó cả, như mình có 1 lời thề, chỉ yêu cô gái đầu tiên của mình, tình yêu dành cho 1 người là quá đủ rồi. Nếu không muốn chia sẽ cho người khác, hãy giữ lấy trong lòng.
.
em có câu này xin đóng góp " gái gú chỉ la phù du , thầy u mới la vĩnh cửu "
:
:wink:
...cô ấy bảo là gd mình ko hợp với gd cô ấy nên cô ấy đòi chia tay