Tui là 1 trong Fan of Final Fantasy , vì đam mê Triệu Gọi của TS mà lao vào nó , tui ko có gì cả ngoài 2 acc cùn , bít bot hack hút đi chang nửa chĩ là phù du nếu ko có friend ! Vì vậy tui thấy TS là 1 dream land thu nhỏ , quả thật tui rất đam mê nó và đã tốn cong tốn sức suốt 1 năm nay để tìm niềm vui tìm tình bạn ! vậy mà nhửng kẻ trước đây tui quen chỉ là nhửng thàng giả dối ! Giờ đây tui chãng bít làm gì với 2 acc cùn , ko team đánh NPC , 18 tháp vì máy nhà ko cho phép bot vả lại sức khỏe của tôi ko dc tốt do chứng bệnh tim bẩm sinh ! Thế mà tui vẩn chơi TS , chơi để tìm 1 tình bạn tình chiến hửu mà bao năm qua tui chưa tìm dc , tui củng có 1 vài người bạn bên MS , họ củng tốt với tui lắm , nhưng tui ko đáng để họ quan tâm , họ còn nhìu dịch vụ mà họ chưa train xong , giờ đây tui rất cần người tâm sự và rất càn người đánh thức tui tĩnh dậy trong 1 thế giớ dream land TS , cho tui bít đâu là lối đi thật lòng và đúng đắn ::) !