- 20/12/08
- 1,400
- 615
Dear all,
Giữa tháng 8 này mình có lịch thăm viếng và làm việc với các đối tác ngoài Hà Nội, mà mình đi chỉ có 1 mình ( dân Sài Gòn).
Sống biết bao nhiêu năm h mới có dịp bước ra ngoài Thủ Đô, mình cũng muốn nhân dịp này mà thăm thú chút. Mà dạo này mình đọc báo tình trạng chặt chém khủng khiếp xảy ra ngoài đấy, đặc biệt khi mà giở giọng miền Nam ra
, giá toàn trên trời.
Dự là ở đấy 2 ngày 1 đêm, đêm hôm sau sẽ bay tiếp vào Đà Nẵng để tiếp tục làm việc, phương tiện di chuyển chủ yếu là = taxi, mong các bạn cho vài ý kiến nên đi hãng nào và tránh rớ tới các chỗ nào ( để giảm bớt nguy cơ bị chém
).
Cần vài lời góp ý và chân thành cám ơn,
Giữa tháng 8 này mình có lịch thăm viếng và làm việc với các đối tác ngoài Hà Nội, mà mình đi chỉ có 1 mình ( dân Sài Gòn).
Sống biết bao nhiêu năm h mới có dịp bước ra ngoài Thủ Đô, mình cũng muốn nhân dịp này mà thăm thú chút. Mà dạo này mình đọc báo tình trạng chặt chém khủng khiếp xảy ra ngoài đấy, đặc biệt khi mà giở giọng miền Nam ra
, giá toàn trên trời.Dự là ở đấy 2 ngày 1 đêm, đêm hôm sau sẽ bay tiếp vào Đà Nẵng để tiếp tục làm việc, phương tiện di chuyển chủ yếu là = taxi, mong các bạn cho vài ý kiến nên đi hãng nào và tránh rớ tới các chỗ nào ( để giảm bớt nguy cơ bị chém
).Cần vài lời góp ý và chân thành cám ơn,

.



mới thấy thà quê một tí còn hơn mất tiền oan mà lại bị nó chửi thầm sau lưng là ngu ~