• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Lần đầu tiên bước chân ra Hà Nội !

  • Thread starter Thread starter Linheli
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đi đâu cũng hỏi giá trc thì chả sợ gì :4cool_confuse:
 
Sv cũng ko câu nệ gì lắm, tính tình thế nào cũng đc, miễn chơi đẹp là đầy bạn ra rồi ^^.
Người HN thực dụng lắm, có lợi mới làm, có chỗ tốt mới giơ tay ra đỡ, nhiều người cứ suốt ngày chửi tỉnh lẻ này nọ nhưng ở trọ sv mới thấy sv tỉnh lẻ nhiều thằng tốt chán vạn lần, ko như mấy anh sv người HN lúc nào cũng vô tư, vô lo, việc người người để ý, việc bạn bạn quan tâm.
Mình có quen mấy thằng em ở SG.Lúc nó ra HN nó gọi suốt ngày bắt đưa đi chơi đây đó
Lúc mình vào SG hôm đầu gọi nó còn bắt máy vì số lạ, hôm sau gọi *** nghe luôn
Chắc tại mình thực dụng quá.
Nhưng mình cũng chả dám chửi ai thực dụng. Mỗi đất mỗi loại người.Tránh hoa thanh quế ra thôi chứ đâu cũng chơi được tuốt.
 
Mới vừa về Sài Gòn tối hôm qua, cũng có vài cảm nhận về Hà Nội, mặc dù không nhiều.

Khách sạn mình ở Hàng Bún, ngay phố cổ, buổi tối ko có thời gian nhiều, chỉ đi bộ vòng vòng thăm thú tí, đặc biệt là buổi tối ở đây khá sầm uất, quán ăn hàng gành đầy gẫy khắp nơi, chỗ mua sắm cũng nhiều, và người dân toàn là ngồi bệt để ăn, khá thú vị....tuy nhiên vẫn chọn những nhà hàng lớn để vào.

Giao thông theo mình cảm nhận khá là bát nháo...và có cảm tưởng là đường phố hẹp hơn trong Sài Gòn nhiều. Mấy anh giao thông thì đội cái mũ vành, khác với cái "nồi cơm điện" như trong Nam, nhìn cũng vui mắt.

Người dân thì mình tiếp xúc ko nhiều, nhưng các đối tác thì tiếp đón mình rất lịch sự và nồng hậu ( có lẽ do cty mình quan trọng ? ). Nói chung sẽ quay trở lại trong thòi gian gần, vì hứa đi uống rượu với các anh đối tác, với chưa thưởng thức dc đặc sản " con gái Hà Nội " như mấy anh í kể :2cool_confident:, do thời gian gấp rút wa, hehe.
 
Ng yêu đi về kể đi bia ôm chán lắm k biết tin đc bn % LMAO
 
rồi chủ thớt đi HN mấy lần rồi :D
 
Vai đào mộ
 
ra hà nội năm 2012 rồi không bao giờ về nữa
 
Back
Top