Như tiêu đề thì đây là lần đầu tiên em mong các bác giúp đỡ chuyện yêu đương vì bây giờ em rối lắm rồi. Cố gắng rút lắm rồi nên mong ai có exp xin cho em biết nên làm gì bây giờ, cụ thể như sau:
Em với ấy làm chung 1 chỗ, ấy hơn em 2t, ấy Thiên Yết còn em Sư Tử. Em với ấy làm chung chỗ 4 tháng nên cũng thân, rủ đi chơi thì bao jờ ấy cũng ok. Bữa thử tỏ tình thì ấy bảo là "để từ từ đi", xong 1 thời gian sau thì e xác định ấy iu đơn fương ai đó, nhưng cũng nói là chuyện em với ấy có thể sau này dc.
Đến đây thì cao trào, hôm 31/12 em với ấy ăn tất niên ở chỗ làm, vì ít người nên em cũng uống chút bia. Uống kém nên mới 8 ly xỉn rồi, đi lòng vòng nói nhảm gì đó vụ em thix ấy. Tầm 3h thì 1 ng rủ đi karaoke, ấy ngồi 1 chỗ nói chưa biết, em thì xỉn wá lỡ dại đá nhẹ làm ấy té ( té bt thôi ko bị j hết ). Xong ấy tức em nhưng k nói, chỉ đơn giản bảo là ko muốn đi thui. Hôm nay gặp thì ấy bảo lỗi ấy "không bao giờ tha thứ dc"
Giờ em rối quá không còn mặt mũi nào nhìn ấy nữa! Nửa thì tính nghỉ job đó, ko fiền ấy nữa. Nửa thì tính ở lại chai mặt đến khi iu dc thì thôi nhưng sợ ko wen dc lại bị nói là bám dai như đỉa, fiền fức
Ai chỉ em nên làm j với 
Em với ấy làm chung 1 chỗ, ấy hơn em 2t, ấy Thiên Yết còn em Sư Tử. Em với ấy làm chung chỗ 4 tháng nên cũng thân, rủ đi chơi thì bao jờ ấy cũng ok. Bữa thử tỏ tình thì ấy bảo là "để từ từ đi", xong 1 thời gian sau thì e xác định ấy iu đơn fương ai đó, nhưng cũng nói là chuyện em với ấy có thể sau này dc.
Đến đây thì cao trào, hôm 31/12 em với ấy ăn tất niên ở chỗ làm, vì ít người nên em cũng uống chút bia. Uống kém nên mới 8 ly xỉn rồi, đi lòng vòng nói nhảm gì đó vụ em thix ấy. Tầm 3h thì 1 ng rủ đi karaoke, ấy ngồi 1 chỗ nói chưa biết, em thì xỉn wá lỡ dại đá nhẹ làm ấy té ( té bt thôi ko bị j hết ). Xong ấy tức em nhưng k nói, chỉ đơn giản bảo là ko muốn đi thui. Hôm nay gặp thì ấy bảo lỗi ấy "không bao giờ tha thứ dc"

Giờ em rối quá không còn mặt mũi nào nhìn ấy nữa! Nửa thì tính nghỉ job đó, ko fiền ấy nữa. Nửa thì tính ở lại chai mặt đến khi iu dc thì thôi nhưng sợ ko wen dc lại bị nói là bám dai như đỉa, fiền fức
Ai chỉ em nên làm j với 


<--chú biết anh nói ai chứ