Lãnh Chúa - Sự trở lại của các vị vua

  • Thread starter Thread starter Mr8
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bác mr8 nhớ thêm cái link gần cái câu " Trích: trang chủ Lãnh Chúa Online " dùm em nhé, em tìm mỏi mắt ko thấy cái link để mà click, bất tiện vãi hồn.
Lãnh chúa chơi hay và thú vị. Tất nhiên, ko dành cho trẻ em và dưới 18 tuổi.:)
 
Mấy pác ơi, server thử nghiệm close beta lần 2 của Lãnh Chúa đã chính thức mở cửa rùi !!!! Mọi người vào chơi thui !!!

=> Click vào đây
 
tự nhiên vác cái 5h chơi vào làm j thế
có reset đc time ko thế bà con 8-|
 
2276130_1260191577H0Ai.jpg

Chẹp, vậy em Elly chính thức là đại diện của Lãnh Chúa online hả mấy pác ???

P/s: Lợi thế của em này là mặc áo 2 dây rất ư là "chuẩn" :)) ;;)
 
Elly chả là đinh gì, game hay tự nó hay.....
 
hỏi câu hơi ngớ ngẩn tí, thế elly xuất thân từ ngõ ngách nào của việt nam vậy :-? (hỏi thật đấy, hoàng thùy linh, thủy top thì tui còn biết tí chút, chứ em này thì trông lạ hoắc)
 
Elly theo tui bít thì em nó sứt hiện từ vụ án " đối thủ nặng ký nhất của Thủy Top "..từ đó em nó đi lên...
 
con hàng elly lên dân nhanh phết 8|
 
con hàng ý suốt ngày ngồi chat với chơi lãnh chúa.
Mà sao ko thấy nó chơi thục sơn nhỉ =))=))
 
game có cái 30ph mới đc tạo nick tiếp theo ghét vật :|
đang định farm lm :">
 
Hiz, em Elly vào chơi mà chả thấy cái thành của em~ đâu =.=.....chắc khi nào hết thời gian tân thủ cất quân đi thăm em~ một chuyến :))

Cái giao dịch trong game này khó chịu quá. trao đổi giữa người chơi với nhau cũng phải mất mcash...mà hết mcash cũng chẳng nạp được :((...thế mới đau :(
 
làm gì có vụ giao dịch giữa ng chơi mà nạp mcash? Bác đang lẫn lộn ?
Nhà của con hàng Elly thì lên bảng xếp hạng mà search là ra, hay bác chưa chơi bao giờ????
Thấy bác có vẻ ngơ ngơ......
 
làm gì có vụ giao dịch giữa ng chơi mà nạp mcash? Bác đang lẫn lộn ?
Nhà của con hàng Elly thì lên bảng xếp hạng mà search là ra, hay bác chưa chơi bao giờ????
Thấy bác có vẻ ngơ ngơ......

Ảnh đang nói tới AHO hay ĐK đó cậu à =))=))
 
Thẻ game mua 60 nạp được 60. Sim mua 45 nạp được 180. Nói như bạn NPH chết đói à.
Hic cái này có vẻ bạn không hiểu thì phải.
Mình xin giải thích chút (nếu sai bạn bỏ qua cho nha)
Việc bạn mua 1 cái SIM giá 45k nhưng tài khoản có 150k là chuyện mà phía Mobi (cũng có thể là vina hay viettel ... nhưng để tiện mình dùng mobi thôi) là người công nhận tài sản đó. Do vậy, khi họ nhắn tin để nhận tiền trong game (Trường hợp này là mCash của Netgame) thì số tiền họ bị trừ vào tài khoản và mobi sẽ là người chịu trách nhiệm số tiền đó chứ Netgame đâu có chịu thiệt thòi gì.

Cứ đến cuối tháng (hoặc đầu tháng tùy mỗi công ty) Netgame cầm 1 sắp hồ sơ các số đã nhắn tin lên cho mibi và lấy tiền của mình về (trừ đi % tiền công của mobi ra). Lúc đó, thách đố mobi không đưa tiền :D.

Cho nên, người bị thiệt trong vấn đề này là mobi chứ Netgame nào có bị chi đâu.

Đúng không nào!


Chơi cái Lãnh Chúa này thấy bùn ngủ thế nào ấy :(....chả có âm thanh gì ráo :|. àh, có pác nào cao tay chỉ em lãnh Mcash ở đâu hem ??? em nghe nói được tặng mà ga` quá không biết nhận ở đâu cả :(
Cũng mai là Mèo chỉ thích cải lương, ca cổ nên chưa bao giờ chơi game nào mà mở nhạc (ngoại trừ VL1 vì nó cho phép Edit lại nhạc của mình vào trong game :P)


Đăng ký, có code kích hoạt luôn rồi. Khi đăng nhập thì nó báo tài khoản không tồn tại.
Vô mail của nó gửi thì chỉ thấy nó gửi ID, pass chứ không có link kích hoạt, pó tay :))
Cái này bạn nhầm với cái gì rồi chăng ????
Mèo nhớ cái mã kìch hoạt nó nằm ngay cái trang mà bạn chọn mấy thông tin về họ tên, email .... mà :|

Ảnh đang nói tới AHO hay ĐK đó cậu à =))=))

Tớ nghĩ ý của cậu ấy là dùng chức năng "Cân bằng" trong game đó mà. Chức năng này giúp chuyển đổi qua lại giữa các loại tài nguyên trong cùng 1 lãnh thổ. Cách này mỗi lần chuyển 1000 tài nguyên phải tốn 1 mCash. Mà tớ thì chơi game không bao giờ nạp mCash nên không bao giờ chuyển :P
 
cái vận chuyển trong chợ là chuyển cho thành 2 thành 3 hay là chuyển cho lm đc thế các bác
 
cuối cùng cũng xong quest trận chiến nhỏ

Quest đấy làm sao thế pác ??? mình làm mãi mà nó toàn ra thắng lớn...thế mới ức =.= !
 
Back
Top