Các lễ hội à , thực sự chơi cũng nhiều game RPG có lễ hội nhưng quái dị là mình lại nhớ nhất là cái lễ hội trong chrono trigger ( dù nó đã lâu rôi ) .
Thường mở đầu các game là cái sơ lược tý cốt truyện + gameplay nhưng game CT thì thật đặc biệt . Mở đầu với 1 bài nhạc nhẹ nhàng , mẹ đánh thức rồi xuống dưới nhà cho tiền đi chơi lễ hội . Rồi khi ra ngoài world map , cả 1 không gian rộng cho người chơi khám phá nhưng cái bắt mắt nhất là lễ hội đang mở ra gần làng .
Vào lễ hội là có ngay 1 bài nhạc đầy sôi động và một không khí đầy vui tươi làm cho người chơi thực sự hòa mình vào đó . Tôi đã chạy vòng quanh cái lễ hội để xem mọi trò chơi , đổi xu rồi bắt đầu chơi .
Nhưng có 1 cái khéo léo ở đây , họ đã cho 1 thanh kiếm với sức mạnh khá lớn ( tiền cũng to ) , mà mới đầu game , bạn muốn có cái thanh kiếm đấy thì cách nhanh nhất là chơi các trò trong lễ hội . Vậy là với các bản tính tham lam , người chơi sẽ dễ dàng bị cuốn vào cái kiếm xu trong các trò minigames .Những trò chơi đơn giản nhưng cuốn hút kỳ lạ . Tôi chơi ,rồi quên béng mất cái nhiệm vụ chính lẫn cả việc bao nhiêu xu để đổi ra cái kiếm . Đầu tiên , tôi chơi trò đá bí , nó chạm mức thì được thưởng . Trò này khá dễ nên chỉ một tý là nắm được quy luật . Nhưng tất nhiên , cái gì dễ thì thưởng nó cũng ko cao . Vậy là tôi thử cái trò đua . Chọn một trong 4 người , khoai thật , may mà cái animation trông nó cũng được được + với việc thời gian đau 1 vòng ko lớn lắm nên cũng chấp nhận được . Nhưng chẳng dại mà đâm đầu vào cái cờ bạc này ^_^ . Tôi vào nhà cười và nghich tý nhanh mắt nhanh tay , phần thưởng trong này thật kỳ lạ . Tôi chạy về nhà vài lần để xem . Rồi chuyển qua cái trò uống coca ở trên . Trò này đúng là thử thách ( chắc thế ) , tôi ấn đau cái ngón trỏ mới làm được . Rồi lên trên kia nghe tý nhạc + nhún nhảy tý . Sau cùng , tôi qua chỗ con robot và đánh cho nó một trận ,con này ngon quá , được nhiều xu mà lại được cả skill . Vậy là tôi cày ở đây để lấy cái kiếm + tý Lv cho mai kia đỡ khổ . Thỉnh thoảng khi chán lại quay lại chơi mấy minigame kia
Những nhà làm game của Square đúng là phù thủy , họ lấy mất của tôi 2 tiếng đầu game mà tôi vẫn hơi tiếc là nó còn ít quá . Ước gì có thêm trò minigame nữa trong cái lễ hội ấy .
Hiện tuy có rất nhiều trò chơi RPG được diễn ra nhưng họ hầu như tập trung vào cái cốt truyện "sâu sắc" , lối chơi 'hấp dẫn" để cho người anh hùng của họ được chấp nhận . Tuy nhiên họ đã quên mất người chơi . Người chơi cũng chẳng thích thú gì với việc chơi 1 tựa game mà họ cứu thế giới từ đầu đến cuối , ko có lấy 1 phút giây nghỉ ngơi . Anh hùng thì ko cần nghỉ ngơi hay sao ? Chặt chém quái vật thật oách với 1 phong cách thật hardcore mới là game hấp dẫn ? Không , xin hãy có những phút giây để người chơi RPG được thư giãn , được quay lại với mục đích ban đầu khi chơi game của họ : giải trí . Hãy làm những hoạt động đời thường hơn , tôi ước mong có 1 trò chơi RPG J hay W cũng chẳng sao , miễn là có 1 cái event lễ hội , trong đó anh hùng được tham gia vui chơi hoặc hẹn hò với người con gái mình thích trong ấy .
Các lễ hội đúng là 1 món thêm vào hấp dẫn 1 tựa game , và qua nhiều game tôi chơi , thì lễ hội trong CT để lại ấn tượng sâu sắc nhất ( tôi nhớ được từng trò một , khá hiếm với 1 người hay quên )