Mình thì thích phim này hơn Na Tra. Cũng cùng nội dung là nghịch thiên, chống lại vận mệnh sắp đặt, và cả 2 đều làm rất tốt! Nhưng cá nhân thì lại đồng cảm phim này hơn na tra 1 chút, và 1 cái hay của cả 2 phim đó là rốt cuộc kết cục xem xong ta nhận ra k có ai là kẻ xấu thật sự cả, cái đúng với người này lại là cái sai với kẻ khác, quyết định hy sinh cái nhỏ để cứu cái lớn hay bỏ mặc thiên mệnh để cứu vớt những gì trước mắt, liệu việc hy sinh số nhỏ vô tội để cứu số đông có là sai ? Rốt cuộc phim cũng k có câu trả lời hoàn hảo vì thât sự là k thể trả lời được ! Đó là lựa chon của mỗi người và họ phải đấu tranh để khẳng định cái đúng của mình, phim này coi sơ qua thì có vẻ nhồi nhét triết lí nhưng thât sự chỉ có 1 triết lí đó xuyên suốt phim thôi, coi rất thấm!
Về mặt đồ họa thì tạo hình nhân vật cảm giác mượt mà hơn so với Na Tra,tạo hình nv đẹp xuất sắc, hành động thì dàn trải cả phim nhưng k bằng, có vẻ dồn hết tinh hoa vào final battle nghịch thiên coi rất đã! Ngoài ra phim cũng có 1 yếu tố mà Na Tra k có là yếu tố adventure, hành trình đi tìm U đô trong phim cảm giác như coi Tây Du kí ấy, khá là hoài niệm! Các nhân vật khá thích con Tứ Bất Tượng, dễ thương mà trung thành, hình mẫu Khương Tử Nha cũng khá cổ điển nhưng vẫn hấp dẫn,các nv khác như Thân Công Báo, Cửu Vỹ....đều có những điểm nhấn riêng và để lại ấn tượng sâu sắc! Bối cảnh trong phim rất đa dạng dàn trải từ sa mạc tới rừng cây cung điện, cái nào cũng đẹp cả, điểm cộng lớn cho đội concept art! Ngoài ra thì phim cũng cực kì ít hài, gần như k có, cái này với mình cũng chả sao vì nếu hài mà lạm dụng như cái joke bê đê của na tra coi chỉ có phản cảm chứ chả hay ho gì!
rate: 9/10