Ngày xửa ngày xưa
ở một vùng đất nọ
Có một vương quốc xinh đẹp
Nhưng vị vua của nó có nhiều sở thích rất kì cục
Vương quốc đó nằm ở châu Á, nên tất cả mọi người dân đều có mái tóc đen, có lẽ chuyện đó là bình thường, nhưng ...
một ngày nọ
có mấy người bị đắm tàu dạt vào vương quốc
họ cao lớn khác hẳn người thường, khuôn mặt cũng khác, đặc biệt hơn nữa là mái tóc của họ, người thì màu đỏ, người thì màu nâu
Đức vua triệu tập những người khách lạ, ngài tỏ ra rất hào hứng với màu sắc kỳ lạ của mái tóc.
Ngài hỏi nhiều điều về đất nước của họ, một đất nước rất xa về phía mặt trời lặn
Những câu chuyện li kỳ của miền đất lạ khiến ngài càng enjoy với miền đất đó hơn, ngày nào ngài cũng phải 8 với mấy người khách vài tiếng.
Đột nhiên một hôm, ngài nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ...
màu vàng là màu của hoàng đế, nếu mình có một đứa con có mái tóc vàng thì sao ? sẽ rất tuyệt vời
ngài vội vàng gọi những người khách đến
"các người hãy trả lời thật với trẫm, màu tóc của các người rất kỳ lạ, vậy ở xứ các người có "hair" màu vàng không ?"
người khách vội vàng "tâu bệ hạ, ở nước thần rất ít người có mái tóc vàng, nhưng hoàng hậu của nước chúng thần vốn là người ở nơi khác. Nàng xinh đẹp như tiên, và có mái tóc vàng óng ả như những tia nắng mặt trời"
Đức vua hớn hở "ta muốn nàng làm vợ ta"
những người khách hốt hoảng "tâu bệ hạ, không thể được, vậy sẽ gây chiến tranh đổ máu"
Đức vua xua tay, một khi ý ngài đã quyết thì không ai ngăn cản được.
Những người khách ngày càng lo sợ, chẳng nhẽ một câu chuyện nhỏ lại làm nổ ra chiến tranh hay sao ??? Họ vội vàng bịa ra đủ thứ về đất nước mình, nào là rồng lửa, nào là khủng long ... etc
Đức vua ngần ngừ suy nghĩ, có vẻ ngài cũng hơi ớn
Nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong óc, ngài hỏi "nếu các người trả lời thật câu hỏi này của ta, ta sẽ bỏ ý định tấn công. Thế .... thế ... hoàng hậu nước các ngươi tóc vàng ... thế ... lông chân lông tay ... của nàng màu gì ?"
Những người khách sung sướng hớn hở "màu vàng, màu vàng, tất cả màu vàng thưa bệ hạ"
Đức vua nghi ngờ "có chắc tất cả màu vàng không ?"
Những người khách cảm thấy mình đi hơi quá "thần ... cũng không chắc lắm"
Điều đó càng khiến đức vua tò mò hơn, và... ngài đã ra lệnh tổng động viên các thanh niên tráng sỹ trong cả nước lên đường tới miền đất lạ.. để tìm ra bí ẩn về sợi lông vàng
-------
Legend of Golden Plume bắt đầu