Phù !!!!!!!!! :roll: tra điểm thi đại học mệt vật !
Đây mình sẽ viết đoạn đầu :
Lúc vừa mới vào chơi các bạn sẽ thấy cảnh quân của Lưu Bị đánh nhau với quân của Tào Nhân ( tượng trưng nên hơi ít quân :roll: ) ! Sau đó là đến cảnh 1 ánh sáng loé lên từ cuối đường hầm :P cát bụi bắn tung téo và sau khi ánh sáng đó biến mất thì đã thấy 2 đứa bé 1 trai 1 gái trong trang phục học sinh của nhà tạo mẫu .....( gì gì đó ) xuất hiện với tư thế ko cool lắm ! Lúc đó mọi người hết sức sửng sốt và sau thêm 1 chút t gian để cho các nhân vật nói chuyện hiểu biết thêm về đời tư của nhau :lol: Trận chiến đầu tiên trong trò chơi đã bắt đầu ! Các bạn nên tranh thủ lúc này để hoàn tất việc riêng của mình đi vì ko cần các bạn động tay động chân thì vẫn thắng mà thui vì sẽ auto mà ( đùa đấy ko bơm máu thì hơi .....)! ! Sau trận này Từ Thứ ( Hay Đan Phúc ) sẽ lao ra và chìa cái lưng ra cho thằng lình Tào nó phệt .... ( Điêu vật khi mà chính hắn lại dạy võ cho Liên Hoa chứ :evil: )Okey ! Liên Hoa là đứa con gái tóc vàng đó sẽ oà khóc 1 cách vật vã ! Và trận chiến thứ 2 sẽ bắt đầu với vẫn 2 nhân vật Liên Hoa và Kokichi ( tên cậu bé rồng đó ) ! Chắc bạn thấy hơi phê vì hơi...bị khó nếu chỉ dùng 2 nvật này mà chơi lại đc 3 thằng lính Tào nhảy :roll: ! No no no lúc này nhân vật theo tôi là kiệt xuất nhất bên Lưu Bị là Trương Phi từ đâu chạy vào theo kiểu đổi người của FFX :? ! Bây giờ thì cứ từ từ mà hành hạ bọn lính Tào nha ( vì ông nội này mạnh lắm ) !
Xong trận đấu thì chắc các bác đọc truyện cũng biết là Từ Thứ sẽ ngỏm và Kokichi nghiễm nhiên đc phong làm Quân Sư .......... em ơi cho ly trà đá ..... 8O Đặc quá 8O
Bây giờ khi bạn đã điều khiển đc nhân vật lúc này bạn đang ở ngoài lều chính của Lưu Bị ! Hãy mò mẫm như các game Tàu khác đó là cấm đc chớp mắt và đặc biệt là phải vầy nè 8O thì mới lấy đc các đồ ở đây ( rất tiếc chỉ toàn đồ lởm thui

) ! Mò hết chưa và nhớ save mỗi khi nói chuyện với mấy thằng Quan văn nha vì sẽ có câu trả lời để bạn lựa chọn đó ! Bây giờ hãy đến chỗ của thằng Tôn Kiền ( hay Tôn Càn nhảy ) !
Để mình tóm tắt đường đi nha , bắt đầu từ chỗ bạn đứng ( thấy có thảm đỏ dài dài đó ) bạn sẽ quay lại vào lều là chỗ chú Lưu Bị ! Rẽ sang trái là bạn sẽ ra đc 1 chỗ có đường để đi ! Đi lên là vào chỗ Tôn Càn ở trên nữa sẽ là chỗ của Từ Thứ ngỏm ( nên vào ) đi xuống dưới là đường ra khỏi doanh trại ! Bạn cần phải đến chỗ Tôn càn để nó cho bạn 3 cái thùng thuốc nổ ! ! ! ! bạn cần tới 6 thùng cơ :cry: có 1 thùng nữa là ở ngay trong cảnh chỗ lều của Lưu Bị đi sang trái sẽ thấy thằng ngồi mài dao , sau lưng nó có cái chum to đùng và bên cạnh sẽ là cái thùng thuốc nổ bằng gỗ đó ! Vậy là đc 4 thùng ! Sau khi tham quan hết thì hãy bắn khỏi nơi này ! Đi xuống dưới bạn sẽ thấy cái hố to đùng mà tác giả gián tiếp là bạn đó ! Có thấy nhìu xác chết ko ????? hãy 8O mò xem trên và xung quanh xác chết đó có gì ko ???? Những món đồ cực kì độc đáo đang đợi bạn đó ( phải ko Big chicken

) ! Đến đây có 2 ngã rẽ 1 là rẽ phải 2 là đi xuống tiếp men theo bên trái ! Theo mình là đi bên phải trước vì ở đây chẳng có cái gì cả ........... :wink: Toàn đồ thui..... và khi đến đc cái nhà tranh thì hãy nhớ là có cái hòm bên trong đựng cái ống tre đó !
Sau khi đi xong thì quay lại bãi chiến trường và đi lối đi còn lại ! Tại đây sẽ gặp Quan Công ! và hắn sẽ bỏ đi ............. và sẽ có 2 sự lựa chọn ! đi sang trái sẽ có 1bó củi khô dọc đường hãy ấn vào chúng để đặt thùng thuốc nổ ! Rùi đi đến cùng đường sẽ có 1 bó củi nữa và gần đó cái cái hòm đồ ! đi dịch xuống phía dưới 1 chút sẽ thấy chú lính chì dũng cảm đứng bơ vơ 1 mình trong rừng cây ! Hãy hỏi thăm sức khoẻ của hắn bằng 1 phát nhấn mouse lên người hắn ! và hắn se biến mất cộng với tất cả bí mật xuống mồ ! :cry: ! Đã hết ở đây rùi ! Quay lại chỗ gặp Quan Công sẽ và hãy đi lên trên sẽ thấy 1 ngã 3 , vâng đích thị là 1 ngã ba ! Sang trái sẽ thấy có thằng lính cùng xe bò bị hỏng ở đó ! Lại hỏi thăm nó theo kiểu Mĩ ! sang trái tiếp từ chỗ thằng dở hơi đó sẽ lại lần lượt gặp 2 bó củi khô để đặt thùng nổ ! Đến cuối đường rùi quay lại thui ! quay lại chỗ thằng lính đó và nói chuyện với nó bạn sẽ thấy thú vị vì........ko có gì cả ....... :lol: !
đi lên trên thì thấy 1 thằng ất ơ đang đứng đó , ra đó và tát vào mặt nó ( đừng sợ vì nó ko dám đánh bạn đâu ) sau kho bõ tức hãy lại tiếp tục lên trên thì sẽ thấy có cái khối đã quái dị to đùng bên trên sẽ có 1 bó củi khô ! Nhưng bạn đã hết 4 thùng rùi lấy gì mà đặt đây :oops: tiếp tục cuốc bộ lên trên đi bám hành lang bên trái sẽ thấy 1 vườn toàn dưa hấu và lại thấy 1 cái bó củi khô nữa , và nó chính là bó củi cuối cùng đó ! bao quát hết chỗ này sẽ gặp 2 thằng lính gan dạ đứng canh vì mình chửi nó nó cũng ko cho mình đi qua :evil: ! Phù ai bảo các bạn nghe mình làm chi đi lên đây chẳng để làm gì cả , quay lại doanh trại đi thuiiiiiiiiiiiiiiiiiii !
Và đó hãy nói chuyện với tất cả kể cả lính quèn ( những thằng cầm kiếm thì càng nên gặp nó ) Trên đường đi đến lều của Lưu Bị sẽ gặp 1 thằng và thằng oát con đó nó sẽ dẫn thằng mà mình bắt đc trong rừng đi luôn ko về nữa ! Các bạn nên mách cho Lưu Bị hay , trên đường gần tới lều của LBị bạn sẽ thấy có mấy cái xe bò và 1 thằng lính điên đứng đó ! Hãy lại đó và nói với nó rằng " Cho ông xin cái bánh xe " nó sẽ nói " Cậu điên à , đây đâu có bánh xe nào thừa , chúng đều đc gá cố định hết rùi " Liên Hoa điên tiết " No problem ! Hãy vặt nó từ chiếc xe sau lưng ngươi " ! Thế là có cái bánh xe để xài cút kít rùi ! Lên trên vùng của Tôn Càn nói chuyện với thằng cầm kiếm nó sẽ dẩn em út đi mất !
Thế là xong việc hãy đến gặp thằng dở hơi ở rừng mà đang canh cái xe bò hỏng ý , cho nó cái bánh xe nó sẽ cho bạn cái thùng nổ ! Thê lá có thêm 1 cái nữa rùi đặt luôn vào bó củi phía trên đi chứ đợi gì nữa ! Xong rùi còn 1 thùng nữa thì ............em chịu :roll: Anh Savi nói là sau cái lều chỗ mình ngủ tăng máu ! 8O cũng ko thấy ! Đến đây mình đành hack thêm thùng nữa rùi đi đặt nốt cho xong , quay lại doanh trại xe có hoạt cảnh và Liên Hoa chạy mất ! Đến cái nhà tranh có xuối đó đi xuống dưới phệt nhau với Tào Nhân rùi .......... chơi đến bi giờ ! Bye !
---------------------------------------------
Hero : Vỗ tay chưa đủ , phải cộng chút điểm chứ