MinhBiggen
Youtube Master Race
- 29/8/09
- 7
- 1
Mình 20 tuổi học năm 2, ẻm kém mình 1 tuổi. Học khác trường.
Tình hình là mình và ẻm quen nhau từ đầu tháng 10 năm ngoái, đến cuối tháng 10 mình rủ đi chơi ẻm nhận lời. Trong khoảng 3 tháng từ đầu tháng 11 đến hết tháng 1, tình cảm phát triển nói chung là tốt (mình nghĩ vậy). Đi chơi, đi ăn, nói chuyện vui vẻ, chat chit, nhắn tin, gọi điện... Noel 2 đứa tặng quà nhau, sinh nhật mình ẻm còn đan khăn tặng mình nữa (hồi tháng 1), và cũng có ý với mình (hồi noel em tặng mình cái cốc có chữ "I love U"). Mình lúc đầu cũng chỉ coi em là em bt thôi nhưng cô đơn lâu quá rồi nên bản năng con "đực" trỗi dậy
và mình cũng quay sang thik ẻm. Nói chung trong 3 tháng đó 2 đứa nhích lại dần dần 
Mình thì tự nhận xét bản thân bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng đc cái ko nhát gái và có chút duyên nói chuyện với gái
(có chút ít kinh nghiệm là nhờ kinh nghiệm yêu đương tích lũy qua 1 vài năm, dù thất bại là chủ yếu
). Qua nhiều năm nếm trải vị đắng của ty nay cứ ngỡ chuyện tình đẹp đã ở trước mặt, ông trời cuối cùng cũng thương mình, ai ngờ... 
Tình hình là từ đầu tháng 2 mình thấy ẻm có vẻ đổi tính, gần 1 tháng ko thấy ẻm online, dù vẫn lên mạng - mình biết cái này nhờ nguồn bí mật
(hồi trước gần như tối nào ẻm cũng onl chat với mình), gần đây toàn là mình phải nhắn tin chủ động hỏi han ẻm thì ẻm mới trả lời, nếu ko thì để bẵng 3-4 ngày ẻm cũng ko chủ động nhắn (dù hồi trước thỉnh thoảng ẻm lại nhắn tin thăm hỏi mình).
Căng thẳng bắt đầu từ dịp valinhtinh, mình học sáng, ẻm học chiều, cả 2 chỉ đc nghỉ thứ 7 chủ nhật, tối thì ẻm ko đi đc vì bảo dạo này đang bị mẹ quản => mình và ẻm bây h chỉ đi chơi đc sáng or chiều thứ 7 hoặc chủ nhật thôi:
-hôm 12/2 (thứ 7) mình rủ em hôm 13 (chủ nhật) đi chơi vlt trước, thì ẻm đòi "đi ngày 14 cơ >"< , với cả hôm 13 em đi chơi với con bạn rồi!
"
-trưa 14/2, mình tính bùng học, rủ em chiều đi chơi, thì ẻm lại bảo "chiều nay em phải đi mua quần áo với mẹ, mà mẹ em bắt đi thì ko từ chối đc, mà tối thì e ko đi đc, hẹn chiều mai (15/2) đi bù ha" lúc đầu mình cũng đồng ý, nhưng đi học hôm 14 mới biết là hôm 15 có kiểm tra, ko bùng đc
-Tối 14/2, mình bảo chiều 15 mình phải đi học vì có bài kiểm tra, ko bùng đc. 2 đứa thống nhất là dời sang ngày thứ 7 (19/2) (em có vẻ thất vọng nhưng vẫn đồng ý)
-Xog rồi bẵng đi mấy hôm ko nhắn nhủ gì, tối thứ 6 (18/2), mình nhtin rủ em "mai là đến hẹn rồi đấy!", ẻm trả lời "mai e phải ở nhà :( chủ nhật thì chưa biết thế nào" => lúc này mình đã thấy hơi nóng máy rồi
, nhưng thông cảm cho em, kiềm chế đc và ko nghĩ nhiều đến nó nữa, chơi game xả xì trét
, chờ xem đối thủ ra đòn gì tiếp theo.
-tối thứ 7 (19/2), ẻm nhắn là "chiều mai (chủ nhật 20/2) e đi đc
..." mình đã rất vui và thở phào nhẹ nhõm. Hộp sicula mình mua để mốc trong tủ 1 tuần rồi mà còn chưa thực hiện đc nhiệm vụ của nó
tối đó ẻm và mình còn nhắn tin bàn về chương trình ngày mai nữa, rồi ẻm bảo ngủ đi mai ẻm sẽ thử tìm mấy quán ngon ngon xem 
-Nhưng đúng là cuộc đời thik trêu đùa người
sáng hôm sau (chủ nhật 20/2) rõ ràng mình còn gọi cho ẻm, ẻm bảo chưa tìm thêm đc quán nào, mình bảo thế cứ 2h chiều chờ a ở chỗ cũ rùi tính sau nhé, ẻm bảo vâng... Khổ! ko dám ngủ trưa, đúng 2h mình khăn áo tử tế
cưỡi AB túi dắt 2 lit
đến chỗ hẹn chờ (là cửa ngõ nhà ẻm, ẻm ở nhà tận trong ngõ ngách sâu mình chưa vào bao h), nháy máy để ẻm ra. Quái!!! 1 lần, 2 lần, rồi 5 lần, 10 lần chuông vẫn đổ (ko tắt máy nha) nhưng ko ai bắt máy
Rốt cuộc mình chờ ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ, nháy hơn 20 cuộc, nhắn 3 tin mà ko ai bắt máy, chuông vẫn đổ. Thực sự lúc ấy cảm thấy khá tệ, nhắn cho ẻm cái tin: "hehe em ah, a chờ suốt từ 2 h gọi sao e ko ra, thôi a về đây, pp em nha!" (thực ra lúc ấy kiềm chế lắm, ko là chỉ muốn xổ 1 tràng @#$%^&*
thôi).
Đến tầm 4 rưỡi thì ẻm nhắn là "sorry
e ngủ quên h mới dậy >"<", mình trả lời gọn lỏn "ukm =,= a đang cafe với bạn", rồi tối nc qua lại 1 vài tin nữa thì mình bảo đại khái là: lần sau đi ăn vs a 1 chầu kem thì a tha lỗi cho
lần đầu tiên a bị tnay đấy
thôi thế nhé a có tí việc nói chuyện sau nha. Kết quả cuộc nói chuyện là ẻm lại hẹn đến... thứ 7 tuần sau, tức là hộp sicula lại để mốc thêm 1 tuần nữa 
cả ngày nay chưa nhắn nhủ gì, liệu ẻm vô tình hay cố ý cho mình leo cây? :( liệu đến tuần sau ẻm có lại cho mình leo cây như tuần này nữa ko? (nói thật chứ cảm giác bị leo cây nhục lắm các bác ạ
) bây h cho đến ngày hẹn cuối tuần mình nên làm gì? Các bác nào có kinh nghiệm và kỉ niệm về việc leo cây cũng vào đây chia sẻ nhá 
Tình hình là mình và ẻm quen nhau từ đầu tháng 10 năm ngoái, đến cuối tháng 10 mình rủ đi chơi ẻm nhận lời. Trong khoảng 3 tháng từ đầu tháng 11 đến hết tháng 1, tình cảm phát triển nói chung là tốt (mình nghĩ vậy). Đi chơi, đi ăn, nói chuyện vui vẻ, chat chit, nhắn tin, gọi điện... Noel 2 đứa tặng quà nhau, sinh nhật mình ẻm còn đan khăn tặng mình nữa (hồi tháng 1), và cũng có ý với mình (hồi noel em tặng mình cái cốc có chữ "I love U"). Mình lúc đầu cũng chỉ coi em là em bt thôi nhưng cô đơn lâu quá rồi nên bản năng con "đực" trỗi dậy
và mình cũng quay sang thik ẻm. Nói chung trong 3 tháng đó 2 đứa nhích lại dần dần 
Mình thì tự nhận xét bản thân bình thường như cân đường hộp sữa, nhưng đc cái ko nhát gái và có chút duyên nói chuyện với gái
(có chút ít kinh nghiệm là nhờ kinh nghiệm yêu đương tích lũy qua 1 vài năm, dù thất bại là chủ yếu
). Qua nhiều năm nếm trải vị đắng của ty nay cứ ngỡ chuyện tình đẹp đã ở trước mặt, ông trời cuối cùng cũng thương mình, ai ngờ... 
Tình hình là từ đầu tháng 2 mình thấy ẻm có vẻ đổi tính, gần 1 tháng ko thấy ẻm online, dù vẫn lên mạng - mình biết cái này nhờ nguồn bí mật
(hồi trước gần như tối nào ẻm cũng onl chat với mình), gần đây toàn là mình phải nhắn tin chủ động hỏi han ẻm thì ẻm mới trả lời, nếu ko thì để bẵng 3-4 ngày ẻm cũng ko chủ động nhắn (dù hồi trước thỉnh thoảng ẻm lại nhắn tin thăm hỏi mình).Căng thẳng bắt đầu từ dịp valinhtinh, mình học sáng, ẻm học chiều, cả 2 chỉ đc nghỉ thứ 7 chủ nhật, tối thì ẻm ko đi đc vì bảo dạo này đang bị mẹ quản => mình và ẻm bây h chỉ đi chơi đc sáng or chiều thứ 7 hoặc chủ nhật thôi:
-hôm 12/2 (thứ 7) mình rủ em hôm 13 (chủ nhật) đi chơi vlt trước, thì ẻm đòi "đi ngày 14 cơ >"< , với cả hôm 13 em đi chơi với con bạn rồi!
"-trưa 14/2, mình tính bùng học, rủ em chiều đi chơi, thì ẻm lại bảo "chiều nay em phải đi mua quần áo với mẹ, mà mẹ em bắt đi thì ko từ chối đc, mà tối thì e ko đi đc, hẹn chiều mai (15/2) đi bù ha" lúc đầu mình cũng đồng ý, nhưng đi học hôm 14 mới biết là hôm 15 có kiểm tra, ko bùng đc

-Tối 14/2, mình bảo chiều 15 mình phải đi học vì có bài kiểm tra, ko bùng đc. 2 đứa thống nhất là dời sang ngày thứ 7 (19/2) (em có vẻ thất vọng nhưng vẫn đồng ý)
-Xog rồi bẵng đi mấy hôm ko nhắn nhủ gì, tối thứ 6 (18/2), mình nhtin rủ em "mai là đến hẹn rồi đấy!", ẻm trả lời "mai e phải ở nhà :( chủ nhật thì chưa biết thế nào" => lúc này mình đã thấy hơi nóng máy rồi
, nhưng thông cảm cho em, kiềm chế đc và ko nghĩ nhiều đến nó nữa, chơi game xả xì trét
, chờ xem đối thủ ra đòn gì tiếp theo.-tối thứ 7 (19/2), ẻm nhắn là "chiều mai (chủ nhật 20/2) e đi đc
..." mình đã rất vui và thở phào nhẹ nhõm. Hộp sicula mình mua để mốc trong tủ 1 tuần rồi mà còn chưa thực hiện đc nhiệm vụ của nó
tối đó ẻm và mình còn nhắn tin bàn về chương trình ngày mai nữa, rồi ẻm bảo ngủ đi mai ẻm sẽ thử tìm mấy quán ngon ngon xem 
-Nhưng đúng là cuộc đời thik trêu đùa người
sáng hôm sau (chủ nhật 20/2) rõ ràng mình còn gọi cho ẻm, ẻm bảo chưa tìm thêm đc quán nào, mình bảo thế cứ 2h chiều chờ a ở chỗ cũ rùi tính sau nhé, ẻm bảo vâng... Khổ! ko dám ngủ trưa, đúng 2h mình khăn áo tử tế
cưỡi AB túi dắt 2 lit
đến chỗ hẹn chờ (là cửa ngõ nhà ẻm, ẻm ở nhà tận trong ngõ ngách sâu mình chưa vào bao h), nháy máy để ẻm ra. Quái!!! 1 lần, 2 lần, rồi 5 lần, 10 lần chuông vẫn đổ (ko tắt máy nha) nhưng ko ai bắt máy
Rốt cuộc mình chờ ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ, nháy hơn 20 cuộc, nhắn 3 tin mà ko ai bắt máy, chuông vẫn đổ. Thực sự lúc ấy cảm thấy khá tệ, nhắn cho ẻm cái tin: "hehe em ah, a chờ suốt từ 2 h gọi sao e ko ra, thôi a về đây, pp em nha!" (thực ra lúc ấy kiềm chế lắm, ko là chỉ muốn xổ 1 tràng @#$%^&*
thôi).Đến tầm 4 rưỡi thì ẻm nhắn là "sorry
e ngủ quên h mới dậy >"<", mình trả lời gọn lỏn "ukm =,= a đang cafe với bạn", rồi tối nc qua lại 1 vài tin nữa thì mình bảo đại khái là: lần sau đi ăn vs a 1 chầu kem thì a tha lỗi cho
lần đầu tiên a bị tnay đấy
thôi thế nhé a có tí việc nói chuyện sau nha. Kết quả cuộc nói chuyện là ẻm lại hẹn đến... thứ 7 tuần sau, tức là hộp sicula lại để mốc thêm 1 tuần nữa 
cả ngày nay chưa nhắn nhủ gì, liệu ẻm vô tình hay cố ý cho mình leo cây? :( liệu đến tuần sau ẻm có lại cho mình leo cây như tuần này nữa ko? (nói thật chứ cảm giác bị leo cây nhục lắm các bác ạ
) bây h cho đến ngày hẹn cuối tuần mình nên làm gì? Các bác nào có kinh nghiệm và kỉ niệm về việc leo cây cũng vào đây chia sẻ nhá 



