Nắng lung linh rải trên mặt hồ trong veo không chút sóng! Thoáng nghe đâu đây rất nhẹ tiếng gió luồn qua khóm cây. Chim hót véo von trên cao và từng cánh bướm dập dìu trên những khóm hoa đang khoe sắc! Bình yên và nhẹ nhàng, đó là tất cả lời nói có thể thốt ra để nói về khung cảnh lúc này.
Cuối con đường, trên một con bạch mã, một công tử đang thong thả tiến. Dáng vẻ nhẹ nhàng và phong thái ung dung. Nhưng nhìn vào đôi mắt, người ta thấy ngay chí khí hào hùng đang lan tỏa và cái nhìn của chàng đủ khiến cho những kẻ có tâm địa bất lương giật mình! Chàng khẽ nhìn về phía sau, với một cái hất đầu cương nghị, rồi băng tới trước như bay trên con bạch mã. Hai con tuấn mã nữa lao lên. Và trước khi người viết kịp thấy, cả ba con ngựa cất vó lao như bay về phía tây!
Nắng oi bức! Chốn thị thành ngột ngạt, bon chen, đầy những âm thanh nhốn nháo và ầm ĩ! Một đại hán lưng giắt một thanh đao hình dạng cổ quái, râu tóc xồm xoàm bước nhanh trên lộ chính. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy gã đang khẽ mỉm cười với ai đó. Và nếu nhìn theo những hướng mà gã nhìn, có thể sẽ giật mình khi rất nhiều kẻ kỳ lạ cũng đang bước đi chung với gã.
Họ cũng đi về phía tây.
Có chuyện nhốn nháo ở cuối chợ. Tiếng chân người chạy, tiếng hùng hục, thiết thét la. Họ đang truy đuổi một tên trộm. Tên trộm nhỏ người, mặt choắt và chạy rất nhanh. Hắn sắp thoát! Tên trộm chạy qua mặt đại hán, và rất nhanh, người ta thấy ánh kim khí, rồi một tiến "choang" chát chúa vang lên................
Tên trộm đang nhìn trân trối về phía trước, cách mặt hắn chưa đầy 3 tấc là lưỡi đao to lớn đang được cản bởi một thanh đao lớn không kém!
- Hãy tha cho hắn! - Người mới đến lên tiếng, người ta thấy đây là một quan sai, và có ai đó xuýt xoa: "Chicken đại nhân"
Tiếng đại hán gầm gừ, tay vận kình lực lên lưỡi đao:
- Ngươi là Chicken?
- Chính ta! - Chicken trả lời điềm nhiên, nhưng người ta thấy cả hai thanh đao không rời nhau.
- Sẽ trễ mất! - Một người trong đám người cổ quái đi chung với đại hán lên tiếng!
Đại hán buông đao, miệng gầm gừ:
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau!
- Rất vui lòng!
Đoàn người vẫn tiến bước, nhưng sự im ắng bao trùm cả một góc thành phố!
.......................
3 ngày sau...........................................
Kinh thành rộn rã, các hàng quán nhộn nhịp và nhiều dòng người quảng trường, nơi có nhà thi đấu lớn. Một cụ già bước vào quán rượu và ngồi xuống bàn chung với một cụ già khác.
- Ngày hôm nay sẽ có nhiều chuyển biến...
- Tôi tin vào Chicken đại nhân, rồi sẽ bình yên thôi!
- Không đâu, giang hồ đang dậy sóng, thời bình yên hết rồi! - một giọng nói lạ vang lên
- Ai?
...............................im lặng
Hai cụ già nhìn nhau, uống hết chén rượu dang dở, họ bước về hướng quảng trường. Họ là giám khảo cho đại hội võ lâm hôm nay!
......................................................
Chính ngọ...
Võ đài đã trải qua 1 ngày, những nhân tài đến từ nhiều nơi, và rơi rụng sau những trận đấu, số khác bị sự phồn hoa làm cuốn hút mà bỏ cuộc, nay chỉ còn lại những trận đấu cuối. Người ta hồi hộp chờ, vì người thắng cuộc sẽ là minh chủ võ lâm.
Trận đấu đầu tiên tẻ nhạt, người ta thấy một võ sĩ lên đài rồi xuống, vì đấu thủ của anh ta bỏ cuộc, võ sĩ này là một trong những kẻ đi cùng gã đại hán!
Lại một võ sĩ bước lên, người này cũng là một kẻ trong nhóm nguời kỳ lạ. Trọng tài xướng danh:
- Naul Toss đại đao gặp............. Tiếng người xướng danh khan đi............. Chimpanzee
Cả võ đài lặng phắt, và từ phía đối diện với võ sĩ, một kẻ lạnh lùng tay cầm đao bước lên, người ta thấy hắn khẽ nhếch mép, rồi trận đấu bắt đầu.
Hai đấu thủ nhìn nhau, rồi gã lạnh lùng - mà như người ta biết, là đại ma đầu Chimpanzee, kẻ tưởng đã chết 2 năm trước - lừng lững tiếng lại. Tiếng binh khí xé gió vút tới, ánh đao loang loáng bủa vây xuống võ sĩ nọ. Anh ta bình tĩnh đón đỡ, và ngầm phản công nhưng thất bại. Chimpanzee vẫn tấn công tới tấp rồi bất ngờ rút ra, chàng võ sĩ trẻ chớp lấy thời cơ vận nội lực để thi triển tuyệt kỹ nhưng ngay lập tức, ánh đao vút tới xé rách phần giáp bảo hộ trước ngực rồi thọc lên yết hầu, võ sĩ trẻ hét lớn rồi chém đao xuống, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa rồi hai võ sĩ lùi xa ra, chàng võ sĩ đã bị một nhát đao vào vai, máu chảy tuôn ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng! Chimpanzee nhẹ nhàng tiến lên, và khi chàng võ sĩ vận công, người ta thấy một ánh đao vút tới và nguồn lực tắt ngấm, chàng võ sĩ gục xuống dưới cái cười ngạo nghễ của đại ma đầu! Trận đấu kết thúc và người ta đang khiếp hãi!
Người xướng danh lại làm nhiệm vụ của mình:
- Fat Black Chicken, Chicken đại nhân tiếp đón tân binh Squall Leohart
Võ đài nhốn nháo, đây là trận đấu được mọi người mong chờ, bởi Chicken đại nhân là nhân vật được mọi người yêu mến! (thịt gà thì ăn ngon - người viết

)
Chicken bước lên đài, và ở phía đối diện, người ta thấy đại hán hôm nọ.
hai người khẽ gật đầu chào rồi không nói, Squall tung ra một đao, bóng đao loang loáng, Chicken không đỡ mà lao thẳng vào vòng đao đang bao phủ, một luồng sáng quét từ mạn phải qua, squall giật mình kinh hãi rồi thu đao lùi lại. Một chiêu nữa được tung ra, bóng người và đao như con mãnh hổ lao tới, thế càn lướt làm gió quét như bão cả khu vực khán đài.Chicken đại nhân phóng lên cao, rồi thi triển tuyệt kỹ phi ưng của môn phái kentucky. Ánh đao quét về từ bốn hướng rồi lưỡi đao kề ngay cổ đại hán. Squall nhắm mắt, rồi nghe tiếng nói:
- Ngươi thắng!
Mở mắt kinh hãi, bàng hoàng, đại hán hỏi:
- Tại sao?
- Cách cải trang của ngươi không qua mắt ta. Ngươi còn trẻ,và sẽ tiến xa, không cần mượn hình dáng của những con người cục mịch. Hãy đi tiếp chặng đường còn lại. Từ nay giang hồ sẽ không còn nghe tên ta nữa.
Mỉm cười nhẹ, Chicken đại nhân bước xuống võ đài rồi đi mất hút, bỏ lại võ đài nhốn nháo với những khán giả chưa hiểu chuyện gì xảy ra!
Tiếng người xướng danh đưa mọi người trở lại thực tại:
- Người vô danh gặp Anh Hùng Xạ Điêu
Khán đài lại nhốn nháo, có vẻ như họ không quan tâm lắm đến trận đấu này.
Sau màn chào hỏi, trận đấu bắt đầu và một tiếng ồ lớn, người ta thấy bóng của Anh hùng xạ điêu rớt xuống đài, võ sĩ vô danh, với đôi mắt sáng quắc, bước thong thả xuống đài sau khi bái chào.
Đó là chàng công tử trẻ trên con bạch mã!
Trưa hôm sau.................
Võ đài vẫn nhốn nháo, hôm nay người ta sẽ biết ai là minh chủ.
Trận đầu tiên, công tử vô danh bước lên trước, rồi người ta thấy chàng võ sĩ trong đám người kỳ lạ hôm trước theo sau. Bây giờ, sau một đêm tò mò, người ta đã biết hắn tên Solid Fox.
Sau các thủ tục, hai võ sĩ bước vào trận đấu. Cả hai cùng sử dụng trường kiếm.
Võ sĩ trẻ nhếch mép, rồi bóng kiếm vụt tới, khẽ cau mày, công tử rút kiếm đỡ rồi thi triển ngay một tuyệt chiêu, ánh kiếm loé lên ở mạn phải và lập tức chuyển qua trái. Võ sĩ trẻ khẽ lách người rồi bất ngờ đâm thẳng từ dưới lên, mũi kiếm nhắm ngay yết hầu đâm tới. Công tử vô danh không kịp trở tay, và người ta thấy máu phun ra từ vết thương trên mặt.
Trận đấu căng thẳng và khán giả đang nín thở!
Công tử vô danh vẫn lặng thinh, nét mặt không đổi, rồi ngay lập tức, bằng một động tác dứt khoát, ánh kiếm vung lên và trên mặt võ sĩ trẻ xuất hiện một vết thương tương tự.
Cả khán đài khiếp hãi, khán giả khiếp hãi, và chàng trai trẻ cũng khiếp hãi.
Công tử vô danh tiến tới, và thanh kiếm trên tay võ sĩ trẻ rớt đánh choang một tiếng khô khốc trên võ đài.
Công tử vô danh quay lưng đi xuống đài, để lại chàng võ sĩ vẫn còn bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ!