mrhandsome_510
Youtube Master Race
- 10/12/06
- 17
- 0
Trước tiên, mình xin nói một đôi lời. Đây là bài viết của dexom555 - forum Audition VTC và hiện tại chỉ viết đến tập 7. Post qua đây để mọi người thưởng thức đồng thời chúng ta sẽ cùng gầy dựng làm các tập tiếp theo cho đầy đủ bộ "Toàn tập NPC Audition Sử ký" . Trong các tập này, mình đã bổ sung và edit lại một số lỗi chính ta và hình thì trong thời gian tới sẽ up vì hình trong forum Audition VTC quá mờ. Mong các bạn ủng hộ ! ( Bài viết là của codonmotminh cũng là nick của mình nếu mọi người ko tin thì cứ add nick của mình mà chat thử nhe :hug: yahoo mrhandsome_510 )
Tập 1 : Nhà thiết kế thời trang bất hạnh - Hooni
Vào khoảng thập niên 90 thời trang hip pi đang bắt đầu thịnh hành và rộ lên 1 cách rầm rộ, lúc này anh chàng sinh viên cũa ĐH mỹ thuật Don Guk của thủ đô Seoul quyết tâm sẽ làm nhà thời trang
Hooni ngày càng nổi tiếng, và được nhìu người biết tới, Style của anh là màu sắc, các bạn nhìn cách anh mặc đồ sẽ rõ...nhưng thời gian đã qua đi trôi theo tuổi già của ngành thời trang này, thời hoàng kim cũa màu sắc ko còn nữa , thế là anh bị mất danh tiếng từ từ rồi trong giới salong không biết anh nữa, mất đi cái thanh danh ngày nào , vô cùng suy sụp , và chán nãn sự nghiệp mình đang đeo đuổi.
Lúc này 1 người bạn cũa anh , hay đúng hơn là 1 khách hàng của anh , người đã đặt anh thiết kế riêng cho mình hàng chục bộ trang phục diễn , đã dẫn dắt anh vào VTC để làm việc. Nơi đây , anh được trao dồi và huấn luyện để trở thành 1 vũ công, tứ đó Hooni vừa thiết kế trang phục cho VTC , vừa là 1 Vũ công cũa VTC thách thức toàn thành phố vũ hội.
Vì khả năng hạn chế vì là 1 nhà thiết kế thời trang nên Hooni chỉ đc xếp cuối cùng trong "bộ sưu tập" NPC tại VTC mà sau này người ta quen gọi anh là Boss 200
Tập 1 : Nhà thiết kế thời trang bất hạnh - Hooni
Vào khoảng thập niên 90 thời trang hip pi đang bắt đầu thịnh hành và rộ lên 1 cách rầm rộ, lúc này anh chàng sinh viên cũa ĐH mỹ thuật Don Guk của thủ đô Seoul quyết tâm sẽ làm nhà thời trang
Hooni ngày càng nổi tiếng, và được nhìu người biết tới, Style của anh là màu sắc, các bạn nhìn cách anh mặc đồ sẽ rõ...nhưng thời gian đã qua đi trôi theo tuổi già của ngành thời trang này, thời hoàng kim cũa màu sắc ko còn nữa , thế là anh bị mất danh tiếng từ từ rồi trong giới salong không biết anh nữa, mất đi cái thanh danh ngày nào , vô cùng suy sụp , và chán nãn sự nghiệp mình đang đeo đuổi.
Lúc này 1 người bạn cũa anh , hay đúng hơn là 1 khách hàng của anh , người đã đặt anh thiết kế riêng cho mình hàng chục bộ trang phục diễn , đã dẫn dắt anh vào VTC để làm việc. Nơi đây , anh được trao dồi và huấn luyện để trở thành 1 vũ công, tứ đó Hooni vừa thiết kế trang phục cho VTC , vừa là 1 Vũ công cũa VTC thách thức toàn thành phố vũ hội.
Vì khả năng hạn chế vì là 1 nhà thiết kế thời trang nên Hooni chỉ đc xếp cuối cùng trong "bộ sưu tập" NPC tại VTC mà sau này người ta quen gọi anh là Boss 200

anh này chém gió thì cứ phải gọi là Vô Đối
) thì box này có 1 bài như vậy rầu.Mà cái nì cũng hay, nghĩ ra được lâu phết 
