Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

) .Và phần quan trong nhất, đó là West Tek đã đi đầu các cuộc nghiên cứu để tạo ra thuốc có thể giúp ta miễn dịch khỏi các lọai ma túy.
. Phần Enclave về FEV được viết giống nhau nên có gì các bạn tham khảo lại bản dịch của Cassidy hen. Vậy là xong FEV - Forced Evolutionary Virus rồi đó Với chủ yếu là những nô lệ bắt được ở những hầm mỏ ở Redding, họ tiến hành khai phá Căn cứ quân sự ( Military Base ) này và đã tìm ra được các Bể chứa ( the Vat ) ở những tầng bên dưới. Mặc dù đã bị bỏ hoang và chôn vùi dưới đất đá hàng thập kỉ, các Bể chứa vẫn đầy chất lỏng màu xanh nhơn nhớt quen thuộc : Virus ép buộc tiến hóa. Ngay lập tức họ gửi các mẫu vật ở đây về Giàn khoan để các chuyên gia phân tích kĩ hơn. Mặc dù trước đó, một số công nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ FEV, số khác sảy chân ngã vào các Bể chứa, họ bắt đầu đột biến trở thành người Siêu đột biến thế hệ thứ hai. Họ nhanh chóng đánh bại các đốc công. Với vũ khí và các đồ vật còn sót lại trong căn cứ, họ tấn công lên các tầng bên trên và tiêu diệt binh lính ở đây chỉ trong chốc lát. Hoảng hốt tháo chạy, binh lính Enclave ở các tầng trên rút khỏi căn cứ và dùng thuốc nổ để lấp kín lối vào, giam những người Siêu đột biến này bên trong.
Mặc dù bị tổn thất không nhỏ ở Mariposa, Enclave vẫn có những mẫu FEV cần thiết. Đội hoá học của Enclave ngay lập tức bắt tay vào việc nghiên cứu huyết thanh . Họ khám phá ra rằng từ FEV có thể điều chế ra một loại chất độc cực mạnh. Nhưng họ cần có các đối tượng thí nghiệm để có thể tiếp tục nghiên cứu. Sẽ là 2 nhóm vật thí nghiệm, một nhóm là những người hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, nhóm khác là những người sống trên đất liền, bị FEV trong không khí tác động hàng thập kỉ nay. Nhóm thứ 2 chính là toàn bộ dân làng Arroyo bị Enclave bắt về : ai thèm quan tâm nếu một bộ lạc sống biệt lập biến mất trong một đêm chứ ? Hầu hết người sống trong Vùng đất hoang đều không ưa những người dân tộc này.
Nhóm người " sạch " thì có chút khó khăn. Enclave không cho phép Đội hoá học sử dụng người ở Giàn khoan làm vật thí nghiệm ( có thể vì vai trò quan trọng của họ trong các dự án khác của Enclave ). Vì vậy họ buộc phải tìm ở bên ngoài. Một lần nữa họ lại tìm được những vật thí nghiệm cần thiết ở đất liền. Nguồn cung cấp này hoá ra lại chính là căn cứ Mái vòm 13, " nhóm lãnh đạo " theo lời Tổng thống Richardson.
Trước đó, Đội hoá học đã bắt đầu phát triển chất siêu độc dược này. Họ khẳng định chất độc này đạt hiệu quả 100% đối với con người sống ở Vùng đất hoang. Khi mà Enclave chuẩn bị phóng chất độc này vào không khí để tiêu diệt toàn bộ nhân loại sống trên đất liền, thì một người dân tộc được gọi là Người cứu thế đã đột nhập vào Giàn khoan bằng chiếc tàu chở dầu Poseidon - chiếc tàu này đã nằm ở bến San Francisco hàng năm trời. Anh ta đã giải thoát những người còn lại của cả làng Arroyo và căn cứ Mái vòm 13, đồng thời kích hoạt chế độ tự huỷ của Giàn khoan, tiêu diệt toàn bộ Bộ chỉ huy của Enclave, cứu cả thế giới khỏi bàn tay tử thần của virus FEV đã qua biến đổi.

"stom" là tấn công, "retreating" là rút lui chứ làm gỏi với trốn tránh gì![]()