Lịch sử Hội vườn đào - Lịch sử gamevn

  • Thread starter Thread starter LacLac
  • Ngày gửi Ngày gửi
nắm được chân lý bao giờ cũng sáng suốt và thanh thản nhất
 
Khi mà hai thái thú dễ mến aeon,Rikka lần lượt cáo lão về quê cũng là lúc Guo Jia được vinh dự giúp Nhị Ca Cigar một tay trong việc phát triển Hội Vườn Đào.Sau đó lại thêm đồng chí Chiplucky nữa.

Cám ơn nhé Guo Jia hehe ! :p Vẫn còn nhớ tui à :D Chúc mọi người dzui:wink:
 
tuy quy ẩn nhưng lâu lâu vẫn ra tranh luận với mọi người 1 vài cái
lúc trước còn thấy nick aeon xuống box tâm sự chơi, giờ thì chẳng thấy đâu cả
 
HVD có từ bao giờ,có lẽ có một số người đã khẳng định.
Nhưng thật bất ngờ,nhà thơ Tào Đường bên Trung Quốc thực ra đã biết đến sự tồn tại của HVD từ rất lâu,vì vậy trong bài thơ "Lưu Nguyễn đi chơi núi Thiên Thai" ông đã mô tả HVD thật sinh động:
Gáy nguyệt xao xao gà dưới núi
Mách xuân văng vẳng chó trong thung
Chốn này chưa biết ai là chủ
Hãy tới Đào Nguyên ướm hỏi cùng
Đọc dòng này tôi thấy giật mình vì ông tả đúng rất nhiều chi tiết trong HVD,khi nói Đào Nguyên thì có lẽ chúng ta chỉ nghĩ đến một khu vườn trồng đào nào đó,nhưng thật bất ngờ,vườn này lại có cả tiếng chó sủa,gà gáy..đích thị là Cẩu Vương Dogmeat và Kê Vương wiwi,hai người đứng đầu HVD lúc bấy giờ,và tình trạng vô chủ cũng rất đúng với HVD hiện giờ :x
 
Sẵn đây cũng xin hầu chuyện với mọi người theo những gì tôi biết về HVD,cũng như GVN,nhưng những gì tôi biết thật ra cũng như hạt cát trong biển cả mênh mông,vì vậy mong một số tiền bối như Alex bổ sung thêm thiếu sót của đệ,tức là kể đến đâu thêm được chút nào hay chút ấy,chẳng hạn như vụ Barnaby lừng danh trong gamevn mà tôi chẳng có chút thông tin nào.
Sao tự nhiên ta ước gì quay trở lại cái thời mà xung quanh toàn những cây cao bóng cả như Bunny hay Kavana hì hục bên bàn phím quá.
 
lúc trước tớ có tham gia XPCTLNLS cũng chung hội chung thuyền với cha hoang hao 1 thời gian, sau vì công việc mà không ghé qua , giờ quay lại thấy đã đổi khác rất nhiều.
Tớ tham gia GVN là vì tìm hiểu về game FFX, rồi chơi qua 12 sứ quân _ 1 dạng text game rất nổi tiếng của GVN thời đó, nhớ lúc đó hồ câu mọc lên vô số, đất lành chim đậu 1 ngày câu được cả trăm con cá béo tốt, tiếc là game đó giờ dẹp roài.
 
Sẵn đây xin viết tiếp về Lịch sử HVD. Sau những ngày tháng oanh liệt huy hoàng HVD bắt đầu đi vào khủng hoảng, chính trường rối loạn, quân thần mỗi người mỗi ngã.

"Đại thế thiên hạ, hợp lâu rồi lại tan.." HVD cũng không nằm ngoài quy luật đó. Đào viên đóng cửa, mem tứ tán, kẻ thì quay về box DW&SW quy ẩn, người lui vào RTK không bước chân ra ngoài, một số thì qua Lichsuvn và 1 số diễn đàn khác. Vườn đào chỉ còn là dĩ vãng...

"Đại thế thiên hạ, tan lâu rồi lại hợp.." quy luật vẫn là quy luật, vườn đào tái sinh với sắc diện mới...tuy nhiên việc đào có trái hay không? Hưng suy ra sao?

Muốn biết việc ấy thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ!
 
Back
Top