sailamlaem
Youtube Master Race
- 6/1/06
- 13
- 0
Tập 1 : Nhà thiết kế thời trang bất hạnh - Hooni
Vào khoảng thập niên 90 thời trang hip hop đang bắt đầu thịnh hành và rộ lên 1 cách rầm rộ, lúc này anh chàng sinh viên cũa ĐH mỹ thuật Don Guk của thủ đô Seoul quyết tâm sẽ làm nhà thời trang
Hooni ngày càng nổi tiếng, và được nhìu người biết tới, Style của anh là màu sắc, các bạn nhìn cách anh mặc đồ sẽ rõ...nhưng thời gian đã qua đi trôi theo tuổi già của ngành thời trang này, thời hoàng kim cũa màu sắc ko còn nữa , thế là anh bị mất danh tiếng từ từ rồi trong giới salong không biết anh nữa, mất đi cái thanh danh ngày nào , vô cùng suy sụp , và chán nãn sự nghiệp mình đang đeo đuổi.
Lúc này 1 người bạn cũa anh , hay đúng hơn là 1 khách hàng của anh , người đã đặt anh thiết kế riêng cho mình hàng chục bộ trang phục diễn , đã dẫn dắt anh vào VTC để làm việc. Nơi đây , anh được trao dồi và huấn luyện để trở thành 1 vũ công, tứ đó Hooni vừa thiết kế trang phục cho VTC , vừa là 1 Vũ công cũa VTC thách thức toàn thành phố vũ hội.
Vì khả năng hạn chế vì là 1 nhà thiết kế thời trang nên Hooni chỉ đc xếp cuối cùng trong "bộ sưu tập" NPC tại VTC mà sau này người ta quen gọi anh là Boss 200
Tập 2 : Jayna - Cô bé thôn quê
Jayna , 1 cô bé sống tại vùng quê hương heo hút thuộc đảo Chjee Chesu của xứ sở kim chi. Từ nhỏ cô đã đam mê nhảy múa, các điệu nhãy cũa cô làm cho các trai làng đã bao pheng chao đảo.
Nhưng số phận trớ trêu , cô gặp tai nạn và bị đau chân trái. Từ đó cha cô không còn cho cô nhảu múa nữa , và buộc cô phải đeo đuỗi sự nghiệp học tập , và số tiền ông dành dụm được bao nhiu dồn hết cho cô con gái này lên Seoul để học
Nhưng vì một phút ham mê mà cô đã bước vào thế giới của các vũ điệu và cô đã phải cãi lời bố. Máu nhảu múa cũa cô lại nãy bùng lên , tại trường đại học , cô liên tiếp tham gia vào các hoạt động văn nghệ , nhất là những cuộc thi truyền thống , cô ăn mặc đồ theo lối những cô gái thôn quê Hàn.
Một lần cô biểu diễn cho lãnh đạo cấp cao của thành phố và trong số đó có công ty VTC. Cô được mời về VTC làm việc , cô đồng ý nhưng cô xin có 1 quyền là những bài nhảy cũa cô , cô sẽ mặc những trang phục theo lối thôn quê Hàn Quốc, lời đệ nghị đó được chấp thuận và cô chính thức trỡ thành nhân viên đầy nhiệt huyết của VTC.
Cô đứng cạnh Hooni , về mặc chuyên môn cô tuyệt vời nhưng về mặc thễ lực do vết thương nặng xưa bên chân trái nên cô ko thể hiện được nhìu, và là boss hành sơ cấp chung với Hooni , mà người ta gọi là Boss 250 DEN
Tập 3 : Reno - Chàng trai đa tình
Là con trai của gia đinh giàu có của Hàn, khác hẵn với vẽ bảnh bao cũa mình - Reno là 1 chàng công tử bột yếu đuổi. Chàng học ở ĐH Kiến trúc, ước mơ trở thành 1 kiến trúc sư giống như là cha của mình ,... đến 1ngày nọ chàng gặp Reona (diễn viên của VTC) chàng đã đem tình yêu cũa mình cho Reona. Nhưng.. Reona vốn thích mạnh mẽ , đó ko phải là nét của Reno, thế là cuộc tình họ ko thành , nhưng tình yêu của Reno dành cho Reona thì vộ cùng mãnh liệt.
Thế là chàng này vốn chưa bao giờ xa nhà đã nói dối với ba mẹ qua Mỹ học. Vốn là con gia đình quý tộc nên gia đình đồng ý. Nhưng thực chất, chàng qua đây để tìm vũ sư chuyên nghiệp trong top bên Mỹ - Tetrris để học tập và hỏi thông tin Reona ( Tetrris vốn là bạn trai cũ của Reona ). Mặc dù biết Reona cũng ở Mỹ nhưng chàng không muốn làm phiền cô nàng. Ở Mỹ hai năm, cậu chỉ biết cắm đầu dance và dance. Ban đêm, Reno tìm đến khu vực của bọn người da đen sinh sống để học thêm và giao lưu về Breakdance. Những động quay đầu đầu, Hand-Stand mà nhiều anh chàng khác kia vẫn chỉ biết ngó người khác mà bây giờ Reno làm những động tác như ăn cháo.
Anh quay về Hàn Quồc, ban đầu anh không về gia đình mà đi ghi danh tuyển vũ sư của VTC thì anh đã trúng tuyển. Vào được VTC, Reno gặp được Reona và thấy được chàng trai công tử bột được bước vào cái thế giới mạnh mẽ này, Reona đã đem lòng yêu. Và cũng từ khi trở về Hàn, anh đã thay đổi hoàn toàn, nhuộm tóc trắng, mặc bộ đồ xanh dương hiphop cực kỳ cá tính.
Vì thời gian gia nhập còn ít nên Reno cũng chỉ dừng lại và được xếp sau Hooni, Jayna .. một bậc và được người ta gọi là Boss 300 DEN
<br>
___________________________
<br>
Tập 4 : Tuổi trẻ tài cao, thiên tài 16 tuổi - Yooni
Khác với các nhân vật kia từ tình tới cảnh ,Yooni là con nhà nòi, tức cha mẹ cô cũng là những vũ công chuyên nghiệp. Từ nhỏ, cô bé đã theo bố mẹ , được bố mẹ mình dạy cho, trao dồi cho biết bao nhiu là kĩ năng, cộng với dòng máu nhảy múa trong cơ thể cũa cô được bùng phát, cô đã nhanh chóng nõi tiếng trong giới dancer.
Tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng cô đã theo chân BoA và Lee Hoo Rye đi khắp nơi lưu diễn , về sau nhận thấy cha mẹ mình buồn vì mình luôn phải xa nhà cho những chuyến lưu diễn dài hạn. Nghĩ tới ba mẹ , cô đã nói lời chia tay cùng nhóm nhảy cũa BoA và về Seoul đầu quân cho VTC , để tiện việc gặp bố mẹ nữa , có tài lại còn có hiếu, tiềm năng của cô bé ngày cao. Mặc một bộ cực Style, cô đã chứng tỏ được khả năng nhảy của mình và được xếp thứ tư trong Bảng boss của chúng ta với một số tiền "chuộc" cô về nhảy với mình là 350 DEN
Tập 5 : Giá trị của sức mạnh lăng xê từ đồng tiền - Elize
Là người gốc Hàn , sống ở Anh quốc từ bé, mẹ mất sớm , cha là 1 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, nhưng rồi khi lên 13 , cha cô cũng mất đi. Còn lại một mình cô nhờ tiền cấp sống của Anh đến lớn. Đối với cô chỉ còn căn nhà là quí giá nhất. Căn nhà mang tên Full house mà cha cô đã nhờ những kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước làm. Nhưng rồi chỉ có thân một mình nên cũng bị kẻ gian lừa đão cướp ngôi nhà. Thất vọng tràn trề, buồn tột cùng , cô quyết định về Hàn Quốc , quê hương cũa mình .
Về đến Hàn Quốc, không bạn bè , không người thân , cô phải làm việc cực khổ. Hằng ngày cô làm việc hàng giờ với chiếc máy vi tính , công việc của cô là viết kịck bãn, đủ ăn, đủ sống là may mắn với cô rồi. Mặc dù rất thích nhảy múa nhưng cô đành gác lại ước mợ đẹp đó vì điều kiện ko cho phép. Cho tới 1 ngày Hoàng tử trong cuộc đời cô xuất hiện, đó là Rain, 1 chàng diễn viên điện ãnh nổi đình đám thời lúc này tại koren , chàng đem lòng yêu cô tác giả kịck bãn , và thế là học yêu nhau và cưới nhau. Về sau biết vợ mình thích nhảy múa, Rain đã dùng uy tín cũa mình để đưa cô vợ mình vào VTC , và dùng những đồng tiền cũa anh lăng xê cho vợ. Elize ngày càng nỗi tiếng do nhưng đồng tiền lăng xe cũa người chồng diễn viên tài ba cũa cô...đúng là sức mạnh cũa sự lăng xê ghê gớm thật , tại đây cô đc xếp vào hàng vũ công trung cấp, sự lăngxe không thật quá đáng vì cũng đúng với sức lực của Elize. Để có thể nhảy cùng cô, bạn phải trả một giá tương đối là 400 DEN.
Tập 6 : Jean - Hữu diên thiên lý nan tương ngộ
Đây là 1 anh chàng sinh viên , vào những ngày chũ nhật , anh ta thường theo bố mẹ đi siêu thị. Mỗi khi đến đây, anh chàng này ko lo giúp bố mẹ bưng đồ gì cả, anh ta lại nhanh chân chạy vào khu game, anh ta biểu diễn tại các máy nhảy 1 cách tài tình khiến ai cũng vây quanh và trầm trồ khen ngợi. Cũng vào ngày hôm đó là ngày đánh dấu cuộc đời anh , khi ông chủ của VTC đưa con gái đi siêu thị chơi thú nhún, và ông đã để ý tới chàng trai này , ông lân la tìm cách hứa sẽ giúp đỡ Jean. Thế là Jean bạo dạn đăng kí thi tuyển vào VTC , cuối cùng được sự hậu thuẫn cũa nhà cầm quyền VTC , Jean đã vào VTC 1 cách thoải mái, và lại còn được vinh dự làm bố hàng cao cũa VTC... năng khiếu cộng với sữ hậu thuẫn , và cũng là người bạn trai sau này cũa con gái vị chủ tịch VTC ( chàng trai này có nhìu tham vọng lăm đây )...nhưng bãn chất cũa chàng vẫn là 1 con người hết mình vì sự nghiệp Dancer
<br>
___________________________
<br>
Tập 7 : Canasova - Sức mạnh cũa 1 tài năng
ko bàn cãi gì nữa
đây thực sự là 1 ngôi sao, 1 ngôi sao sáng trong làng nhãy múa tại seoul, anh chàng này đã hy sinh cã cuộc đời mình cho sự nghiệp dancer, anh đã tham gia nhìu khóa học trên nhìu nước , từng 1 thòi gian dài là vũ công cho britney , về sau , hay tin mẹ tại quê nhà Korea cũa mình bệnh nặng sắp qua đời , anh đành phải rời bõ cả sự nghiệp rạng rỡ cũa mình là 1 vũ công nõi tiếng tại mỹ đễ trỡ về wê nhà Hàn Quốc chăm sóc cho mẹ,
Trước khi mẹ Canasova qua đời bà dặn anh phải chăm sóc cho đứa em gái cũa mình cho đàng hoàng , và anh đành ở lại Hàn Quốc và gia nhập công ty Dancer lớn nhất tại đây đó là VTC, lúc này anh cũng đang bắt đầu huấn luyện cho cô em gái mình theo con đường 1 vũ công chuyên nghiệp, phần này sẽ nói sau (em gái Canasova là Mellina Boss 1150).. vào VTC Canasova làm boss 500 , dẫn dắt theo sau 1 dãy đàn em , và cũng là 1 thầy dạy nhảy cho lớp học trò sau này cũa VTC
Tập 8 : Reona
Thông tin
1. Chiều cao : 1.76 mét
2. Cân nặng : 52 KG
3. Country : Korea – Thailand
4. Birthday : 10-5-1986
5. Tốt nghiệp nhạc viện AuBK (Thailand) khoa thanh nhạc
Sinh ra trong một gia đình gồm 2 dòng máu : Hàn Quốc, Thái Lan. Gia đình đã qua nhiều đời làm kiến trúc sư ( mẹ là Charrlie - kiến trúc sư nổi nhất nhất nhì của Bangkok ) và cũng theo đó, Reona sẽ là kiến trúc sư nối nghiệp gia đình. Nhưng từ nhỏ, cô bé này đã ước mong làm ca sĩ. Gia đình biết thế và đã khuyên nhưng cô vẫn không hề nao núng. Đến tuổi 18, Reona quyết định chia tay gia đình và qua Thailand học nhạc viện AuBK, vì thấy con mong làm ca sĩ quá nên gia đình cũng đồng ý. Qua đây, Reona không hề có bạn bè. Hằng ngày, từ 6h sáng cô đã đến nhạc viện rồi đến 6h tối cô lại trở về ngôi nhà thuê của mình. Qua 4 năm học, Reona có tầm bằng Đại học và mong muốn trở về quê nhà làm ca sĩ nhưng vì bọn bạn rủ rê thử tham gia Audition mà cô đã ở lại. Từ phút đầu tiên cô đã bị cuốn hút vào thế giới này. Thấy thế, VTC đã tuyển bạn vào đội ngũ NPC Audition. Với niềm hăng say, cô vừa đạt được ước mơ của mình lại khẳng định tên tuổi trên giới Dancer này ! Reona được đứng thư 8 và nếu ai muốn thử sức với cô nàng thì hãy bỏ ra 550 DEN nào !
TẬP 9 : Sally
Thông tin
1. Chiều cao : 1.80 mét
2. Cân nặng : 58 kg
3. Country : Mexico
4. Birthday : 05-11-1990
Sinh vào ngày 5-11-1990. Sally là một trong những NPC trẻ nhất trong Audition. Từ nhỏ, chị đã tham gia đội nhảy HipHop của trường trung học và dành nhiều giải thưởng cho trường. Ở bậc PTTH, ở ngay năm đầu tiên, danh tiếng của Sally đã vượt khỏi ngưỡng trường học và đến tai ông chủ T3 Entertaiment. Sau nhiều bài test, cô đã chứng tỏ khả năng của chính mình. Với một phong cách HipHopStreet, Sally đã chọn bộ “độc quyền” xanh lá để trình diễn.
1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng hầu như chỉ rất ít nhóm nhảy vượt qua cô được. Tất cả đã đưa chị vào bộ sưu tập NPC và ở bậc cao cấp hơn những anh chị như Reona, Hooni ,…… “Tầm cao mới” là danh hiệu của chị. Hãy thử sức với chị với số tiền là 600 DEN.
Vào khoảng thập niên 90 thời trang hip hop đang bắt đầu thịnh hành và rộ lên 1 cách rầm rộ, lúc này anh chàng sinh viên cũa ĐH mỹ thuật Don Guk của thủ đô Seoul quyết tâm sẽ làm nhà thời trang
Hooni ngày càng nổi tiếng, và được nhìu người biết tới, Style của anh là màu sắc, các bạn nhìn cách anh mặc đồ sẽ rõ...nhưng thời gian đã qua đi trôi theo tuổi già của ngành thời trang này, thời hoàng kim cũa màu sắc ko còn nữa , thế là anh bị mất danh tiếng từ từ rồi trong giới salong không biết anh nữa, mất đi cái thanh danh ngày nào , vô cùng suy sụp , và chán nãn sự nghiệp mình đang đeo đuổi.
Lúc này 1 người bạn cũa anh , hay đúng hơn là 1 khách hàng của anh , người đã đặt anh thiết kế riêng cho mình hàng chục bộ trang phục diễn , đã dẫn dắt anh vào VTC để làm việc. Nơi đây , anh được trao dồi và huấn luyện để trở thành 1 vũ công, tứ đó Hooni vừa thiết kế trang phục cho VTC , vừa là 1 Vũ công cũa VTC thách thức toàn thành phố vũ hội.
Vì khả năng hạn chế vì là 1 nhà thiết kế thời trang nên Hooni chỉ đc xếp cuối cùng trong "bộ sưu tập" NPC tại VTC mà sau này người ta quen gọi anh là Boss 200
Tập 2 : Jayna - Cô bé thôn quê
Jayna , 1 cô bé sống tại vùng quê hương heo hút thuộc đảo Chjee Chesu của xứ sở kim chi. Từ nhỏ cô đã đam mê nhảy múa, các điệu nhãy cũa cô làm cho các trai làng đã bao pheng chao đảo.
Nhưng số phận trớ trêu , cô gặp tai nạn và bị đau chân trái. Từ đó cha cô không còn cho cô nhảu múa nữa , và buộc cô phải đeo đuỗi sự nghiệp học tập , và số tiền ông dành dụm được bao nhiu dồn hết cho cô con gái này lên Seoul để học
Nhưng vì một phút ham mê mà cô đã bước vào thế giới của các vũ điệu và cô đã phải cãi lời bố. Máu nhảu múa cũa cô lại nãy bùng lên , tại trường đại học , cô liên tiếp tham gia vào các hoạt động văn nghệ , nhất là những cuộc thi truyền thống , cô ăn mặc đồ theo lối những cô gái thôn quê Hàn.
Một lần cô biểu diễn cho lãnh đạo cấp cao của thành phố và trong số đó có công ty VTC. Cô được mời về VTC làm việc , cô đồng ý nhưng cô xin có 1 quyền là những bài nhảy cũa cô , cô sẽ mặc những trang phục theo lối thôn quê Hàn Quốc, lời đệ nghị đó được chấp thuận và cô chính thức trỡ thành nhân viên đầy nhiệt huyết của VTC.
Cô đứng cạnh Hooni , về mặc chuyên môn cô tuyệt vời nhưng về mặc thễ lực do vết thương nặng xưa bên chân trái nên cô ko thể hiện được nhìu, và là boss hành sơ cấp chung với Hooni , mà người ta gọi là Boss 250 DEN
Tập 3 : Reno - Chàng trai đa tình
Là con trai của gia đinh giàu có của Hàn, khác hẵn với vẽ bảnh bao cũa mình - Reno là 1 chàng công tử bột yếu đuổi. Chàng học ở ĐH Kiến trúc, ước mơ trở thành 1 kiến trúc sư giống như là cha của mình ,... đến 1ngày nọ chàng gặp Reona (diễn viên của VTC) chàng đã đem tình yêu cũa mình cho Reona. Nhưng.. Reona vốn thích mạnh mẽ , đó ko phải là nét của Reno, thế là cuộc tình họ ko thành , nhưng tình yêu của Reno dành cho Reona thì vộ cùng mãnh liệt.
Thế là chàng này vốn chưa bao giờ xa nhà đã nói dối với ba mẹ qua Mỹ học. Vốn là con gia đình quý tộc nên gia đình đồng ý. Nhưng thực chất, chàng qua đây để tìm vũ sư chuyên nghiệp trong top bên Mỹ - Tetrris để học tập và hỏi thông tin Reona ( Tetrris vốn là bạn trai cũ của Reona ). Mặc dù biết Reona cũng ở Mỹ nhưng chàng không muốn làm phiền cô nàng. Ở Mỹ hai năm, cậu chỉ biết cắm đầu dance và dance. Ban đêm, Reno tìm đến khu vực của bọn người da đen sinh sống để học thêm và giao lưu về Breakdance. Những động quay đầu đầu, Hand-Stand mà nhiều anh chàng khác kia vẫn chỉ biết ngó người khác mà bây giờ Reno làm những động tác như ăn cháo.
Anh quay về Hàn Quồc, ban đầu anh không về gia đình mà đi ghi danh tuyển vũ sư của VTC thì anh đã trúng tuyển. Vào được VTC, Reno gặp được Reona và thấy được chàng trai công tử bột được bước vào cái thế giới mạnh mẽ này, Reona đã đem lòng yêu. Và cũng từ khi trở về Hàn, anh đã thay đổi hoàn toàn, nhuộm tóc trắng, mặc bộ đồ xanh dương hiphop cực kỳ cá tính.
Vì thời gian gia nhập còn ít nên Reno cũng chỉ dừng lại và được xếp sau Hooni, Jayna .. một bậc và được người ta gọi là Boss 300 DEN
<br>
___________________________
<br>
Tập 4 : Tuổi trẻ tài cao, thiên tài 16 tuổi - Yooni
Khác với các nhân vật kia từ tình tới cảnh ,Yooni là con nhà nòi, tức cha mẹ cô cũng là những vũ công chuyên nghiệp. Từ nhỏ, cô bé đã theo bố mẹ , được bố mẹ mình dạy cho, trao dồi cho biết bao nhiu là kĩ năng, cộng với dòng máu nhảy múa trong cơ thể cũa cô được bùng phát, cô đã nhanh chóng nõi tiếng trong giới dancer.
Tuy chỉ mới 16 tuổi, nhưng cô đã theo chân BoA và Lee Hoo Rye đi khắp nơi lưu diễn , về sau nhận thấy cha mẹ mình buồn vì mình luôn phải xa nhà cho những chuyến lưu diễn dài hạn. Nghĩ tới ba mẹ , cô đã nói lời chia tay cùng nhóm nhảy cũa BoA và về Seoul đầu quân cho VTC , để tiện việc gặp bố mẹ nữa , có tài lại còn có hiếu, tiềm năng của cô bé ngày cao. Mặc một bộ cực Style, cô đã chứng tỏ được khả năng nhảy của mình và được xếp thứ tư trong Bảng boss của chúng ta với một số tiền "chuộc" cô về nhảy với mình là 350 DEN

Tập 5 : Giá trị của sức mạnh lăng xê từ đồng tiền - Elize
Là người gốc Hàn , sống ở Anh quốc từ bé, mẹ mất sớm , cha là 1 ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, nhưng rồi khi lên 13 , cha cô cũng mất đi. Còn lại một mình cô nhờ tiền cấp sống của Anh đến lớn. Đối với cô chỉ còn căn nhà là quí giá nhất. Căn nhà mang tên Full house mà cha cô đã nhờ những kiến trúc sư nổi tiếng nhất nước làm. Nhưng rồi chỉ có thân một mình nên cũng bị kẻ gian lừa đão cướp ngôi nhà. Thất vọng tràn trề, buồn tột cùng , cô quyết định về Hàn Quốc , quê hương cũa mình .
Về đến Hàn Quốc, không bạn bè , không người thân , cô phải làm việc cực khổ. Hằng ngày cô làm việc hàng giờ với chiếc máy vi tính , công việc của cô là viết kịck bãn, đủ ăn, đủ sống là may mắn với cô rồi. Mặc dù rất thích nhảy múa nhưng cô đành gác lại ước mợ đẹp đó vì điều kiện ko cho phép. Cho tới 1 ngày Hoàng tử trong cuộc đời cô xuất hiện, đó là Rain, 1 chàng diễn viên điện ãnh nổi đình đám thời lúc này tại koren , chàng đem lòng yêu cô tác giả kịck bãn , và thế là học yêu nhau và cưới nhau. Về sau biết vợ mình thích nhảy múa, Rain đã dùng uy tín cũa mình để đưa cô vợ mình vào VTC , và dùng những đồng tiền cũa anh lăng xê cho vợ. Elize ngày càng nỗi tiếng do nhưng đồng tiền lăng xe cũa người chồng diễn viên tài ba cũa cô...đúng là sức mạnh cũa sự lăng xê ghê gớm thật , tại đây cô đc xếp vào hàng vũ công trung cấp, sự lăngxe không thật quá đáng vì cũng đúng với sức lực của Elize. Để có thể nhảy cùng cô, bạn phải trả một giá tương đối là 400 DEN.
Tập 6 : Jean - Hữu diên thiên lý nan tương ngộ
Đây là 1 anh chàng sinh viên , vào những ngày chũ nhật , anh ta thường theo bố mẹ đi siêu thị. Mỗi khi đến đây, anh chàng này ko lo giúp bố mẹ bưng đồ gì cả, anh ta lại nhanh chân chạy vào khu game, anh ta biểu diễn tại các máy nhảy 1 cách tài tình khiến ai cũng vây quanh và trầm trồ khen ngợi. Cũng vào ngày hôm đó là ngày đánh dấu cuộc đời anh , khi ông chủ của VTC đưa con gái đi siêu thị chơi thú nhún, và ông đã để ý tới chàng trai này , ông lân la tìm cách hứa sẽ giúp đỡ Jean. Thế là Jean bạo dạn đăng kí thi tuyển vào VTC , cuối cùng được sự hậu thuẫn cũa nhà cầm quyền VTC , Jean đã vào VTC 1 cách thoải mái, và lại còn được vinh dự làm bố hàng cao cũa VTC... năng khiếu cộng với sữ hậu thuẫn , và cũng là người bạn trai sau này cũa con gái vị chủ tịch VTC ( chàng trai này có nhìu tham vọng lăm đây )...nhưng bãn chất cũa chàng vẫn là 1 con người hết mình vì sự nghiệp Dancer
<br>
___________________________
<br>
Tập 7 : Canasova - Sức mạnh cũa 1 tài năng
ko bàn cãi gì nữa
đây thực sự là 1 ngôi sao, 1 ngôi sao sáng trong làng nhãy múa tại seoul, anh chàng này đã hy sinh cã cuộc đời mình cho sự nghiệp dancer, anh đã tham gia nhìu khóa học trên nhìu nước , từng 1 thòi gian dài là vũ công cho britney , về sau , hay tin mẹ tại quê nhà Korea cũa mình bệnh nặng sắp qua đời , anh đành phải rời bõ cả sự nghiệp rạng rỡ cũa mình là 1 vũ công nõi tiếng tại mỹ đễ trỡ về wê nhà Hàn Quốc chăm sóc cho mẹ,
Trước khi mẹ Canasova qua đời bà dặn anh phải chăm sóc cho đứa em gái cũa mình cho đàng hoàng , và anh đành ở lại Hàn Quốc và gia nhập công ty Dancer lớn nhất tại đây đó là VTC, lúc này anh cũng đang bắt đầu huấn luyện cho cô em gái mình theo con đường 1 vũ công chuyên nghiệp, phần này sẽ nói sau (em gái Canasova là Mellina Boss 1150).. vào VTC Canasova làm boss 500 , dẫn dắt theo sau 1 dãy đàn em , và cũng là 1 thầy dạy nhảy cho lớp học trò sau này cũa VTC
Tập 8 : Reona
Thông tin
1. Chiều cao : 1.76 mét
2. Cân nặng : 52 KG
3. Country : Korea – Thailand
4. Birthday : 10-5-1986
5. Tốt nghiệp nhạc viện AuBK (Thailand) khoa thanh nhạc
Sinh ra trong một gia đình gồm 2 dòng máu : Hàn Quốc, Thái Lan. Gia đình đã qua nhiều đời làm kiến trúc sư ( mẹ là Charrlie - kiến trúc sư nổi nhất nhất nhì của Bangkok ) và cũng theo đó, Reona sẽ là kiến trúc sư nối nghiệp gia đình. Nhưng từ nhỏ, cô bé này đã ước mong làm ca sĩ. Gia đình biết thế và đã khuyên nhưng cô vẫn không hề nao núng. Đến tuổi 18, Reona quyết định chia tay gia đình và qua Thailand học nhạc viện AuBK, vì thấy con mong làm ca sĩ quá nên gia đình cũng đồng ý. Qua đây, Reona không hề có bạn bè. Hằng ngày, từ 6h sáng cô đã đến nhạc viện rồi đến 6h tối cô lại trở về ngôi nhà thuê của mình. Qua 4 năm học, Reona có tầm bằng Đại học và mong muốn trở về quê nhà làm ca sĩ nhưng vì bọn bạn rủ rê thử tham gia Audition mà cô đã ở lại. Từ phút đầu tiên cô đã bị cuốn hút vào thế giới này. Thấy thế, VTC đã tuyển bạn vào đội ngũ NPC Audition. Với niềm hăng say, cô vừa đạt được ước mơ của mình lại khẳng định tên tuổi trên giới Dancer này ! Reona được đứng thư 8 và nếu ai muốn thử sức với cô nàng thì hãy bỏ ra 550 DEN nào !
TẬP 9 : Sally
Thông tin
1. Chiều cao : 1.80 mét
2. Cân nặng : 58 kg
3. Country : Mexico
4. Birthday : 05-11-1990
Sinh vào ngày 5-11-1990. Sally là một trong những NPC trẻ nhất trong Audition. Từ nhỏ, chị đã tham gia đội nhảy HipHop của trường trung học và dành nhiều giải thưởng cho trường. Ở bậc PTTH, ở ngay năm đầu tiên, danh tiếng của Sally đã vượt khỏi ngưỡng trường học và đến tai ông chủ T3 Entertaiment. Sau nhiều bài test, cô đã chứng tỏ khả năng của chính mình. Với một phong cách HipHopStreet, Sally đã chọn bộ “độc quyền” xanh lá để trình diễn.
1 ngày, 1 tuần rồi 1 tháng hầu như chỉ rất ít nhóm nhảy vượt qua cô được. Tất cả đã đưa chị vào bộ sưu tập NPC và ở bậc cao cấp hơn những anh chị như Reona, Hooni ,…… “Tầm cao mới” là danh hiệu của chị. Hãy thử sức với chị với số tiền là 600 DEN.



