Liệu bạn có còn đủ đam mê để tiếp tục trải nghiệm Final Fantasy X | X-2 thêm một lần nữa?

  • Thread starter Thread starter Stealth
  • Ngày gửi Ngày gửi
Cày xong 1 tý rồi lại ra thử rồi lại quay lại cày mới là rảnh đời. Đã farm thì farm cho chán thì thôi rồi tận hưởng endgame content. Endgame content thiết kế chả ra j thì lại đổ tại cho ng chơi farm nhiều quá là thế nào?
=))) Cái đó tuỳ bạn, khỏi tranh cãi mất thời gian, có điều đấy là cách bạn chơi và bạn cũng nên tôn trọng cách người khác chơi, ok
 
Mình ko chơi theo kiểu rảnh đời đấy bạn à. Cày là cày luôn 1 thể, thấy nó có bao nhiêu stat thì max bấy nhiêu hoặc đến lúc chán éo muốn cày nữa thì thôi. Chứ có ai rảnh cày 1 tý rồi lại đi đánh boss thử ròi quay lại cày ko? Biết game có bao nhiêu boss mà thử?
Vậy thì bạn hỏi
Biết thế nào là vừa đủ đánh boss đây?
là để làm gì vậy :9cool_haha:.

Bạn chê FFX dở? Ok, có nhiều cái có thể chê, cũng nhiều bạn đã đề cập đến những điểm mà các bạn ý cho là dở theo quan điểm của bạn ý. Chẳng ai ý kiến gì cả.

Nhưng còn như cái cách mà bạn nói rằng game dở với quan điểm của bạn thì ... nó quá là vấn đề, không dưng bao nhiêu người lao vào như vậy cả bạn ạ.
Theo như cách bạn thể hiện thì có vẻ như bạn rất ưa thử thách :2cool_misdoubt:. Thế nhưng thử thách bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra thì bạn không làm, và bạn chê trách nhà phát triển là làm game như *beep*, endgame content chả ra gì, độc mỗi "Quick Hit Only" trong khi có một sự thật là chẳng ai bắt bạn phải "Quick Hit Only" cả.
Chơi game là cả một quá trình, những cái hay cái đẹp trong suốt quá trình chơi lại bị gạt tất đi chỉ vì "max stats rồi éo có con boss nào ra hồn" đấy là cái chẳng ra gì trong câu nhận xét của bạn và khiến nhiều người phản bác lại bạn.

Nói chung đầu bạn cũng cứng, khả năng chống chịu gạch ngói cũng cao, nói thế nói nữa chắc cũng vậy nên thôi mình cũng xin phép dừng lại tại đây :1cool_byebye:. Thân ái.
 
Cái FF8....vẫn chán như đúng rồi. Quá dễ so với FF6, FF7... sau khi FF9 FF12 ra thì nó rõ ràng còn dễ nhiều.

PS: mà theo mình thấy cứ cheat mã stat lên là tăng độ thử thách với boss liền~~ LOL
PS2: Mà FF thấy dễ ăn quá, thì nhảy qua game khác như dòng SO, Tales of series cho nó lành.
 
Vậy thì bạn hỏi

là để làm gì vậy :9cool_haha:.

Bạn chê FFX dở? Ok, có nhiều cái có thể chê, cũng nhiều bạn đã đề cập đến những điểm mà các bạn ý cho là dở theo quan điểm của bạn ý. Chẳng ai ý kiến gì cả.

Nhưng còn như cái cách mà bạn nói rằng game dở với quan điểm của bạn thì ... nó quá là vấn đề, không dưng bao nhiêu người lao vào như vậy cả bạn ạ.
Theo như cách bạn thể hiện thì có vẻ như bạn rất ưa thử thách :2cool_misdoubt:. Thế nhưng thử thách bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra thì bạn không làm, và bạn chê trách nhà phát triển là làm game như *beep*, endgame content chả ra gì, độc mỗi "Quick Hit Only" trong khi có một sự thật là chẳng ai bắt bạn phải "Quick Hit Only" cả.
Chơi game là cả một quá trình, những cái hay cái đẹp trong suốt quá trình chơi lại bị gạt tất đi chỉ vì "max stats rồi éo có con boss nào ra hồn" đấy là cái chẳng ra gì trong câu nhận xét của bạn và khiến nhiều người phản bác lại bạn.

Nói chung đầu bạn cũng cứng, khả năng chống chịu gạch ngói cũng cao, nói thế nói nữa chắc cũng vậy nên thôi mình cũng xin phép dừng lại tại đây :1cool_byebye:. Thân ái.

Đơn giản vì những cái hay cái đẹp nó dừng lại ở trước khi kết thúc game rồi cho nên nó dở. Tương tự với 1 bài hát hay 1 bộ phim có outro/ending như hạch thì tổng thể cũng là như hạch thôi
 
Mà FFX dở và chán thế mà có người ngồi cày max stat mới thấy thật sự là rảnh đời và khâm phục thật , mình chẳng buồn đụng tới post game sau khi tới final boss , game cứ như cực hình tra tấn thà để time chơi game khác còn hay hơn:cuteonion20:
 
Chỉnh sửa cuối:
có bác nào giống mình chơi ff 10 inter trên ps2 , bị dark aeon nó cho 1 hit die game over là chạy đi đánh Sin end game luôn =))
 
Cái FF8....vẫn chán như đúng rồi. Quá dễ so với FF6, FF7... sau khi FF9 FF12 ra thì nó rõ ràng còn dễ nhiều.

PS: mà theo mình thấy cứ cheat mã stat lên là tăng độ thử thách với boss liền~~ LOL
PS2: Mà FF thấy dễ ăn quá, thì nhảy qua game khác như dòng SO, Tales of series cho nó lành.
cái PS2 nói chuẩn rồi đấy, dễ quá thì phắn qua game khác đi là vừa, ngồi đấy rãnh quá nhào vào liên tiếp mấy post toàn lảm nhảm dễ quá chán quá.
 
Chơi game RPG lúc đầu yếu yếu bị boss nó hành, tức mình luyện stats cho cao hành lại boss cũng là một thú vui :8onion38:
 
Vấn đề là ở đâu ra cái "giới hạn cho phép" ấy? Game cho phép ng chơi đạt dc đến những chỉ số nhất định thì phải thiết kế dc những content thỏa mãn những chỉ số ấy. Chứ giờ ra xong người chơi đạt dc rồi lai bao "vì mày cày mạnh quá nên game nó dễ là lỗi của mày"?

Đó là cách nghĩ của cậu.
Thằng khác nó cũng có thể nghĩ: "khả năng max stat dành cho những người muốn làm siêu nhân, muốn bán hành cho những con boss mạnh nhất, là phần thưởng dành cho quá trình max stat cũng cực bỏ mẹ ra chứ chẳng sung sướng gì". Và người ta enjoy chuyện đó.
Cho nên đừng áp đặt

Về chuyện game hay hay dở chắc cũng chẳng cần bàn nhiều làm gì. Vì thời gian và criticism trên toàn thế giới đã chứng minh. Cậu thích đứng riêng một mình thì cũng dc thôi, nhưng nó vô giá trị ;))
 
à hiểu ý bác trên rồi , chắc bác muốn là dù max stat vẫn bị boss hành chăng . à ff12 zodiac system là như vậy đấy , dù max licent kiếm được vũ khí cuối đi đánh summon ẩn và mấy nhiệm vụ săn cuối vẫn bị đập cho game over
 
Chơi game RPG lúc đầu yếu yếu bị boss nó hành, tức mình luyện stats cho cao hành lại boss cũng là một thú vui :8onion38:

Disgaea chứ đâu, gặp con boss hay quái trâu chó bị nó hành, máu lên ngồi cày stat với lvl rồi quay lại đập nó, mà phải đập số càng to mới chịu được, cứ thế mà cày :2onion2:
 
FF X mình mới đi đến chỗ đi phi thuyền xong phải đánh con rồng (ko nhớ tên), nhưng mà đánh mãi nó chẳng chết trong khi nó cho mình vài hit là die, nhất là lúc nó lên đầu mũi phi thuyền rồi xài skill gì ý... :(
Có bác nào nhớ đoạn đấy ko? Làm như nào để qua đc? Chơi đi chơi lại 3 lần rồi mà cứ đến đấy là kẹt, ghét vãi...
 
Bắt đầu chơi FF8 lúc lớp 7 thì phải , khi đó nhà không internet không guide + với cái system củ bựa boss up level theo player , chơi tới vài trăm giờ ( 5 tháng trời) , chơi lại 2 lần mới nhận ra đm boss up lvl theo mình ,đến lần thứ 3 mới dễ thở đc 1 tí . Lần đầu qua đc disk 2 , lần 2 qua đc disk 3 thì kẹt vì không đánh được boss .

Lúc bắt đầu chơi là tháng 9 bắt đầu vào lớp 7 , chơi xong game là lên lớp 8 luôn . Nhớ lại vẫn thấy hãi hùng 1 thời ... ( kẹt ở khu training trong balamb garden nửa tháng vì không biết đi đâu sau buổi dạ hội ...)

Bảo nó dễ thì ừ nó dễ , có điều mới chơi mà không biết trò lắp stats = spell + boss up level thì cứ gọi là ...
 
PS: Thật ra việc bản nào hoàn hảo hơn bản nào không quan trọng, quan trọng bản nào mới là kỉ niệm của chúng ta cơ. Với mình thì 10 chính là kỉ niệm đáng nhớ nhất.

Yes bản 10 đúng là kỉ niệm nhất hơn nữa lại là bản đầu tiên .... nói chung là đâu tiên hết
 
trời ạ cả game có mỗi con Boss chính cần giết tên Sin ( tội lỗi ) thôi mà ko nhớ hả trời :8onion59: đoạn nó ở mũi phi thuyền cần phải giết nó ngay trong vài turn trước khi nó dùng ultimate skill Game Over ngay . 1 là đi cày stat kiếm vũ khí , 2 là thu phục con aeon ẩn Yojimbo , gọi ra hối lộ nó thật nhiều tiền để hắn rút kiếm chơi chiêu 1 nhát boss die
 
Bắt đầu chơi FF8 lúc lớp 7 thì phải , khi đó nhà không internet không guide + với cái system củ bựa boss up level theo player , chơi tới vài trăm giờ ( 5 tháng trời) , chơi lại 2 lần mới nhận ra đm boss up lvl theo mình ,đến lần thứ 3 mới dễ thở đc 1 tí . Lần đầu qua đc disk 2 , lần 2 qua đc disk 3 thì kẹt vì không đánh được boss .

Lúc bắt đầu chơi là tháng 9 bắt đầu vào lớp 7 , chơi xong game là lên lớp 8 luôn . Nhớ lại vẫn thấy hãi hùng 1 thời ... ( kẹt ở khu training trong balamb garden nửa tháng vì không biết đi đâu sau buổi dạ hội ...)

Bảo nó dễ thì ừ nó dễ , có điều mới chơi mà không biết trò lắp stats = spell + boss up level thì cứ gọi là ...
FF8 mà bố đời đứa nào lần đầu chơi mà ko có guide mà kiêu dễ thì thật là nể phục, chắc toàn mấy thanh niên thời internet lên kiếm hướng dẫn chỉ từ đầu tới đít xong quay ra kiêu dễ quá, ngày xưa nội chuyện mò đường (lí do vì sao các quán game hồi đó toàn xếp thể loại này là "tìm đường") cũng đã là một cơn ác mộng rồi chứ đừng nói đến là gameplay.
 
có bác nào giống mình chơi ff 10 inter trên ps2 , bị dark aeon nó cho 1 hit die game over là chạy đi đánh Sin end game luôn =))
có, nhưng mà mình đập dark yojimbo bị nó hành kinh quá đành đi đập boss cuối =))
 
FF8 mà bố đời đứa nào lần đầu chơi mà ko có guide mà kiêu dễ thì thật là nể phục, chắc toàn mấy thanh niên thời internet lên kiếm hướng dẫn chỉ từ đầu tới đít xong quay ra kiêu dễ quá, ngày xưa nội chuyện mò đường (lí do vì sao các quán game hồi đó toàn xếp thể loại này là "tìm đường") cũng đã là một cơn ác mộng rồi chứ đừng nói đến là gameplay.
Nói thật chứ bí đường đa số là do mù tiếng anh , hồi nhỏ hok biết tiếng anh chơi mấy game JRPG bí đường nghỉ bỏ lun , nhớ nhất là game Breath of fire iv với cái game gì đó quên tên rồi
 
Back
Top