Cô ấy: Này cậu, sinhthuong nó có bạn gái chưa nhỉ ?
Thằng bạn: Uhm, theo tớ biết thì chưa có .. chưa từng có.
Cô ấy: Uh, nhìn thế củng đủ biết éo có đứa nào ưa nổi
Thằng bạn: Nhất trí ...
nếu cô ấy mà trả lời như ở #9 thì mình đã ko phải post cái topic này làm gì rồi
P/s: chậc, mình cũng đã quyết định và cũng đã làm rồi, mình hỏi thằng cô ấy. Kết quả thì như các bác nói đấy, chỉ là bạn thôi. Nói xong lòng nhẹ nhỏm, cảm thấy thanh thản và có thể chơi vô tư với nhỏ đó như hồi đầu .
Theo em thì khi yêu con gái thường hok hỏi về chuyện tình cảm của người con trai đâu
nhưng con gái sẽ rất chú ý đến bất cứ chuyện gì có liên quan đến người con trai