cái vấn đề này nó hơi phức tạp lắm, ko đơn giản đâu.
như tui với vợ trước đây yêu nhau, chẳng bao giờ dấu diếm gì, DT của tui và cô ấy coi tin nhắn của nhau cũng đâu có vấn đề gì, nick chát cũng thế, vàng thật ko sợ lửa, nếu chỉ vì người ta muốn biết ai nhắn tin và ai gọi điện rồi xem tin nhắn thì ko cho mà cứ bô bô cái miệng ra nói em ko tin em sao ? ko tin thì thôi chia tay vv, rõ ràng đây là hành động của kẻ 2 lòng đó, ko những tui mà ngay cả anh em bạn bè tui, nhưng đôi yêu nhau thật sự họ chẳng bao giờ dấu nhau điều gì, nếu người con trai hỏi ai nhắn tin cho em vậy ? thì người con gái nói thật và nói 1 mạch tự nhiên chứ ko có biểu hiện dấu diếm, đó mới là người đáng tin, cái thể loại đàn bà hở tí hú hú đòi chia tay vì mấy cái vớ vẩn này thì bỏ quách đêc ho roài.
hồi xưa tui có thằng đàn em, nó có con người yêu hay chỉ trích thằng này là ghen này nọ nhưng thực sự ko phải thằng này ghen mà bởi vì con đó lẳng lơ thôi, có người yêu rồi vẫn ko ngại bật đèn xanh cho anh khác tán, vẫn cho thằng khác ôm eo khoác vai dễ dàng, thằng này lên án thì nó chỉ trích là GHEN BỆNH HOẠN.
yêu nhau thì phải tin tưởng là điều đúng nhưng với cái kiểu ko minh bạch hay xóa tin nhắn ko dám cho người yêu xem hay có biểu hiện dấu diếm vv thì nên hiểu là người này có sự mờ ám, vàng thật ko sợ lửa.
mình tin họ ko có nghĩa là họ ko lừa mình cho nên đừng tin 100% mà chỉ nên 50% là vợ lâu năm rồi thì lên được 80% thôi.
người yêu của chủ topic tui nghĩ là em này có vấn đề mờ ám chứ như chủ topic thì chẳng có gì là ghen tuông nặng nề đâu, nhưng hãy biết kiềm chế và xem xét tình hình, lỡ nó cười đùa với người nhà hay bạn bè nó mà ghen lên rồi nói này nọ thì oan uổng tội cho nó, những đứa thực sự 2 lòng nó hay xóa tin nhắn với cuộc gọi và có biểu hiện dấu diếm lắm, đứa ngay thẳng thật thà thì nó đưa DT cho mình đọc tin nhắn của nó vô tư