liệu mình có cơ hội không

trước cũng rơi vào hoàn cảnh này, và ko đủ can đảm để tiếp tục ^^

vẫn nhớ như in :
" Anh không có Sh hay PS để đèo em đi dạo phố được , anh cũng ko thể lúc nào cũng dẫn em đến những chỗ e hay đến được .. "

- .. " Những thứ anh vừa nói em không cần , điều em cần là 1 người yêu em , quan tâm em và hiểu em .. vậy thôi ... "

- ... " Anh yêu em hay anh yêu nhà em , nếu anh ko thể vượt qua được bức tường do chính anh tạo nên thì anh mãi ko thể đến vs em được .. "

^^!
 
cho bạn 1 lời khuyên là hãy nói ra tất cả đừng có ngại nếu mà em nó im lặng thì bạn xác định nhé còn em nó không chịu thì vẩn làm bạn đc mà ;;)
PS: tối qua lấy hết cản đảm để nói lên câu chú thích cháu và hụt hẩng khi nhận lại câu chú còn trẽ con lắm , ( bình thường 2 đứa gọi nhau là chú cháu :D)
 
nói chung là tiến tới... nếu cha mẹ thuộc dạng chiều con gái thì cậu trúng số rồi :-"

và chuẩn bị sẵn vài chục bịch khăn giấy, đời nó nhiều khi phủ phàng lắm. Vì theo như cậu nói thì cô ta có học --> ko thix lũ đú, thấy cậu hiền lành nên chơi thân, còn tiến xa hơn thì chưa chắc...
 
mình post = đt mọi ng` thông cảm....
nếu đem ra so sánh thì mình là thằng vô danh tiểu tốt. chẳng giàu,cũng chẳng đẹp trai. bình thường như bao thằng sv khác.
còn em nó thì hơn hẳn về mọi mặt.xinh gia đình khá giả.bố làm trong quốc hội nên 2chị em em ý cũng được giáo dục rất tốt với lại tính tình còn rất trẻ con.thế nên bao nhiêu đại gia có máu mặt khu vực đến tán mà không đổ.

Chúng ta đều muốn tìm được nửa kia của mình, mà nửa kia chính là 1 nửa mà ta không có, 1 nửa trái ngược với ta về mọi thứ, khi đó nếu gặp được ta thì nó mới trở thành hoàn hảo được. Và vì thế chả ai cấm ta nhà nghèo quen bạn gái giàu có cả. Cố lên !
P/s: Nhưng cẩn thận với bọn "ăn không được thì đạp đổ", loại đó chỗ nào cũng có.
 
thua rồi.thua thật rồi.tối qua mình rủ em nó đi chơi.mình rủ em nó vào trong góc khuất của 1 quán cafe.chủ yếu mình mình nhắc lại kỷ niệm của 2 đứa từ trk.sau khi nc đc 1 lúc,mình nắm tay em nó và lấy hết can đảm nói 3 từ a y e.
nhưng em nó rút tay lại và nói "em xin lỗi.từ trk đến h em chỉ coi a là a trai"
mình nhìn em nó như chưa bao h được nhìn.2 người nhìn nhau 1 lúc khá lâu,sau đó em nó rút 1 cái thiệp chúc mừng năm mới để trên bàn và đi
 
^ đồng cảnh ngộ với mình rồi =((
 
Thua thì thua sợ gì hả bác phải có cái thau trước mắt mới có chiến thắng sau này chứ.Đời còn nhiều con gái cho bác chọn mà(miễn là bác đừng chọn mấy con em chọn là được:)))thôi cái gì phải đến nó sẽ đến bác ạ.Thà biết trước thế này chứ cứ ngồi mong chờ tưởng bở thì khổ lắm.Chúc bác may mắn lần sau vậy
 
Đã nhắc trước kết cục ngay từ đầu rồi sao mà vẫn đâm đầu vào làm ....
Như vậy giờ đây làm bạn nói chuyện cũng khó sao ~.~" .
Nếu em nó bít như vậy giờ nói chuyện là cứ ngập ngùng kì kì lắm .
 
thua rồi.thua thật rồi.tối qua mình rủ em nó đi chơi.mình rủ em nó vào trong góc khuất của 1 quán cafe.chủ yếu mình mình nhắc lại kỷ niệm của 2 đứa từ trk.sau khi nc đc 1 lúc,mình nắm tay em nó và lấy hết can đảm nói 3 từ a y e.
nhưng em nó rút tay lại và nói "em xin lỗi.từ trk đến h em chỉ coi a là a trai"
mình nhìn em nó như chưa bao h được nhìn.2 người nhìn nhau 1 lúc khá lâu,sau đó em nó rút 1 cái thiệp chúc mừng năm mới để trên bàn và đi

Em nó cũng là người tốt đấy chứ . Nói thẳng nói thật :D
Thôi bạn cứ coi nó là em gái thôi , đã đến nước này thì cố gắng chỉ sợ bác thêm buồn thôi
Chúng ta còn trẻ lo gì :-"
 
Back
Top