pemeo_1811
Youtube Master Race
- 2/10/09
- 5
- 0
Tụi mình quen nhau cũng đc 1 năm rùi....vẫn đang hạnh phúc....Nhưng có 1 vấn đề.....Trước đây khi mình quen những ex cũ thì tài chính mình vẫn khá ổn vì họ cũng khá giả....mình ko wtrong lắm mấy cái chuyện tiền bạc nên jo dù wen a có hơi khó khăn 1 tẹo mình vẫn thấy ổn và okie.mình ko phàn nàn hay ý kiến vẫn vui vẻ.....Tài chính hiện giờ của 2 đứa cũng ko tới nỗi nào nhưng đến những lúc kẹt tiền 1 tí(ai chẳng có...) thì a vẫn lun tự trách là vì wen a mình mới khỗ.....mỗi khi thấy a tự dằn vặt mình như thế mình thấy khó chịu lắm....mình mún a thấy thoải mái hơn....mặc dù đã nói nhìu lần nhưng a vẫn vậy...mình cũng bùn theo...dù mình hỉu kon trai thường hay sĩ diện như vậy....nhưng wen nhau lâu rùi...có j thì củng chịu....làm seo bi giờ...





mình cũng đang trong tình trạng giống bf của chủ topic 
