anhtrancoltd
Youtube Master Race
- 11/3/09
- 12
- 0
Hồi 1 : Trống trận đã nổi , Ngựa hí vang trời
Trên đỉnh Sắc Giới sơn tại U Châu, Sắc Giới thành yên bình qua bao năm tháng , tọa lạc nơi linh khí hội tụ của Thiên Địa , tường thành lượn lờ , mây trôi hờ hững , người dân bao năm hát ca vui đùa ,có thể nói tại Sắc Giới nhà nhà sống trong yên vui , đêm đêm hát ca ngày dần qua…..Nhưng …
Năm Minh Đế 18 , tại Thiên Đế cung mọi việc vẫn như thường ngày , ngoài chánh điện nơi vườn cảnh của cung thì các đại tướng Odin1 , Katshuya , Hán Cao Tổ , OccultFace … đang ngồi nhâm nhi Hennesy , vừa đánh cờ , bắn CrossFire …, trong chánh điện ngự trên ngai vàng là Minh Chủ Sắc Giới thành AnhTranColtd đang ngồi xem FashionTV với màn hình plasma 100inch , vừa nhâm nhi coffe, thả hồn theo khói thuốc Mallboro . Hai bên ngai vàng là 2 cây cột dát vàng và được trạm trổ hình Long Phụng , bên tả thì khắc câu nói nổi tiếng của Tào Tháo “ Thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta “ , bên hữu thì khắc câu “ Anh Hùng phải chết với mỹ nhân “.
Dưới chánh điện thì Tứ Đại Kỳ của Sắc Giới đang say sưa với những thú vui riêng của mình , Huyết Kỳ - Ma Thuật thì đang nghiên cứu và đàm đạo trận pháp cùng Long Kỳ - BossN , phía bên kia thì Phụng Kỳ - Hải Tân đang nghiên cứu trận pháp ,tàng thư bí kíp , Bạch Hạc Kỳ - TimesBistro đang dùng google để tìm kiếm Man binh tiêu diệt . Các tướng quân Trương Phi , Hạ Hầu Đôn , Điển Vi , Thái Sử Từ , Điêu Thuyền … thì đang dùng kiếm chặt muỗi xem ai nhiều hơn thì thắng 1 két Heineken , các Quan văn như Trương Chiêu , Bàng thống , Phí quan , Đại Kiều , Tiểu Kiều , Hoàng Nguyệt Anh …. Đang thi nhau hát karaoke ăn tiền ….
Bỗng nhiên Mobile của MC reo lên , sau khi nghe xong thì sắc mặt của MC trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng : “ Toàn thể Tứ Đại Kỳ , Quan Võ , Quan Văn triệu tập họp gấp “ , lời MC vang rền cả một góc trời , chim muông bay tứ tán , chó mèo hoang mang , cọp dê sửng sốt , các Tứ Đại Kỳ , Đại Tướng và quần thần đều bỏ hết tề tựu đông đủ tại Chánh Điện . Đợi quần thần giang hồ tề tựu đông đủ thì MC lên tiếng : “ ta vừa nhận tin bên ngoài cách đây hàng trăm dặm đang xảy ra quyết chiến giữa GVN và Vàng Anh , chúng ta k thể ở đây mà bỏ mặc thế sự , gươm đao của binh sĩ sẽ mòn , sĩ khí sẽ cất vào váy nữ nhân , tinh thần của tướng sẽ chìm vào rượu , tinh thần của ta sẽ mê muội . Vả lại , GVN là một người bạn , đối tác , một LM rất tin cậy để kết giao . Ta rất phân vân k biết nên như thế nào ? Chinh chiến thì sẽ thống khổ triền miên , nếu k chinh chiến thì chúng ta biến chúng ta thành Sim City gamer ! , các khanh , các tướng quân ta muốn nghe ý kiến của mọi người “
Dưới chánh điện xôn xao hẳn lên nhưng có lẽ ai cũng phấn khích chì trừ Bạch Hạc Kỳ thì k thay đổi sắc mặt , tướng quân Odin1 liền tâu :” Bẩm MC , bấy lâu nay thần đang có xích mích với Triệu Tông bên Vô Thần , nay thần mong muốn được chém giết nó cho hả giận , mong MC cử thêm người để san bằng Triệu Tông “ , lão Long Kỳ - BossN sửa lại cặp mắt kiếng mà cười tủm tỉm nói rằng :” thật ra MC k tin chứ nếu 1 tháng nữa BossN này cũng sẽ bỏ Sắc Giới mà cùng GVN chinh chiến , tấm thân còm cõi này chỉ có thể sống tại chiến trường , được nghe tiếng gươm , được ngửi mùi ngựa chiến , các gia nô Trương Phi , Trương Sình của thân đang mập vì k chinh chiến , đang bệnh vì k được cưỡi ngựa “ , Huyết Kỳ - Ma Thuật thì vỗ ngực mà nói “ Thần đã từ lâu chưa ngửi được mùi máu , chưa nghe tiếng gươm đao , tối nằm mơ chỉ thấy đàn bà , thần sợ rồi thần sẽ bệnh mà chết , thần chỉ chờ đến giờ này để ngửi được máu , được nghe tiếng gươm , được cưỡi ngựa lên xác quân địch , tiểu tướng Điển Vi của thần ban thưởng nhiều quá mà chẳng chinh chiến thì há có phải uổng phí vàng không ?” , MC liền hỏi Phụng Kỳ - Hải Tân và Bạch Hạc Kỳ - TimeBistro “ hai lão tính sao ? Hãy cho ý kiến nào “ , Phụng Kỳ tâu “ bấy lâu nay xin lỗi MC vì lo bận việc nhà nên k thể chinh chiến , nhưng giờ là thời gian thần vô cùng rảnh ,xin được theo MC chinh chiến suốt dặm đường “ ,chỉ còn Bạch Hạc Kỳ vẫn im lặng , suy nghĩ một lâu thì lên tiếng “ đã là người trong Sắc Giới thì ai sao lão cũng vậy mà thôi “ . MC quay xuống nhìn xuống toàn thể chánh điện , các tướng quân người nào người nấy như đang ở binh trường chuẩn bị sống chết , các tướng quân như là hổ đói vừa nghe tin được ăn thỏa thích nên gương mặt ai nấy đều sung mãn , mắt long lên như nuốt sống mọi kẻ thù trước mặt .
Trước khí thế hạo hực chinh chiến của quần thần Sắc Giới , MC của Sắc Giới thành đứng dậy tuyên bố rền vang
“ Phụng Thiên Thừa Vận , Minh Chủ chiếu viết : Thể theo nguyện vọng và tâm tư của toàn thể Sắc Giới thành , toàn thể thần dân Sắc Giới hãy bỏ hết mọi thú vui thường ngày , binh sĩ tập trung tại binh trường , lò rèn hãy thổi lửa , trại ngựa hãy tìm cỏ non tốt nhất , xưởng khôi giáp hãy tập trung quặng sắt , xưởng binh khí hãy mài gươm cho bén , Thái Thú các thành hãy an ủi dân thật chăm chỉ , chợ hãy mua thật nhiều tài nguyên . Đất nước đang chinh chiến ai ca hát sẽ bị trảm , ai ăn chơi sa đọa sẽ ngũ mã phanh thây , ai trốn tránh tập luyện sẽ bị bêu đầu ….
Tứ Đại Kỳ , các tướng quân hãy mau về thành của mình luyện binh , tập võ , chuẩn bị quân giới cho một cuộc trường chinh chiến đấu mà những gì vinh quang nhất sẽ thuộc về kẻ chiến thắng và hãy nhớ sẽ không có sự động viên an ủi cho kẻ bại trận , ( trong đó có cả MC nữa , hehehe )
Một lần nữa hãy nhớ Vinh Quang cho Người Chiến Thắng . Khâm thử ! “
Sau lời tuyên bố mà cỏ cây phải rạp xuống , chim muông tứ tán , thú hoang phải trốn chạy thì thành Sắc Giới như ngày 30 tết , ai nấy hăm hở vui cười , tiếng ngựa hí suốt ngày , xưởng binh khí rộn rịp ngày đêm , quặng sắt tấp nập chuyển tài nguyên ồ ạt , các nhà thiết kế Versace , ViệtTiến , ViệtThắng , DKNY … nhộn nhịp cắt đo vẽ các chiến giáp cho các chiến binh viễn chinh của Sắc Giới .
Trong điện thì các quân sư Trương Chiêu ,Đại Kiều , Hoàng Nguyệt Anh đang bày mưu tính kế cho cuộc viễn chinh , các Tướng Quân và Tứ Đại Kỳ nghiên cứu bản đồ hành quân …..Đâu đó vang lên tiếng ai ngân dài :
“ Làm trai thà chết chiến trường ,
Còn hơn là chết trên giường mỹ nhân “ L
Một trận chiến sắp nổ ra , trong chiến tranh phải có bạn có thù , vậy ai sẽ là bạn của Sắc Giới , ai sẽ là kẻ thù của Sắc Giới ? Quan điểm của Sắc Giới thế nào , chờ 2 ngày nữa khi gió đông về , bồ câu quay về thì sẽ được biết ,
Trên đỉnh Sắc Giới sơn tại U Châu, Sắc Giới thành yên bình qua bao năm tháng , tọa lạc nơi linh khí hội tụ của Thiên Địa , tường thành lượn lờ , mây trôi hờ hững , người dân bao năm hát ca vui đùa ,có thể nói tại Sắc Giới nhà nhà sống trong yên vui , đêm đêm hát ca ngày dần qua…..Nhưng …
Năm Minh Đế 18 , tại Thiên Đế cung mọi việc vẫn như thường ngày , ngoài chánh điện nơi vườn cảnh của cung thì các đại tướng Odin1 , Katshuya , Hán Cao Tổ , OccultFace … đang ngồi nhâm nhi Hennesy , vừa đánh cờ , bắn CrossFire …, trong chánh điện ngự trên ngai vàng là Minh Chủ Sắc Giới thành AnhTranColtd đang ngồi xem FashionTV với màn hình plasma 100inch , vừa nhâm nhi coffe, thả hồn theo khói thuốc Mallboro . Hai bên ngai vàng là 2 cây cột dát vàng và được trạm trổ hình Long Phụng , bên tả thì khắc câu nói nổi tiếng của Tào Tháo “ Thà ta phụ người chứ đừng để người phụ ta “ , bên hữu thì khắc câu “ Anh Hùng phải chết với mỹ nhân “.
Dưới chánh điện thì Tứ Đại Kỳ của Sắc Giới đang say sưa với những thú vui riêng của mình , Huyết Kỳ - Ma Thuật thì đang nghiên cứu và đàm đạo trận pháp cùng Long Kỳ - BossN , phía bên kia thì Phụng Kỳ - Hải Tân đang nghiên cứu trận pháp ,tàng thư bí kíp , Bạch Hạc Kỳ - TimesBistro đang dùng google để tìm kiếm Man binh tiêu diệt . Các tướng quân Trương Phi , Hạ Hầu Đôn , Điển Vi , Thái Sử Từ , Điêu Thuyền … thì đang dùng kiếm chặt muỗi xem ai nhiều hơn thì thắng 1 két Heineken , các Quan văn như Trương Chiêu , Bàng thống , Phí quan , Đại Kiều , Tiểu Kiều , Hoàng Nguyệt Anh …. Đang thi nhau hát karaoke ăn tiền ….
Bỗng nhiên Mobile của MC reo lên , sau khi nghe xong thì sắc mặt của MC trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng : “ Toàn thể Tứ Đại Kỳ , Quan Võ , Quan Văn triệu tập họp gấp “ , lời MC vang rền cả một góc trời , chim muông bay tứ tán , chó mèo hoang mang , cọp dê sửng sốt , các Tứ Đại Kỳ , Đại Tướng và quần thần đều bỏ hết tề tựu đông đủ tại Chánh Điện . Đợi quần thần giang hồ tề tựu đông đủ thì MC lên tiếng : “ ta vừa nhận tin bên ngoài cách đây hàng trăm dặm đang xảy ra quyết chiến giữa GVN và Vàng Anh , chúng ta k thể ở đây mà bỏ mặc thế sự , gươm đao của binh sĩ sẽ mòn , sĩ khí sẽ cất vào váy nữ nhân , tinh thần của tướng sẽ chìm vào rượu , tinh thần của ta sẽ mê muội . Vả lại , GVN là một người bạn , đối tác , một LM rất tin cậy để kết giao . Ta rất phân vân k biết nên như thế nào ? Chinh chiến thì sẽ thống khổ triền miên , nếu k chinh chiến thì chúng ta biến chúng ta thành Sim City gamer ! , các khanh , các tướng quân ta muốn nghe ý kiến của mọi người “
Dưới chánh điện xôn xao hẳn lên nhưng có lẽ ai cũng phấn khích chì trừ Bạch Hạc Kỳ thì k thay đổi sắc mặt , tướng quân Odin1 liền tâu :” Bẩm MC , bấy lâu nay thần đang có xích mích với Triệu Tông bên Vô Thần , nay thần mong muốn được chém giết nó cho hả giận , mong MC cử thêm người để san bằng Triệu Tông “ , lão Long Kỳ - BossN sửa lại cặp mắt kiếng mà cười tủm tỉm nói rằng :” thật ra MC k tin chứ nếu 1 tháng nữa BossN này cũng sẽ bỏ Sắc Giới mà cùng GVN chinh chiến , tấm thân còm cõi này chỉ có thể sống tại chiến trường , được nghe tiếng gươm , được ngửi mùi ngựa chiến , các gia nô Trương Phi , Trương Sình của thân đang mập vì k chinh chiến , đang bệnh vì k được cưỡi ngựa “ , Huyết Kỳ - Ma Thuật thì vỗ ngực mà nói “ Thần đã từ lâu chưa ngửi được mùi máu , chưa nghe tiếng gươm đao , tối nằm mơ chỉ thấy đàn bà , thần sợ rồi thần sẽ bệnh mà chết , thần chỉ chờ đến giờ này để ngửi được máu , được nghe tiếng gươm , được cưỡi ngựa lên xác quân địch , tiểu tướng Điển Vi của thần ban thưởng nhiều quá mà chẳng chinh chiến thì há có phải uổng phí vàng không ?” , MC liền hỏi Phụng Kỳ - Hải Tân và Bạch Hạc Kỳ - TimeBistro “ hai lão tính sao ? Hãy cho ý kiến nào “ , Phụng Kỳ tâu “ bấy lâu nay xin lỗi MC vì lo bận việc nhà nên k thể chinh chiến , nhưng giờ là thời gian thần vô cùng rảnh ,xin được theo MC chinh chiến suốt dặm đường “ ,chỉ còn Bạch Hạc Kỳ vẫn im lặng , suy nghĩ một lâu thì lên tiếng “ đã là người trong Sắc Giới thì ai sao lão cũng vậy mà thôi “ . MC quay xuống nhìn xuống toàn thể chánh điện , các tướng quân người nào người nấy như đang ở binh trường chuẩn bị sống chết , các tướng quân như là hổ đói vừa nghe tin được ăn thỏa thích nên gương mặt ai nấy đều sung mãn , mắt long lên như nuốt sống mọi kẻ thù trước mặt .
Trước khí thế hạo hực chinh chiến của quần thần Sắc Giới , MC của Sắc Giới thành đứng dậy tuyên bố rền vang
“ Phụng Thiên Thừa Vận , Minh Chủ chiếu viết : Thể theo nguyện vọng và tâm tư của toàn thể Sắc Giới thành , toàn thể thần dân Sắc Giới hãy bỏ hết mọi thú vui thường ngày , binh sĩ tập trung tại binh trường , lò rèn hãy thổi lửa , trại ngựa hãy tìm cỏ non tốt nhất , xưởng khôi giáp hãy tập trung quặng sắt , xưởng binh khí hãy mài gươm cho bén , Thái Thú các thành hãy an ủi dân thật chăm chỉ , chợ hãy mua thật nhiều tài nguyên . Đất nước đang chinh chiến ai ca hát sẽ bị trảm , ai ăn chơi sa đọa sẽ ngũ mã phanh thây , ai trốn tránh tập luyện sẽ bị bêu đầu ….
Tứ Đại Kỳ , các tướng quân hãy mau về thành của mình luyện binh , tập võ , chuẩn bị quân giới cho một cuộc trường chinh chiến đấu mà những gì vinh quang nhất sẽ thuộc về kẻ chiến thắng và hãy nhớ sẽ không có sự động viên an ủi cho kẻ bại trận , ( trong đó có cả MC nữa , hehehe )
Một lần nữa hãy nhớ Vinh Quang cho Người Chiến Thắng . Khâm thử ! “
Sau lời tuyên bố mà cỏ cây phải rạp xuống , chim muông tứ tán , thú hoang phải trốn chạy thì thành Sắc Giới như ngày 30 tết , ai nấy hăm hở vui cười , tiếng ngựa hí suốt ngày , xưởng binh khí rộn rịp ngày đêm , quặng sắt tấp nập chuyển tài nguyên ồ ạt , các nhà thiết kế Versace , ViệtTiến , ViệtThắng , DKNY … nhộn nhịp cắt đo vẽ các chiến giáp cho các chiến binh viễn chinh của Sắc Giới .
Trong điện thì các quân sư Trương Chiêu ,Đại Kiều , Hoàng Nguyệt Anh đang bày mưu tính kế cho cuộc viễn chinh , các Tướng Quân và Tứ Đại Kỳ nghiên cứu bản đồ hành quân …..Đâu đó vang lên tiếng ai ngân dài :
“ Làm trai thà chết chiến trường ,
Còn hơn là chết trên giường mỹ nhân “ L
Một trận chiến sắp nổ ra , trong chiến tranh phải có bạn có thù , vậy ai sẽ là bạn của Sắc Giới , ai sẽ là kẻ thù của Sắc Giới ? Quan điểm của Sắc Giới thế nào , chờ 2 ngày nữa khi gió đông về , bồ câu quay về thì sẽ được biết ,

Thiên hạ đại loạn rùi 

"Linh Vuơng kì truyện tập 1 2 ... " đễ biết mà đọc