Liverpool FC : Mùa giải mới

trận derby hay thế mà mình lại phải ngậm ngùi livescore :6cool_what: đi chơi chẳng đúng lúc gì cả :8cool_amazed:
xem lại thấy cay đ/c Mirallas :6cool_what: phải thẻ đỏ mới xứng, quả của ông Allen cũng bá
 
Bên mình phải nói thành phần tiền vệ bây giờ nó quá lỏm =))
 
Cũng khổ thân anh Allen, sau quả đấy bị tâm lý thấy rõ, Rodgers phải cho Moses vào gấp, không biết sau này anh có gượng lại được không hay lại xuống dốc rồi lặn mất tăm luôn.
Btw, hôm nọ có một nhân vật đặc biệt đến theo dõi trận derby, nhưng chắc là hàng của Everton rồi. :6cool_boss:
5292b306a7a6c.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Vừa có tin Sturridge chấn thương, có nguy cơ phải nghỉ 6 tuần.:6cool_beat_shot:
Chấn thương lúc nào lại chấn thương đúng lúc bước vào giai đoạn khốc liệt thế này. Thôi thì ngày mai đội cứ cố gắng thắng trước Hull City tạo đà bước vào tháng 12 giông bão đã.
 
Suso vừa làm 1 nháy. Đồng chí này đi du học hiệu quả phết, hy vọng sang năm nhờ vả được:6cool_smile:
 
Chấn thương rồi còn đâu. Chú này vừa xịt vừa đen ko khác gì Lamborini :4cool_doubt:
 
Moses và Sterling ko xứng đáng là đối tác trên hàng công với Suarez, mong chờ thay đổi trong h2
 
Nguyên hiệp sút được 2 phát:2cool_burn_joss_sti

phút 86 và skrtel vừa có bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội nhà:8cool_amazed:
 
Chỉnh sửa cuối:
vãi thật, đá đấm thế này thì :-s. Nhìn ông sờ cơ teo đá chán đừng hỏi :-s. Thua 2 bàn own goal luôn. Công thì cùn, thủ cũng lởm. Quá nhiều thứ để xem lại :9cool_too_sad:
 
Liver của chúng ta bao năm qua đã trở lại :|
 
thực sự mà nói thì hàng công của Hull phế bm ra, tại chúng ta quá feed , bàn đầu thì khỏi nói, bàn 2 thì 2 anh CB tranh nhau quả bóng :8cool_amazed: bàn 3 thì bác Cơ Teo bóng ra ngoài rồi còn đánh đầu vào :9cool_haha: GG
Rodgers chủ quan, xếp 2 anh đen đá cánh, để rồi 2 cánh tối như hũ mực, đỉnh điểm là tầm phút 60, cứ có bóng là các cầu thủ vuông lên cho Suarez muốn làm gì thì làm
 
Đôi cánh Linh và Moresex xoắn quẩy thần thánh quá, quần cho hậu vệ đối phương ko có việc gì để làm luôn :6cool_surrender: Anh Cơ teo thì mình đã khiếp hãi từ lâu, trận này ko bị Ăn ghẹ dìm hàng nên anh đã lập tức tỏa sáng :6cool_surrender: Xoa dép chắc cũng nhớ nhung Stupid quá nên đá đấm chả ra hồn :9cool_pudency:

Quả thua thứ 2 anh Tốt rẻ nằm đấm đất bùm bụp. Tiếc cho anh già tâm huyết là thế mà 1 mình ko gánh nổi hàng hậu vệ :3cool_angry:
 
Đíu còn gì để nói luôn:6cool_what:. Đội thì đột nhiên chấn thương hàng loạt. Không có gì mô tả được sự bá đạo của 2 cánh Moses và Sterling, hậu vệ thì cầu thủ nó có bóng chắc phải 5 phút sau ông Toure mới lò dò đi ra, rồi lại combo chuyền đi chuyền lại giữa 2 anh CB một hồi rồi lại chuyền về cho thủ môn O lên. Ông Johnson đíu hiểu làm gì trên sân luôn. Cả đội ngoài trừ Suarez chắc không có anh nào biết chạy chỗ, chuyền thì toàn miss. Được Cu tí vào đá sáng sủa hơn tí.. 2 quả OG rõ khắm, nói chung là Đê Ma, đã đen lại còn lắm lông. :8cool_amazed:
Vẫn không hiểu tại sao lại là Skrtel và Toure, Sakho cất đâu rồi Rodgers ơi ????????
 
Chỉnh sửa cuối:
Tốt rẻ đá ổn thế còn chê bai gì nữa. 3 ông còn lại phải thấy xấu hổ, trẻ trâu mà còn lởm khởm hơn ông già :4cool_doubt:

Đề nghị lần sau gặp đội yếu thì cho Ăn ba tô đá chính, còn cặp cánh đen chỉ cho vào thay người khi đã chắc thắng :6cool_what:
 
lúc nãy HBO vừa chiếu Will :4cool_beauty: có ai xem ko :4cool_beauty:
 
Chả biét hậu vệ lúc nào cũng thừa mà trận này biến đi đâu hết,trận sau bị Norwich nó cho ăn hành tiếp thì tháng 12 này vui cực :4cool_beauty:
 
Tối mai lại đá nữa rồi, gặp Norwich liệu có gượng lại được không hay lại là ... Thấy tin Cu tí đã phục hồi trấn thương, tiền đạo thì có lẽ đá cặp Suarez-Aspas, hậu vệ thì hi vọng Agger sẽ trở lại, thiếu anh cái là hàng hậu vệ đá như gà mắc tóc.:4cool_doubt:
 
Back
Top