mar673521
Donkey Kong
- 5/4/07
- 460
- 20
Còn đâu tinh thần vô trận là đá máu lửa như mùa trước, mày ghi 3 bàn bố ghi 4 bàn. Nhưng phải công nhận trận này WHU đá quá hay các bác à, biết người biết ta. Trận này hiệp 1 quá cóng vì tưởng 4-3-1-2 cân dc bọn kia, ai ngờ tuyến giữa đá quá mơ ngủ. Trận này thay đổi 3-5-2 cũng ko hợp lý lắm mặc dù hiệp 2 tình hình đỡ hơn xíu, nhưng bắt Sterling, Moreno 1 tuần đá 2 trận, liên tục chyaj lên chạy xuống ở cánh rất là phí sức. Đội hình 2 tiền đạo là không hợp lý, Balo w Borini ko cơ nổi banh thì làm ăn gì. Tóm lại mình nghĩ Liv nên đá 4-5-1 hoặc 4-1-4-1 cắm 1 mình Balo ở trên, Đợi Stu khỏi chấn thương rồi hãy quay về với 4-3-1-2.
Tóm lại, trận này nhập cuộc với tinh thần quá hờii hợp và nhận 2 cái tát quá đau vô mặt 10 f đầu tiên nên vỡ trận. tuyến giữa Lucas và Cap có một ngày thảm họa trong khâu phòng ngự và triển khai bóng, một mình Hendo là không đủ. tiền đạo, balo chưa thể hiện nhiều, Borini phế toàn diện. Hàng thủ Lovren 20 chai là một vụ hời cho Sou. Skrtel, Sakho phập phù, Moreno và Maqquillo còn chưa quen mùi EPL.
Tóm lại, trận này nhập cuộc với tinh thần quá hờii hợp và nhận 2 cái tát quá đau vô mặt 10 f đầu tiên nên vỡ trận. tuyến giữa Lucas và Cap có một ngày thảm họa trong khâu phòng ngự và triển khai bóng, một mình Hendo là không đủ. tiền đạo, balo chưa thể hiện nhiều, Borini phế toàn diện. Hàng thủ Lovren 20 chai là một vụ hời cho Sou. Skrtel, Sakho phập phù, Moreno và Maqquillo còn chưa quen mùi EPL.

không trông mong gì nhiều với cái đội hình ntn
, thôi cứ chờ và hy vọng các tân binh tỏa sáng chứ biết làm sao.



