thanrong9999
Donkey Kong
- 20/9/08
- 478
- 101
Tớ đang gặp vấn đề khá trầm trọng và rắc rối, cần các cậu tư vấn gấp =.=
Vấn đề cơ bản thì mọi người có thể thấy ngay trên title. Còn chi tiết thì như sau:
Tớ lên HN học và làm việc, sau đó quen và yêu 1 cô bé ng HN, đến nay cũng đc khoảng 3 năm. Thời gian đó đủ để tớ xây dựng được lòng tin và thiện cảm với hầu hết các thành viên trong gia đình bé, từ ông bà nội ngoại đến cô dì chú bác, thậm chí giờ nhà bé có cỗ bàn giỗ chạp gì, bố mẹ bé cũng bảo tớ cùng đi. Thâm chí Tết âm lịch năm nay, tớ còn ở lại nhà bé mấy hôm (qua đêm), cùng trông bánh chưng và đón giao thừa luôn. Nói chung bố mẹ bé đều quý mên tớ và chỉ chờ bé học xong 3 năm nữa là cưới.
Tuy nhiên chẳng có thứ gì trên đời này hoàn hảo cả. Bé có 1 thằng anh trai, mà tất cả họ hàng đều công nhận rằng hắn là 1 sản phẩm thất bại của bố mẹ bé. =.= Bỏ học từ lớp 10 , suốt ngày la cà quán xá chơi game. Về thì vòi tiền, xin từ bố mẹ đến các thể loại họ hàng, thậm chí trộm cắp tiền bạc đồ đạc để.... đi chơi Game tiếp. Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn là cháu đích tôn của cả họ, nên mọi người không thể làm ngơ, vẫn thường khuyên nhủ dạy bảo, có điều não thằng này chắc bị game bào đến nhẵn thín rồi nên dạy hoài cũng không vô.
Hôm vừa rồi hắn lại về nhà vòi vình, chắc là bố mẹ bé không cho, nên hắn đứng giữa nhà mà chửi, nói chung là mất dạy không thể tả. LÚc mình vào nhà thì chắc là bố bé nói nặng lời gì đó, nên hắn lao vào định đánh ông (note: đây không phải lần đầu, đã đánh lộn vài lần rồi). Bực mình quá, tớ xông vào khóa tay hắn lại. Mẹ bé bảo tớ là "cháu lôi nó ra ngoài hộ cô không lại loạn cả nhà lên mất". Ừ thì lôi. Hắn quay sang chửi tớ, giẫy dụa, lại còn cùi chỏ 1 phát vào mặt tớ. Bé đứng cạnh cũng bị nó đạp ngã. Vốn ghét thằng này sẵn, tớ bực mình bụp lại nó mấy cú, lỡ tay làm nó té cầu thang, lăn lông lốc xuống. Gãy chân và đầu tóe máu, xỉu luôn =.=
Bố mẹ bé chạy ra thấy thế thì kêu lên "Trời ơi, H,mày làm cái gì thế hả", rồi vội gọi cấp cứu cho nó. Khổ, của đau con xót mà
Thế là tớ bỗng chốc thành kẻ tội đồ. Đứng chết trân ở đấy không biết nói gi.
Đã thế, bé kể rằng, lúc tỉnh lại, nó còn bù lu bù loa là tớ cố tình ám sát nó (
) để chiếm lấy gia tài của nhà bé, blah blah... Chả hiểu họ hàng bé có nghĩ gì không. Rồi hắn bảo là nếu gặp lại tớ thì nhất định sẽ chém (thằng này máu điên, dễ nó làm thế lắm). h bố mẹ, họ hàng bé lạnh nhạt với tớ, thằng kia thì đòi chém, may mà vẫn còn bé làm đồng minh. Nhưng chuyện tương lai của 2 đứa giờ thành ra u ám mịt mùng. Huhu, tớ phải làm gì bây h 
Vấn đề cơ bản thì mọi người có thể thấy ngay trên title. Còn chi tiết thì như sau:
Tớ lên HN học và làm việc, sau đó quen và yêu 1 cô bé ng HN, đến nay cũng đc khoảng 3 năm. Thời gian đó đủ để tớ xây dựng được lòng tin và thiện cảm với hầu hết các thành viên trong gia đình bé, từ ông bà nội ngoại đến cô dì chú bác, thậm chí giờ nhà bé có cỗ bàn giỗ chạp gì, bố mẹ bé cũng bảo tớ cùng đi. Thâm chí Tết âm lịch năm nay, tớ còn ở lại nhà bé mấy hôm (qua đêm), cùng trông bánh chưng và đón giao thừa luôn. Nói chung bố mẹ bé đều quý mên tớ và chỉ chờ bé học xong 3 năm nữa là cưới.
Tuy nhiên chẳng có thứ gì trên đời này hoàn hảo cả. Bé có 1 thằng anh trai, mà tất cả họ hàng đều công nhận rằng hắn là 1 sản phẩm thất bại của bố mẹ bé. =.= Bỏ học từ lớp 10 , suốt ngày la cà quán xá chơi game. Về thì vòi tiền, xin từ bố mẹ đến các thể loại họ hàng, thậm chí trộm cắp tiền bạc đồ đạc để.... đi chơi Game tiếp. Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn là cháu đích tôn của cả họ, nên mọi người không thể làm ngơ, vẫn thường khuyên nhủ dạy bảo, có điều não thằng này chắc bị game bào đến nhẵn thín rồi nên dạy hoài cũng không vô.
Hôm vừa rồi hắn lại về nhà vòi vình, chắc là bố mẹ bé không cho, nên hắn đứng giữa nhà mà chửi, nói chung là mất dạy không thể tả. LÚc mình vào nhà thì chắc là bố bé nói nặng lời gì đó, nên hắn lao vào định đánh ông (note: đây không phải lần đầu, đã đánh lộn vài lần rồi). Bực mình quá, tớ xông vào khóa tay hắn lại. Mẹ bé bảo tớ là "cháu lôi nó ra ngoài hộ cô không lại loạn cả nhà lên mất". Ừ thì lôi. Hắn quay sang chửi tớ, giẫy dụa, lại còn cùi chỏ 1 phát vào mặt tớ. Bé đứng cạnh cũng bị nó đạp ngã. Vốn ghét thằng này sẵn, tớ bực mình bụp lại nó mấy cú, lỡ tay làm nó té cầu thang, lăn lông lốc xuống. Gãy chân và đầu tóe máu, xỉu luôn =.=
Bố mẹ bé chạy ra thấy thế thì kêu lên "Trời ơi, H,mày làm cái gì thế hả", rồi vội gọi cấp cứu cho nó. Khổ, của đau con xót mà
Thế là tớ bỗng chốc thành kẻ tội đồ. Đứng chết trân ở đấy không biết nói gi.Đã thế, bé kể rằng, lúc tỉnh lại, nó còn bù lu bù loa là tớ cố tình ám sát nó (
) để chiếm lấy gia tài của nhà bé, blah blah... Chả hiểu họ hàng bé có nghĩ gì không. Rồi hắn bảo là nếu gặp lại tớ thì nhất định sẽ chém (thằng này máu điên, dễ nó làm thế lắm). h bố mẹ, họ hàng bé lạnh nhạt với tớ, thằng kia thì đòi chém, may mà vẫn còn bé làm đồng minh. Nhưng chuyện tương lai của 2 đứa giờ thành ra u ám mịt mùng. Huhu, tớ phải làm gì bây h 


........ Như tui thì cũng nên để nó xuống đất rồi đập nó
....... Dù gì thì họ cũng là người thân, cậu là người ngoài, khó mà thông cảm lắm
........ Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy
...... 3 năm đó còn nhiều chuyện khác xảy ra, biết đâu thằng anh kia té giếng nên hết bị "khùng"
, nó lại còn bảo chủ thớt định chiếm gia sản ( nghe kể thì cậu ko phải người TP ) , ông bà già kia trong nhà cũng giật mình là cái chắc
( xem phim Tàu nhiều mà ), thôi tóm lại chú chủ thớt qua tặng nó mấy cái thẻ game dỗ nó ngon ngọt 1 hồi xem sao
. Em gái mà căm ghét anh trai thế à ?